Vietnam.vn - Nền tảng quảng bá Việt Nam

Alcaraz, Sinner tranh cúp vô địch Italian Open

(Dân trí) - Carlos Alcaraz giành chiến thắng ấn tượng 6-3, 7-6(4) trước Lorenzo Musetti ở trận bán kết thứ nhất tại Italian Open. Sau đó, Jannik Sinner lội ngược dòng hạ Tommy Paul với tỷ số 1-6, 6-0, 6-3.

Báo Dân tríBáo Dân trí17/05/2025

Carlos Alcaraz tiếp tục khẳng định sự bình tĩnh và quyết tâm của mình vào tối 16/5 tại giải Italian Open ở Rome, khi anh xuất sắc giành một suất trong trận chung kết. Tay vợt người Tây Ban Nha đã có chiến thắng ấn tượng 6-3, 7-6(4) trước tay vợt của nước chủ nhà, Lorenzo Musetti. Alcaraz đã thành công vượt qua phong độ cao của Musetti, cùng với điều kiện gió khó chịu và sự ồn ào từ đám đông người Italy để tiến tới trận chung kết thứ 25 trong sự nghiệp.

Alcaraz, Sinner tranh cúp vô địch Italian Open - 1

Alcaraz đang duy trì phong độ ổn định tại Italian Open (Ảnh: Getty).

Alcaraz chia sẻ: "Hôm nay là một ngày thực sự khó khăn với điều kiện thời tiết, gió mạnh khiến thi đấu rất khó. Không phải là chơi quần vợt xuất sắc, ngoạn mục, mà phải chơi quần vợt thông minh, chắc chắn, giành tối đa điểm số và chờ đợi cơ hội để tấn công. Tôi nghĩ mình đã làm điều đó khá tốt, tôi vẫn mạnh mẽ về mặt tinh thần khi mọi chuyện không diễn ra như ý."

Trước đó, Alcaraz đã phải rút lui khỏi giải Masters 1000 tại Madrid do chấn thương cơ khép, nhưng dường như anh đã lấy lại phong độ tại Rome. Sau chiến thắng thứ 19 trong mùa giải, anh sẽ bước vào trận chung kết vào ngày mai (18/5) sau chuỗi 14 chiến thắng trong 15 trận gần nhất, bao gồm một chức vô địch ở Monte Carlo và một trận chung kết tại Barcelona tháng trước.

Với chiến thắng kéo dài 2 giờ 4 phút, Alcaraz đã sánh ngang với Stefan Edberg về số trận thắng nhiều thứ hai trong 100 trận đầu tiên ở cấp độ ATP Masters 1000. Tay vợt người Tây Ban Nha hiện đang sở hữu thành tích 77-23, bao gồm sáu danh hiệu. Chỉ mới 22 tuổi, Alcaraz đã lọt vào trận chung kết ở 6 trong 9 sự kiện ATP Masters 1000 mà anh tham gia.

Alcaraz, Sinner tranh cúp vô địch Italian Open - 2

Sinner ăn mừng chiến thắng trước Paul (Ảnh: Getty).

Jannik Sinner đã vượt qua một khởi đầu chậm chạp và nỗi sợ hãi lớn tại bán kết Italian Open để giành chiến thắng trước Tommy Paul với tỷ số 1-6, 6-0, 6-3 và tiến tới trận chung kết với Carlos Alcaraz.

Chỉ 24 giờ sau khi đánh bại Casper Ruud với tỷ số 6-0, 6-1 ở tứ kết, Sinner trông có vẻ bất ngờ mất cân bằng trong set mở màn trước Paul. Tay vợt người Italy không thể phá vỡ lối chơi phòng ngự chắc chắn của tay vợt người Mỹ, Paul đã buộc tay vợt số 1 thế giới mắc phải những lỗi bất thường, khiến phần lớn cổ động viên có mặt tại Campo Centrale phải im lặng.

Tuy nhiên, Sinner đang có chuỗi 25 trận thắng liên tiếp, anh không hề lùi bước. Sau set đầu tiên thất vọng, tay vợt 23 tuổi đã siết chặt lối chơi, cắt giảm các lỗi và mạnh dạn tiến vào sân để thực hiện các pha tấn công. Khi động lực thay đổi, không khí ở Rome tràn ngập năng lượng khi những tiếng hô vang tên của Sinner vang vọng khắp khán đài.

Sinner chia sẻ sau trận đấu: "Tôi cố gắng giữ vững tinh thần ở đó. Hôm nay, điều kiện đã khác, trời lạnh hơn hôm qua rất nhiều. Tôi đã vật lộn một chút với điều đó và Paul đã đánh bại tôi ngay lập tức. Tôi cố gắng giữ vững tinh thần, làm điều gì đó có thể hiệu quả hơn. Quần vợt có thể thay đổi nhanh chóng. Hôm nay, tôi đã chứng minh rằng mọi khoảnh khắc đều quan trọng và tôi rất vui khi được vào chung kết".

Alcaraz, Sinner tranh cúp vô địch Italian Open - 3

Sinner khởi đầu khó khăn nhưng đã thể hiện bản lĩnh lớn đúng thời điểm (Ảnh: Getty).

Sau khi thua chóng vánh set đầu tiên với chỉ một game thắng, Sinner đã vùng lên mạnh mẽ ở set hai và giành chiến thắng trắng. Trong set quyết định, sau khi dẫn trước 3-0, Sinner để Paul rút ngắn tỷ số xuống 2-3. Tuy nhiên, tay vợt số một thế giới đã nhanh chóng bẻ game để đảm bảo lợi thế và sau đó duy trì phong độ ổn định để giành chiến thắng sau 1 giờ 44 phút khiến người hâm mộ nhà phát cuồng.

"Kể từ vòng thứ ba, tôi đã bị vết phồng rộp nhỏ dưới chân, do vậy tôi di chuyển không tốt trong một số khoảnh khắc. Hôm nay tôi cảm thấy vết rộp lớn hơn hôm qua. Tuy có chút khó khăn nhưng tôi không lo lắng, điều này là bình thường trong thi đấu. Tôi phải chăm sóc vết rộp này nhưng không có lý do gì để bào chữa. Với adrenaline, tôi sẽ có rất nhiều năng lượng và không có chút lo lắng nào cho trận chung kết".

Với chiến thắng thứ 26 liên tiếp, Sinner đã thiết lập trận chung kết với Alcaraz. Sinner đang chơi giải đấu đầu tiên kể từ khi giành chiến thắng tại Australian Open vào tháng 1, anh đang nỗ lực để trở thành nhà vô địch đơn nam người Italy thứ hai tại Rome sau Adriano Panatta chiến thắng vào năm 1976.

Sinner có tỷ số đối đầu 4-6 trước Alcaraz, trận chung kết sắp tới là lần gặp nhau đầu tiên của họ vào năm 2025. Trên sân đất nện, hai người đang có tỷ số đối đầu 1-1. Sinner đã đánh bại tay vợt người Tây Ban Nha trong trận chung kết Umag năm 2022, sau đó Alcaraz đã vượt qua tay vợt người Italy trong trận bán kết Roland Garros năm ngoái.

Sinner nói về Alcaraz: "Chúng tôi hiểu nhau khá rõ. Thi đấu với Alcaraz luôn tạo ra một cảm giác đặc biệt. Tôi cảm thấy cả hai chúng tôi đều hiểu rõ cách chơi của nhau, vì vậy chúng tôi phải chuẩn bị chiến thuật. Tất nhiên, những điều nhỏ nhặt có thể thay đổi trận đấu, đây là một thử thách lớn để tôi xem mình đang ở đâu".

Tay vợt số một thế giới nói thêm: "Nếu tôi muốn giành chiến thắng, tôi chắc chắn phải chơi với phong độ tốt nhất. Alcaraz đã chơi một số trận đấu đáng kinh ngạc, vì vậy hãy xem điều gì sẽ xảy ra tiếp theo. Về phía tôi, vào chung kết đã là điều rất tuyệt vời".

Nguồn: https://dantri.com.vn/the-thao/alcaraz-sinner-tranh-cup-vo-dich-italian-open-20250517073833145.htm


Bình luận (0)

No data
No data

Cùng chuyên mục

Nơi Bác Hồ đọc Tuyên ngôn Độc lập
Nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn Độc lập
Khám phá vùng savan ở Vườn quốc gia Núi Chúa
Khám phá Vũng Chua- ‘nóc nhà’ mây phủ của phố biển Quy Nhơn

Cùng tác giả

Di sản

Nhân vật

Doanh nghiệp

No videos available

Thời sự

Hệ thống Chính trị

Địa phương

Sản phẩm