Sau khi đội tuyển futsal nữ Việt Nam thua Nhật Bản 0-2 trong trận tứ kết giải futsal nữ vô địch châu Á 2025 ngày 13/5, tiền vệ 37 tuổi Trần Thị Thùy Trang đã không thể hoàn tất giấc mơ được dự World Cup futsal, sau khi đã dự World Cup bóng đá sân cỏ năm 2023.
Dù vậy, Thùy Trang vẫn còn nhiều mục tiêu lớn khác ngay trong năm nay, đáng kể có danh hiệu cúp C1 châu Á (AFC Women's Champions League) cùng với đội bóng đá nữ TPHCM, cũng như danh hiệu vô địch SEA Games 33 cùng với đội tuyển futsal nữ Việt Nam.
Chiều 14/5, khi mà tất cả các đồng đội khác của đội tuyển futsal nữ Việt Nam đều rời thành phố Hohhot (Nội Mông, Trung Quốc) để về nước, Thùy Trang lặng lẽ ở lại thành phố này, chờ được hội quân với đội nữ TPHCM. Cô có buổi trao đổi với phóng viên Dân trí.
Giấc mơ nối tiếp giấc mơ
Giấc mơ được dự World Cup cùng đội tuyển futsal nữ Việt Nam đã tạm thời khép lại, cô có dự định gì trong những ngày trước mắt?
- Hiện tại, tôi sẽ ở lại thành phố Hohhot thêm ít ngày, tự tập luyện duy trì phong độ và thể lực. Ngày 18/5 tới đây, tôi sẽ từ Hohhot di chuyển sang thành phố Vũ Hán (Hồ Bắc, Trung Quốc).
Thùy Trang (8) tham dự giải futsal nữ vô địch châu Á, cùng với đội tuyển futsal Việt Nam (Ảnh: VFF).
Sau khi hội quân cùng đội nữ TPHCM, tôi sẽ cùng các đồng đội chuẩn bị cho bán kết cúp C1 châu Á (CLB nữ TPHCM gặp CLB Wuhan Jiangda trên sân đối phương vào ngày 21/5). Trước mắt, tôi sẽ quay trở lại với bóng đá sân cỏ, sau khi hoàn tất giải futsal châu Á cùng đội tuyển futsal nữ Việt Nam.
Việc vừa kết thúc nhiệm vụ cùng đội tuyển futsal nữ Việt Nam, lại chuẩn bị dự giải bóng đá sân cỏ, lại là ở sân chơi có đẳng cấp cao như cúp C1 châu Á, điều này có gây ra khó khăn cho cô không? Mỗi lần chuyển từ sân chơi futsal sang sân cỏ 11 người và ngược lại, cô có gặp khó khăn trong việc thích nghi?
- Mỗi sân chơi, mỗi giải đấu luôn đặt ra những thách thức với tôi. Dù vậy, tôi luôn đón nhận những thử thách và luôn cố gắng vượt qua những thử thách này.
Dĩ nhiên, chuyện vừa thi đấu sân futsal và vừa thi đấu sân cỏ khiến cho lịch thi đấu của tôi dày đặc hơn những người khác. Dù vậy, sau nhiều năm cùng lúc xuất hiện ở cả hai sân chơi này, tôi đã dần quen với việc chuyển từ sân cỏ sang sân futsal và ngược lại.
Về mặt kỹ thuật và chiến thuật, tôi dường như đã quen với việc chuyển đổi này. Tôi được đào tạo futsal nên không lạ với kỹ - chiến thuật trong môn futsal.
Trần Thị Thùy Trang trên sân cỏ (Ảnh: Khoa Nguyễn).
Còn với bóng đá sân cỏ, tôi đã tập luyện và thi đấu nội dung này từ 15 năm nay, bóng đá sân cỏ cũng đã thấm vào máu của tôi, thế nên vấn đề kỹ thuật của hai sân chơi nói trên không phải là vấn đề đáng ngại đối với tôi.
Vấn đề của tôi lúc này chỉ là thể lực. Về mặt này, tôi cố gắng tập luyện nhiều hơn nữa để đảm bảo luôn đạt thể trạng tốt nhất cho từng sân chơi mà mình tham gia.
Kỷ lục khác ở trước mắt
Nhiều khả năng cuối năm nay cô sẽ tham dự SEA Games 33 cùng với đội tuyển futsal nữ Việt Nam. Cô có nghĩ đến một kỷ lục khác mà cô có thể chạm đến, đó là giành huy chương vàng (HCV) futsal SEA Games, sau khi đã có HCV bóng đá sân cỏ?
- Việc có được dự SEA Games 33 vào cuối năm nay hay không tôi chưa thể nói trước. Đó là chuyện của tương lai. Tôi cũng chưa bao giờ nghĩ mình sẽ hướng tới những kỷ lục gì cả. Nhưng nếu có cơ hội được tham dự SEA Games, tôi và các đồng đội sẽ cố gắng giành thành tích cao nhất.
Trước đây tôi chưa bao giờ giành được HCV futsal SEA Games. Chính vì thế, quyết tâm giành HCV đại hội thể thao Đông Nam Á trong môn futsal của tôi rất lớn.
Thùy Trang giành QBV nữ Việt Nam năm 2024 (Ảnh: Khoa Nguyễn).
Sau khi giành Quả bóng vàng (QBV) Việt Nam năm 2024, cô đã có hầu hết những vinh quang sáng chói nhất mà một cầu thủ nữ Việt Nam có thể vươn tới. Sau khi có đầy đủ mọi vinh quang, khát khao thành công của cô có còn như trước?
- Trong sự nghiệp của mình, tôi chưa bao giờ muốn dừng lại và cũng chưa bao giờ thôi khát khao chơi bóng. Khát khao được cống hiến của tôi chưa bao giờ bị phai mờ vì bất kỳ yếu tố nào cả.
Tôi của hiện tại không hề khác so với tôi trước đây. QBV nữ Việt Nam là niềm mơ ước của mọi cầu thủ, trong đó có tôi. Tôi đã chờ đợi rất lâu trước khi giành được QBV. Tôi xem danh hiệu cao quý này là động lực để tiếp tục phấn đấu và cố gắng, chứ QBV không phải là dấu chấm hết trong sự nghiệp của tôi.
Thậm chí, sau khi giành được QBV nữ Việt Nam năm 2024, tôi luôn tâm niệm rằng phải nỗ lực nhiều hơn nữa, cố gắng thể hiện xứng đáng với danh hiệu cao quý này. Tôi muốn tiếp tục chinh phục các danh hiệu.
Nhiệt huyết chưa bao giờ cạn
Nói đến Thùy Trang là nói đến một cầu thủ rất mạnh mẽ. Đổi lại, cô không ít lần thi đấu với những vết bầm dập trên người, thậm chí có lúc thi đấu với những chiếc vít trong cơ thể do chấn thương. Vậy chấn thương có phải là nỗi ám ảnh trong sự nghiệp của cô, là trở ngại để cô có thể thi đấu đỉnh cao thêm nhiều năm nữa?
- Khoảng thời gian chấn thương là những khoảng thời gian khó khăn nhất đối với tôi. Riêng giai đoạn tôi thi đấu với những chiếc vít trong cơ thể là giai đoạn mà tôi phải thuyết phục gia đình mình nhiều nhất, để tôi được theo đuổi đam mê với bóng đá. Đổi lại là những giọt nước mắt của mẹ.
Khát khao chơi bóng của Thùy Trang chưa bao giờ cạn (Ảnh: Khoa Nguyễn).
Chính vì thế, tôi luôn tâm niệm sẽ theo đuổi đam mê đến cùng, để đáp lại sự kỳ vọng của cha mẹ tôi, đáp lại sự kỳ vọng mà gia đình dành cho tôi. Giờ đây cũng vậy, tôi mang theo hành trang ấy làm động lực cho mình, thôi thúc bản thân tiếp tục tiến lên sau thất bại.
Riêng những chấn thương tuy có gây khó khăn cho tôi, nhưng đó không phải là nỗi ám ảnh của tôi. Tôi muốn vượt qua những chấn thương, hướng đến thành công để bù đắp cho những ngày khó khăn, bù đắp cho chuỗi ngày vất vả mà tôi đã trải qua.
Đến lúc này, ở tuổi 37, cô đã định ra cho mình kế hoạch giải nghệ hay chưa?
- Thú thật, tôi chưa nghĩ đến chuyện giải nghệ. Tôi cũng không biết mình sẽ tiếp tục thi đấu bóng đá đỉnh cao thêm bao lâu nữa. Tuy nhiên, tôi chắc chắn một điều rằng chừng nào tôi còn đủ sức khỏe, tôi sẽ cháy hết mình với niềm đam mê chơi bóng
Bất cứ khi nào CLB bóng đá nữ TPHCM, đội tuyển Việt Nam, đội tuyển futsal nữ Việt Nam cần, tôi luôn sẵn sàng cống hiến, sẵn sàng chiến đấu vì màu áo mà tôi yêu quý!
Xin cảm ơn Thùy Trang về cuộc trao đổi!
Đội tuyển futsal nữ Việt Nam về nước, khép lại hành trình tại vòng chung kết futsal châu Á 2025
Chiều 14/5, đội tuyển futsal nữ Việt Nam di chuyển từ Nội Mông (Trung Quốc) về Việt Nam, khép lại hành trình tại vòng chung kết futsal nữ châu Á 2025. Tại Quảng Châu, đội chia thành hai nhóm di chuyển về Hà Nội và TPHCM, từ đó trở về CLB.
Đội tuyển futsal nữ Việt Nam lên đường về nước vào chiều 14/5 (Ảnh: VFF).
Tại đấu trường châu Á lần này, các học trò của HLV Nguyễn Đình Hoàng đã có những màn trình diễn đáng khích lệ, đặc biệt là trong giai đoạn vòng bảng. Đội tuyển đã thi đấu tổng cộng 4 trận với 2 trận thắng trước Hong Kong, Philippines, một trận hòa trước Iran và một trận thua trước Nhật Bản tại tứ kết.
Toàn giải, đội tuyển ghi được 8 bàn và để lọt lưới 3 bàn, đứng đầu bảng B. Dù phải dừng chân trước đối thủ mạnh là Nhật Bản ở tứ kết nhưng toàn đội đã tích lũy được nhiều bài học kinh nghiệm quý giá từ các trận đấu có chất lượng chuyên môn cao, đặc biệt là khi chạm trán các đội bóng hàng đầu châu lục.
Việc được thi đấu cọ xát với những nền futsal phát triển đã giúp các tuyển thủ trẻ của Việt Nam phát triển tư duy chiến thuật, thể lực và bản lĩnh thi đấu. Đây sẽ là hành trang quan trọng để đội tuyển hướng tới mục tiêu trọng điểm tiếp theo trong năm là SEA Games 33 diễn ra vào cuối năm nay.
Ngay sau khi trở về nước, ban huấn luyện sẽ tiến hành đánh giá, phân tích hiệu quả thi đấu của từng cầu thủ, đồng thời lên kế hoạch huấn luyện cụ thể, tập trung cải thiện kỹ năng cá nhân, khả năng phối hợp nhóm và tăng cường thể lực để giúp đội tuyển đạt được thành tích cao hơn ở đấu trường quốc tế.
Dantri.com.vn
Nguồn:https://dantri.com.vn/the-thao/tien-ve-thuy-trang-trai-long-khi-futsal-nu-viet-nam-vo-mong-world-cup-20250514235859165.htm
Bình luận (0)