Vietnam.vn - Nền tảng quảng bá Việt Nam

Ấm áp những căn nhà tình nghĩa

Trong phiên họp toàn quốc gần đây, Thủ tướng Chính phủ đã xác định mốc thời gian trước ngày 27/7/2025 hoàn thành hỗ trợ nhà ở cho tất cả thương binh, gia đình liệt sĩ và người có công với cách mạng. Đến nay, Tây Ninh là 1 trong 19 tỉnh, thành phố hoàn thành kế hoạch xóa nhà tạm cho các đối tượng theo quy định, trong đó có các đối tượng chính sách.

Báo Long AnBáo Long An25/07/2025

Chung tay xây nhà tình nghĩa

Để thực hiện chủ trương xóa nhà tạm, nhà dột nát, tại Tây Ninh thực hiện song song 2 Đề án sửa chữa, xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn Trung ương và hộ nghèo theo chuẩn nghèo tỉnh và Đề án hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở cho người có công với cách mạng. Đến nay, Tây Ninh đã “về đích” đúng theo kế hoạch, những căn nhà đã được bàn giao.

Trong quá trình thực hiện các đề án, ngoài nguồn ngân sách, Quỹ “Vì người nghèo” của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp, tỉnh còn nhận được sự đóng góp rất lớn từ người dân, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm. Điều đó cho thấy, chủ trương xóa nhà tạm, nhà dột nát là chính sách hợp lòng dân, phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Lãnh đạo Trung ương và tỉnh tham gia lễ trao nhà tình nghĩa cho cựu chiến binh thuộc huyện Tân Châu cũ, trong đó có bà Dương Thị Thu Sương (hàng đầu, thứ 2 từ trái sang)

Theo số liệu từ Phòng Người có công, Sở Nội vụ, trong năm 2024 và 6 tháng đầu năm 2025, toàn tỉnh xây mới 171 căn nhà tình nghĩa và sửa chữa 466 căn cho thương binh và gia đình chính sách. Những mái ấm là biểu tượng cho niềm tin về chính sách an sinh của Đảng và Nhà nước được triển khai đồng bộ trên các địa phương trong cả nước.

Trong đó, Hội Cựu chiến binh (CCB) cấp cơ sở nỗ lực hỗ trợ nhà ở cho hội viên. Đến nay, hội viên CCB trên địa bàn tỉnh gặp khó khăn về nhà ở đều được hỗ trợ xây, sửa nhà, không còn hội viên gặp khó khăn về nhà ở. Tại phường Tân Ninh, ông Thái Bá Hải - Chủ tịch Hội CCB phường, cho biết: Năm 2025, Hội được giao sửa chữa 2 căn nhà, đến nay đã vận động sửa được 3 căn và xây mới 4 căn cho hội viên. Xã Phước Vinh có 359 hội viên, trong đó có 43 hội viên thuộc diện chính sách. Hội viên diện chính sách gặp khó khăn về nhà ở đã được hỗ trợ. Tại xã Tân Châu, ông Nguyễn Trọng Đại - Chủ tịch Hội CCB xã, vui mừng khẳng định: Đến nay, toàn xã không còn hội viên gặp khó khăn về nhà ở. Qua đó, giúp hội viên ổn định, an tâm hơn với cuộc sống.

Mỗi căn nhà một tấm lòng tri ân

Thông qua hỗ trợ thực tế, những căn nhà tình nghĩa không chỉ giúp gia đình chính sách kịp thời ổn định chỗ ở mà còn mang lại giá trị tinh thần to lớn. Sự hỗ trợ này đã giúp họ có thêm niềm tin vào cuộc sống, cảm thấy không bị bỏ lại phía sau và có thêm động lực to lớn vươn lên trong cuộc sống.

Căn nhà tình nghĩa của gia đình thương binh Nguyễn Văn Sơn (sinh năm 1964, ngụ phường Tân Ninh) được xây dựng cách đây 20 năm, đã hư hỏng khá nhiều trong khi gia đình không có khả năng sửa chữa, cải tạo. Cuối năm 2024, Hội CCB phường 4 (cũ) xét hỗ trợ gia đình ông chi phí xây nhà mới từ nguồn vốn Trung ương. Có nguồn vốn trợ lực, các con ông Sơn vay thêm tiền để xây căn nhà với diện tích đủ sử dụng cho cả gia đình. Dù căn nhà chỉ mới hoàn thành phần thô nhưng mang lại niềm vui lớn cho gia đình ông.

Anh Nguyễn Trọng Đại - Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã Tân Châu, chia sẻ niềm vui cùng bà Dương Thị Thu Sương

Năm 1976, bà Dương Thị Thu Sương (sinh năm 1957, ngụ ấp Thạnh Quới, xã Tân Châu) phục viên. Năm 2007, bà được xây tặng nhà Đại đoàn kết. Đến năm 2024, bà lại được Hội CCB xã xét tặng nhà tình nghĩa. Dịp kỷ niệm Ngày Thương binh - Liệt sĩ năm 2024, gia đình bà dọn vào căn nhà mới. Căn nhà nhỏ với số tiền hỗ trợ 160 triệu đồng là niềm vui rất lớn với gia đình. Bà Sương xúc động nói: “Cảm ơn sự quan tâm của Đảng, chính quyền, nhà tài trợ, được căn nhà như vầy là quý lắm!”. Tết Nguyên đán Ất Tỵ năm 2025, cả gia đình bà Sương cùng tề tựu đón tết trong căn nhà mới với tất cả niềm vui.

Đã gần 20 năm nhưng tấm bảng “Nhà tình nghĩa” vẫn được thương binh Nguyễn Quốc Hùng (ngụ ấp Phước Trung, xã Phước Vinh) gìn giữ vẹn nguyên. Ông Hùng nói: “Với tôi, tấm bảng này là niềm tự hào, nhắc nhớ về một thời mình từng có đóng góp cho quê hương, đất nước”.

Trở về sau chiến tranh biên giới Tây Nam, ông Hùng mang thương tật 57%. Vượt qua những khó khăn, người thương binh ấy vẫn tích cực lao động, sản xuất. Năm 2008, ông Hùng được địa phương xây tặng nhà tình nghĩa. Căn nhà tuy nhỏ nhưng ấm áp, là sự quan tâm của các cấp ủy Đảng, chính quyền. Từ căn nhà tình nghĩa ban đầu, 2 năm sau, ông tích cóp mở rộng không gian sống.

Theo thời gian, căn nhà cũng dần hư hỏng, mới đây, ông lại được xét hỗ trợ 65 triệu đồng sửa nhà. Căn nhà đã hoàn thành được bàn giao khoảng 1 tháng trước. Trên bức tường mới nguyên, ông Hùng lại lần dò treo lên những giấy khen mà trong suốt thời gian qua ông đã nỗ lực làm việc như một lời răn dạy cho con cháu về tinh thần cống hiến không ngừng. Ông Hùng bày tỏ: “Nhờ sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, gia đình tôi có được căn nhà vững chắc”. Đến nay, khi ở tuổi 70, ông Hùng vẫn tham gia chi hội CCB, Người cao tuổi,... ở địa phương.

Căn nhà tình nghĩa là niềm tự hào của ông Nguyễn Quốc Hùng

Mỗi căn nhà tình nghĩa là một minh chứng sống động cho đạo lý "Uống nước nhớ nguồn" của thế hệ hôm nay đối với người có công, gia đình chính sách. Những căn nhà ấm áp này là niềm tự hào, nguồn động viên to lớn giúp các gia đình chính sách ổn định cuộc sống, vươn lên trong mọi hoàn cảnh. Qua đó, thể hiện thế hệ hôm nay đã và đang tiếp nối truyền thống tốt đẹp, biến lòng biết ơn thành hành động thiết thực, góp phần xoa dịu những mất mát, hy sinh của cha anh./.

Vi Xuân

Nguồn: https://baolongan.vn/am-ap-nhung-can-nha-tinh-nghia-a199441.html


Bình luận (0)

No data
No data

Cùng chủ đề

Cùng chuyên mục

Tên lửa S-300PMU1 trực chiến bảo vệ bầu trời Hà Nội
Mùa sen nở rộ thu hút du khách đến với vùng non nước hùng vĩ Ninh Bình
 Cù Lao Mái Nhà: Nơi sự hoang sơ, hùng vĩ và bình yên cùng hòa quyện
Hà Nội lạ thường trước giờ bão Wipha đổ bộ

Cùng tác giả

Di sản

Nhân vật

Doanh nghiệp

No videos available

Thời sự

Hệ thống Chính trị

Địa phương

Sản phẩm