Khi nắng tắt và hoàng hôn buông, cầu Long Biên trở nên thật lãng mạn. Những tia nắng vàng chiếu qua các ray sắt tạo nên cảnh sắc vô cùng độc đáo.
Giữa không gian phố thị đông đúc, ngắm hoàng hôn trên cầu Long Biên cảm giác thật bình yên. Đây là nơi lý tưởng để người dân và du khách ngắm nhìn khung cảnh sông Hồng.
Cầu Long Biên, cây cầu thép đầu tiên bắc qua sông Hồng, nối 2 quận Hoàn Kiếm và Long Biên. Được xây dựng từ năm 1898 đến 1902, có chiều dài 2.290m và 19 nhịp dầm thép, cây cầu mang đậm dấu ấn lịch sử và được mệnh danh “tháp Eiffel nằm ngang của Hà Nội”.
Cầu Long Biên không chỉ là một công trình giao thông mà còn là nơi lưu giữ những ký ức và tình yêu với Thủ đô nghìn năm văn hiến.
Mang đậm vẻ đẹp hoài cổ, xưa cũ, cầu Long Biên luôn thu hút được nhiều du khách trong và ngoài nước ghé thăm mỗi khi có dịp tới thủ đô Hà Nội.
Ảnh: Phạm Tú
Việt Nam Ơi!
Bình luận (0)