Theo biên bản làm việc, chủ cơ sở lớp Mẫu giáo Gấu Trúc 2 là cô Mai Thị Thủy cho biết, khoảng 15h ngày 18/6/2025, giáo viên Th. phát hiện bé K. bị sưng tay phải nên điện thoại báo cho mẹ của bé là chị Vũ Thị Bình đến đón.
Đến tối cùng ngày, mẹ của bé K. điện thoại cho chủ cơ sở mẫu giáo thông báo bé bị gãy tay và gởi kèm ảnh chụp X-quang. Cô Thủy có hỏi về viện phí hết bao nhiêu để hỗ trợ thanh toán, chị Bình trả lời ngày mai gặp sẽ trao đổi.
Ngày 19/6, cha mẹ của bé đến gặp chủ cơ sở và giáo viên cùng bảo mẫu phụ trách lớp bé K. cho biết đã bó bột cho bé, sẽ tái khám vào ngày 25/6, nếu ổn thì gia đình tiếp tục gửi bé tại cơ sở. Cô Thủy trao đổi với mẹ của bé mong muốn được đến nhà để thăm bé nhưng không nhận được sự đồng ý, phụ huynh bé hẹn gặp trao đổi tại lớp. Cô Thủy đề xuất tiền viện phí thanh toán hỗ trợ cho gia đình của bé, nhưng chị Bình nói chờ tái khám.
Ngày 20/6, cô Thủy chuyển khoản 3 triệu đồng cho mẹ của bé và thường xuyên nhắn tin hỏi thăm sức khỏe của bé. Ngày 1/7, mẹ của bé K. yêu cầu chủ cơ sở trích xuất camera để biết diễn biến ở lớp trong ngày 17/6, sau đó cô Thủy tiếp tục chuyển khoản cho mẹ bé 3 triệu đồng.
Đến ngày 7/7, mẹ của bé hẹn làm việc và yêu cầu cơ sở chịu trách nhiệm về viện phí của bé bị gãy tay, yêu cầu bồi thường viện phí, tinh thần, sức khỏe, ngày công lao động của mẹ bé khi phải nghỉ để chăm sóc bé. Cô Thủy hỏi là chi phí các khoản trên bao nhiêu, mẹ của bé nói tùy các cô. Cô Thủy nói với mẹ bé rằng, việc bé K. bị gãy tay là ngoài ý muốn của cơ sở và của gia đình. Việc bé bị gãy tay không biết xảy ra ở đâu, ở lớp hay ở gia đình, nếu xảy ra ở lớp thì cho các cô xin lỗi và sẽ hỗ trợ cho gia đình 50 triệu đồng. Tuy nhiên, gia đình bé không chấp nhận và yêu cầu hỗ trợ thêm. Ngày 8/7, cô Thủy đề xuất hỗ trợ 60 triệu đồng thì được mẹ bé đồng ý và hẹn hôm sau đến để thống nhất kết thúc sự việc, nhưng khoảng 22h cùng ngày, mẹ của bé thông tin lại không đồng ý mức hỗ trợ 60 triệu đồng. Giữa hai bên không đi đến thống nhất mức tiền hỗ trợ nên gia đình bé làm đơn gửi đến Tòa án đề nghị xem xét giải quyết với tổng mức tiền cơ sở phải bồi thường 245 triệu đồng. Trong đó, yêu cầu cơ sở bồi thường toàn bộ chi phí điều trị cho bé K. và thu nhập thực tế bị mất do mẹ của bé phải nghỉ việc để chăm sóc trong thời gian điều trị vết thương cho bé; buộc cơ sở phải nhận lỗi và công khai xin lỗi việc làm gãy tay của bé.
Tại buổi làm với Tổ kiểm tra của phường Thới An, cô Thủy khẳng định các cô giáo không bạo hành, không làm ngã trẻ. Trích xuất camera tại lớp mẫu giáo vào những ngày phụ huynh phản ánh, không thấy bé bị ngã, không bị đánh đập, bạo hành.
Lớp Mẫu giáo Gấu Trúc 2 được UBND phường Thạnh Xuân, quận 12 cũ quyết định thành lập ngày 8/8/2019, chủ cơ sở là cô Mai Thị Thủy.
Theo phản ánh của mẹ bé K., như mọi ngày, sáng 17/6/2025 gửi bé đến trường, chiều cùng ngày đến đón bé. Tuy nhiên, khi về đến nhà thì bé khóc, qua kiểm tra thì thấy bé có vết bầm trên hai má và hai chân. Sáng 18/6/2025, bé được mẹ đưa đến lớp và dặn các cô giáo để ý dùm vì bé bị ho và sổ mũi mấy ngày nay. Lúc 14h51, cô giáo gọi điện cho mẹ báo rằng bé bị sưng tay, khi đến trường phụ huynh thấy con khóc và tay phải sưng to nên đưa bé đến khám tại phòng khám trên đường Hà Huy Giáp. Tại đây, bác sĩ cho biết bé bị gãy xương tay phải và nói gia đình đưa đến Bệnh viện Nhi Đồng 2 để thăm khám. Sau khi bệnh viện bó bột cho bé, chị Bình gọi điện thông tin cho cô Thủy về tình trạng của bé. Các cô giáo trực tiếp chăm bé là cô Th., cô T. đều cho rằng đã chăm sóc bé rất tốt, còn cô Thủy là chủ cơ sở cho rằng không có căn cứ cho thấy các cô và cơ sở Mẫu giáo Gấu Trúc 2 là nguyên nhân dẫn đến việc bé bị gãy tay.
Theo giấy chứng nhận thương tích của Bệnh viện Nhi đồng 2 ngày 16/7/2025, bệnh nhi Hồ Vũ K. được chẩn đoán “Gãy kín 1/3 giữa xương cánh tay phải”.
Mẹ của bé cho biết đã yêu cầu cô Thủy cung cấp lịch sử camera ngày 17/6, thấy từ lúc bé vào lớp đến lúc bé ngủ dậy trước 14h37 (hai tay bé vẫn cử động bình thường), từ 14h38, cô Th. bế sốc bé dậy khi đang nằm giường và từ đó trở đi tay phải bé không còn cử động được như bình thường. Tiếp theo 16h01, cô T. bế cháu tới lui mấy lần rồi đặt cháu ngồi xuống. Hai hành động này rất nhanh, mạnh tay khi bé còn quá nhỏ sẽ bị ảnh hưởng.
PV Báo CAND đã đến làm việc với chủ lớp Mẫu giáo Gấu Trúc 2 và mẹ của bé K., cả hai đều cho biết đợi cơ quan chức năng hỗ trợ giải quyết.
Bà Lương Thị Hồng Điệp, Trưởng phòng Giáo dục Mầm non, Sở GD&ĐT TP Hồ Chí Minh cho biết, Sở đã nắm vụ việc này, đang chờ địa phương báo cáo cụ thể.
Nguồn: https://cand.com.vn/doi-song/xung-quanh-vu-be-trai-18-thang-tuoi-bi-gay-tay-o-co-so-lop-mau-giao-gau-truc-2-i777117/
Bình luận (0)