Vietnam.vn - Nền tảng quảng bá Việt Nam

135 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh: Người dân Mỹ Latinh...

Chàng thanh niên Nguyễn Ái Quốc đặt chân đến Mỹ Latinh trong những năm đầu thế kỷ XX trên hành trình bôn ba khắp năm châu tìm đường cứu nước, sau đó không có dịp quay lại nơi đây. Tuy nhiên, nhiều người dân tại châu lục này đã vượt nghìn trùng khơi với mong muốn gặp Bác, giữa lúc Việt Nam vẫn chìm trong ánh chớp lửa đạn.

Báo Đắk NôngBáo Đắk Nông18/05/2025

Một chiều Hè năm 1965, trên đường từ sân bay quốc tế về thủ đô Hà Nội, khi chiếc ô tô đi qua một cây cầu, bà Elizabeth Tortosa, phu nhân của Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Venezuela Jesús Faría Tortosa giật mình khi đồng chí phiên dịch bất chợt hỏi “Bà biết bơi chứ”. Bà vội vã trả lời rằng “Có”.

Khi đồng chí phiên dịch giải thích rằng nếu gặp máy bay địch thì mọi người sẽ phải bỏ xe và nhảy xuống sông, bà ý thức rõ hơn rằng mình đã đặt chân đến một đất nước mà chiến tranh chưa bao giờ ngưng nghỉ. Tuy nhiên, bà đến đây để tham gia hội nghị về hòa bình, nơi bà sẽ kêu gọi cộng đồng quốc tế yêu cầu trả tự do cho chồng là Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Venezuela Jesús Faría Tortosa hiện đang bị giam cầm trong nước.

Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh tư liệu: TTXVN

Không những vậy, trong thời gian ở đây, bà còn có thể may mắn gặp Chủ tịch Hồ Chí Minh - vị lãnh tụ mà giai đoạn đó đã trở thành huyền thoại không chỉ đối với phong trào cách mạng Venezuela hay Mỹ Latinh, mà đối với các dân tộc yêu chuộng hòa bình trên toàn thế giới.

Chia sẻ về câu chuyện của người mẹ đã khuất nhân kỷ niệm 135 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, ông Jesús Germán Faría Tortosa, Phó chủ tịch Đảng Xã hội Chủ nghĩa Thống nhất cầm quyền Venezuela (PSUV) cho biết thật may mắn khi bà Elizabeth Tortosa đã ghi chép về chuyến đi không thể quên đến Việt Nam.

Di bút viết rằng sau chuỗi ngày tham gia các hoạt động tại Hà Nội, vào một buổi sáng, bà Elizabeth Tortosa vỡ òa vì hạnh phúc khi được thông báo rằng Chủ tịch Hồ Chí Minh sẽ gặp bà. Trong lúc trò chuyện, Bác hỏi thăm sức khỏe của ông Jesús Faría, đồng thời bày tỏ sự ủng hộ đối với chiến dịch yêu cầu trả tự do cho ông. Theo cảm nhận của bà Elizabeth Tortosa, từ phong thái giản dị, lời nói đầm ấm đến sự thông thái, khiêm nhường của Bác, tất cả như hòa quyện, tạo nên hình ảnh một nhà lãnh đạo mẫu mực và mang trong mình tất cả tinh túy và sự tinh tế của văn hóa Á Đông.

Khi rời Việt Nam, Elizabeth viết rằng bà đã mang theo không chỉ chiếc áo dài màu ngọc trai, món quà từ bạn bè Việt Nam mà còn là những ký ức không thể nào quên về một dân tộc anh hùng, kiên cường chống ngoại xâm, và về vị lãnh tụ vĩ đại nhưng luôn gần gũi, nhân ái.

Trong khi đó, với Giáo sư, Tiến sĩ María Enriqueta Gallegos, con gái Ủy viên Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Venezuela (PCV) Eduardo Gallegos, chuyến đi của bố đến Việt Nam năm 1964, gặp Chủ tịch Hồ Chí Minh là một dấu ấn không thể nào quên đối với gia đình bà cũng như là dấu mốc quan trọng trong lịch sử hình thành và phát triển của Đảng Cộng sản Venezuela (PCV).

Ông Eduardo Gallegos vinh dự được cử làm Trưởng đoàn đại biểu Đảng PCV sang thăm Việt Nam và dự Quốc khánh 2-9. Trong hơn một tuần ở Việt Nam, ông đã may mắn gặp Chủ tịch Hồ Chí Minh, cùng có mặt với Người trên khán đài tại Quảng trường Ba Đình và cùng dùng cơm thân mật với Bác.

Trong thời gian ở Việt Nam, ông Eduardo Gallegos, người từng là Thượng nghị sĩ Venezuela, đã có dịp đi nhiều nơi, gặp các nhà lãnh đạo cấp cao Đảng, Nhà nước, Chính phủ Việt Nam như Bí thư thứ nhất Đảng Lao động Việt Nam Lê Duẩn, Thủ tướng Phạm Văn Đồng, Đại tướng Võ Nguyên Giáp…

Kể từ chuyến thăm đó đến những năm tháng cuối đời, ông Eduardo Gallegos đã luôn dành những tình cảm đặc biệt nhất khi nói về Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ông dặn con gái María Enriqueta Gallegos rằng khi nào có dịp, nhớ thu xếp đi thăm Việt Nam và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Tiếc nuối vì chưa thực hiện được tâm nguyện của cha mình, Tiến sĩ María Enriqueta Gallegos cho biết thật may mắn khi 2 cô con gái của bà đã sang thăm Việt Nam, đến thủ đô Hà Nội và vào Lăng viếng Người.

TTXVN

* Mời bạn đọc vào chuyên mục Chính trị xem các tin, bài liên quan.

Nguồn: https://baodaknong.vn/135-nam-ngay-sinh-chu-tich-ho-chi-minh-nguoi-dan-my-latinh-va-nhung-lan-gap-bac-252898.html


Bình luận (0)

No data
No data

Cùng chủ đề

Cùng chuyên mục

Cảnh bình minh đỏ rực như lửa tại Ngũ Chỉ Sơn
10.000 món đồ cổ đưa bạn trở về Sài Gòn xưa
Nơi Bác Hồ đọc Tuyên ngôn Độc lập
Nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn Độc lập

Cùng tác giả

Di sản

Nhân vật

Doanh nghiệp

No videos available

Thời sự

Hệ thống Chính trị

Địa phương

Sản phẩm