Rome đang là miền đất hứa cho Carlos Alcaraz, khi anh tiếp tục hành trình chiến thắng của mình tại giải đấu ATP Masters 1000 trên sân đất nện. Alcaraz đã vượt qua Jack Draper với tỷ số 6-4, 6-4 vào đêm 14/5, giành cho bản thân một suất vào bán kết sau trận đấu kéo dài 1 giờ và 38 phút.

Carlos Alcaraz đang duy trì phong độ cao tại Italian Open (Ảnh: Getty).
Alcaraz đã gặp một số khó khăn khi bị dẫn trước 2-4 ở set đầu tiên và vuột mất lợi thế ở set thứ hai, nhưng sức mạnh và sự kiên định của anh đã chứng tỏ sức mạnh và giúp anh nổi bật để giành chiến thắng. Sau trận đấu, Alcaraz chia sẻ: "Tôi nghĩ điều quan trọng nhất mà tôi đã làm hôm nay là không nghĩ quá nhiều đến những cú đánh hay việc bị áp lực. Tôi cố gắng làm những điều khiến bản thân vui vẻ trên sân, như tấn công và thực hiện những cú đánh tốt. Tôi đã giữ nhịp độ cao và không để đối thủ chiếm ưu thế".
Alcaraz đang hướng tới danh hiệu Masters 1000 thứ hai trong năm và chiến thắng này cũng giúp anh vươn lên vị trí số 2 trên bảng xếp hạng ATP, vượt qua Alexander Zverev. Điều này giúp anh đảm bảo suất hạt giống số 2 cho Roland Garros sắp tới, nơi anh sẽ bảo vệ danh hiệu của mình.
Bày tỏ sự phấn khích, Alcaraz nói: "Tôi cảm thấy mình đã chơi một mùa giải sân đất nện tuyệt vời và rất phấn khích để tiếp tục cải thiện phong độ". Alcaraz đã tiến vào trận chung kết tại Barcelona Open trước khi phải nghỉ tại Madrid Open vì chấn thương cơ khép, sau khi trở lại anh đang thể hiện phong độ xuất sắc tại Rome.
Tay vợt người Tây Ban Nha đã cho thấy sự vượt trội khi chấm dứt cuộc phiêu lưu của Draper, sử dụng sức mạnh và chiến thuật thông minh để kiểm soát trận đấu. Alcaraz đã kết thúc trận đấu với 24 cú đánh quyết định trong khi Draper chỉ có 8. Sự điềm tĩnh khi sử dụng các cơ hội đã giúp Alcaraz chuyển đổi cả bốn break-point mà anh kiếm được. Sau khi đánh bại Draper, Alcaraz dẫn trước 4-2 trong loạt trận đối đầu.
Dù thất bại, Draper cũng có màn trình diễn ấn tượng trên sân đất nện, tạo bước tiến mới trong sự nghiệp sau khi vượt qua Taylor Fritz và đạt vị trí số 4 trên bảng xếp hạng trực tiếp của ATP.

Musetti tạo nên bất ngờ tại vòng tứ kết (Ảnh: Getty).
Lorenzo Musetti đã có một màn trình diễn đầy cảm xúc và kỹ thuật đỉnh cao để vượt qua nhà vô địch Alexander Zverev tại Italian Open, diễn ra vào rạng sáng 15/5.
Trước sự cổ vũ cuồng nhiệt từ khán giả chủ nhà, tay vợt người Italy đã nâng cao phong độ của mình để giành chiến thắng với tỷ số 7-6(1), 6-4, đánh bại tay vợt xếp hạng 2 trong bảng xếp hạng ATP. Đây là chiến thắng thứ hai của Musetti trước một đối thủ mạnh như vậy.
Trong trận đấu đầy thử thách kéo dài 2 giờ 15 phút, Musetti đã xuất sắc thực hiện 20 cú bỏ nhỏ và thành công 15 lần, làm rối loạn đối thủ của mình. Sự hào hứng tràn ngập sân Foro Italico khi người hâm mộ theo dõi trong sự hồi hộp, thi thoảng "làm im lặng" nhau khi các cuộc đối đầu đang diễn ra.
Musetti chia sẻ: "Cổ động viên ủng hộ rất lớn là lợi thế cho tôi. Tôi cảm nhận được adrenaline và năng lượng từ điểm số đầu tiên, dù bắt đầu không mấy dễ dàng, nhưng tôi đã tìm được cách vươn lên, và đó là chìa khóa thành công ở trận đấu này".
Ở tuổi 23, Musetti đã chiến đấu mãnh liệt, đặc biệt khi anh đảo ngược tình thế, cứu ba set-point liên tiếp ở set mở màn và giành chiến thắng ấn tượng trong loạt tie-break. Lối chơi đa dạng của Musetti buộc Zverev phải liên tục thích ứng và không thể đoán trước được các pha bóng.
Musetti tiết lộ về chiến thuật: "Đây là một phần của chiến lược, làm cho mọi thứ trở nên phức tạp với Sascha, đặc biệt khi anh ấy cách xa đường biên. Những cú bỏ nhỏ đã rất hiệu quả do bóng không nảy nhiều vào buổi tối".
Ở bán kết, Musetti sẽ đối đầu với Carlos Alcaraz, hạt giống số 3 đang dẫn trước với tỷ số 4-1 trong loạt đối đầu giữa họ. Theo thống kê, Musetti đang có thành tích 20-6 trong mùa giải này.
Nguồn: https://dantri.com.vn/the-thao/alcaraz-tien-vao-ban-ket-italian-open-zverev-bi-loai-20250515071319026.htm
Bình luận (0)