Hành trình của lòng nhân ái

Trong căn nhà nhỏ ở Cụm 3 - Liên Hà, xã Ô Diên, Bí thư Chi bộ, Trưởng ban Công tác Mặt trận Cụm 3 - Liên Hà Cao Văn Cường cặm cụi với công việc cộng đồng quen thuộc. Nhớ lại lần đầu tiên tham gia hiến máu vào năm 2008, anh Cường còn nguyên cảm xúc háo hức của tuổi trẻ. Khi đó, anh là đoàn viên năng nổ trong phong trào Đoàn thanh niên xã và cũng đang đảm nhiệm vai trò công an viên. “Khi phong trào hiến máu tình nguyện được phát động, tôi nghe tuyên truyền thấy ý nghĩa quá. Lúc đi khám đủ điều kiện, tôi mừng lắm vì được thực hiện mong muốn giúp người của mình”, anh Cường kể.
Sau lần đầu tiên ấy, cứ mỗi khi Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương phối hợp với Hội Chữ thập đỏ huyện Đan Phượng (trước khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp 7-2025) phát động hiến máu tại huyện, anh Cường lại đăng ký. Có năm, anh hiến tới 3–4 lần, trung bình mỗi quý, anh dành một buổi để “cho đi một phần máu của mình”.
Tính đến nay, anh đã có 30 lần hiến máu tình nguyện, một con số ấn tượng và đầy tự hào. “Ban đầu cũng có người bảo hiến nhiều thế sức đâu mà chịu. Nhưng tôi hiểu, hiến máu không hề có hại, mà còn giúp kiểm tra sức khỏe định kỳ. Tôi đọc nhiều tài liệu, thấy đây là việc tốt cho cả cơ thể và cộng đồng. Gần 20 năm rồi, tôi vẫn thấy khỏe mạnh, tinh thần lúc nào cũng thoải mái”, anh chia sẻ.
Đằng sau dáng vẻ bình dị của người cán bộ cơ sở ấy là một trái tim ấm áp, giàu lòng nhân ái. Với anh Cường, hiến máu đã trở thành một phần cuộc sống, là thói quen đẹp như việc tập thể thao hay ăn uống điều độ mỗi ngày. “Muốn hiến máu được lâu dài thì phải giữ sức khỏe. Tôi không hút thuốc, hạn chế rượu bia, ngủ sớm, ăn đủ chất và thường xuyên tập luyện. Mỗi lần hiến máu xong tôi lại cảm thấy khỏe hơn, tinh thần nhẹ nhõm lắm”, anh nói.
Bố mẹ và vợ con anh đều ủng hộ, xem đó là việc thiện lành. “Cho đi để giúp đỡ người khác, không mong nhận lại điều gì. Chỉ cần nghĩ đến những bệnh nhân được truyền máu kịp thời, tôi thấy mọi điều mình làm đều xứng đáng”, anh tâm sự.
Lan tỏa tinh thần nhân ái trong cộng đồng

Không dừng lại ở hành động cá nhân, anh Cường còn là hạt nhân lan tỏa tinh thần nhân ái trong cộng đồng. Trên cương vị Bí thư Chi bộ, Trưởng ban Công tác Mặt trận Cụm 3 - Liên Hà, anh luôn đưa nội dung hiến máu tình nguyện vào các buổi sinh hoạt, tuyên truyền tới từng tổ dân phố, từng hộ gia đình...
Từ sự vận động kiên trì ấy, nhiều người trong khu dân cư đã thay đổi nhận thức. Nhóm Zalo quy tụ những người hiến máu của khu vực Liên Hà nơi anh sinh sống hiện có hơn 100 thành viên thường xuyên đăng ký hiến máu. Mỗi khi có chương trình, anh Cường cùng các đồng chí lãnh đạo thôn, Hội Chữ thập đỏ lại nhắn tin thông báo, tổng hợp danh sách để cùng nhau tham gia. “Có đợt phong trào chưa về xã, tôi còn chủ động ra Viện Huyết học - Truyền máu trung ương để hiến. Chỉ cần sức khỏe bảo đảm, tôi sẵn sàng đi bất cứ lúc nào”, anh nói.
Không chỉ truyền cảm hứng cho bạn bè, đồng nghiệp, anh còn vận động cả gia đình cùng tham gia. “Lúc đầu vợ tôi cũng sợ, lo hiến máu sẽ yếu. Nhưng rồi thấy tôi khỏe mạnh, lại hiểu ý nghĩa nhân văn của việc làm này nên cô ấy đồng ý. Giờ hai vợ chồng cùng đi hiến, cùng vui”, anh cười hiền. Đến nay, vợ anh đã có hai lần hiến máu – những giọt máu yêu thương nối dài từ nghĩa cử của người chồng.
Gần hai mươi năm bền bỉ với phong trào hiến máu tình nguyện, anh Cao Văn Cường không chỉ là tấm gương sáng ở Cụm 3 - Liên Hà mà còn là niềm tự hào của xã Ô Diên. Ngày 10-10, tại Đại hội thi đua yêu nước thành phố Hà Nội giai đoạn 2025-2030, anh vinh dự được Chủ tịch UBND thành phố khen thưởng danh hiệu “Người tốt, việc tốt” - đây là phần thưởng xứng đáng cho tấm lòng nhân ái và những đóng góp bền bỉ vì cộng đồng đối với anh Cao Văn Cường.
Nguồn: https://hanoimoi.vn/anh-cao-van-cuong-bi-thu-chi-bo-30-lan-hien-mau-cuu-nguoi-719087.html
Bình luận (0)