Những chia sẻ từ cán bộ, chuyên gia và người dân hôm nay phản ánh rõ khát vọng xây dựng Hà Nội giàu đẹp, văn minh và bền vững, xứng đáng là trái tim của cả nước và niềm tự hào của bao thế hệ.
Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Kiều Phú Phùng Huy Diễn:
Thêm tự hào về Thủ đô Anh hùng

Kỷ niệm 71 năm Ngày Giải phóng Thủ đô là dịp thiêng liêng để mỗi cán bộ, đảng viên và người dân Thủ đô Hà Nội, trong đó có nhân dân xã Kiều Phú cùng nhau nhìn lại chặng đường vẻ vang của dân tộc, Thủ đô. Đây không chỉ là ngày Thủ đô hoàn toàn giải phóng, mà còn là biểu tượng của ý chí kiên cường, của khát vọng hòa bình, tự do và hạnh phúc - điều mà bao thế hệ người Hà Nội đã và đang tiếp tục gìn giữ.
Xuyên suốt hành trình dựng nước và giữ nước, mỗi người dân Thủ đô, đặc biệt là thế hệ chúng tôi hôm nay đều mang trong tim mình niềm tự hào sâu sắc. Đây là nguồn động lực thôi thúc chúng tôi quyết tâm sống, làm việc, góp sức xây dựng quê hương ngày càng phát triển.
Nhận thức rõ trách nhiệm đó, ngay sau khi Hà Nội chính thức vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, dù còn đối mặt với nhiều khó khăn, cấp ủy, chính quyền và hệ thống chính trị xã Kiều Phú đã nhanh chóng vào cuộc một cách đồng bộ, quyết liệt. Bộ máy chính quyền cấp xã được kiện toàn, vận hành hiệu quả, từng bước tạo nên những chuyển biến tích cực, góp phần thổi luồng sinh khí mới vào diện mạo nông thôn Thủ đô.
Tuy nhiên, để Kiều Phú nói riêng và khu vực nông thôn Hà Nội nói chung thực sự trở thành nơi đáng sống, giàu đẹp, văn minh và hiện đại, đồng hành cùng sự đi lên mạnh mẽ và thịnh vượng của Thủ đô, chúng tôi xác định cần tiếp tục đổi mới tư duy, mạnh dạn đề ra các giải pháp mang tính đột phá, phát huy tối đa tiềm năng, thế mạnh đặc thù của địa phương.
Tiến sĩ, bác sĩ Trần Trung Kiên, Trưởng khoa Chấn thương chỉnh hình (Bệnh viện Đa khoa Đức Giang):
Thành phố vững bước trên con đường chuyển mình

Mỗi khi tháng 10 về, Hà Nội lại mang một vẻ đẹp rất khác, sâu lắng, tự hào và đầy xúc cảm. Là người con sinh ra, lớn lên và làm việc tại Thủ đô, tôi cảm nhận rõ nhịp đập của một thành phố từng chịu nhiều đau thương nhưng chưa bao giờ ngừng vươn lên.
Từ một thành phố còn in đậm dấu tích chiến tranh, Hà Nội hôm nay đã chuyển mình thành một đô thị hiện đại, năng động nhưng vẫn gìn giữ cốt cách thanh lịch, trầm mặc của vùng đất Thăng Long xưa.
Tôi chứng kiến từng con phố được mở rộng, hạ tầng giao thông được cải thiện với các tuyến đường mới, cùng với sự phát triển mạnh mẽ của các khu đô thị, công viên xanh và các công trình công cộng hiện đại. Trong đó, Bệnh viện Đa khoa Đức Giang, nơi tôi đang làm việc cũng ngày càng được đầu tư nâng cấp, đáp ứng tốt hơn nhu cầu chăm sóc sức khỏe cho người dân Thủ đô và cả nước.
Là bác sĩ chuyên ngành chấn thương chỉnh hình, mỗi ngày tôi được chứng kiến những ca hồi phục kỳ diệu, những cơ thể tưởng như không còn hy vọng vẫn kiên cường tái sinh. Trong từng bệnh nhân ấy, tôi thấy thấp thoáng hình ảnh một Hà Nội bền bỉ, kiên cường. Dù trải qua bao khó khăn và thử thách, đặc biệt là thời kỳ sau chiến tranh, khi hòa bình mới được lập lại, song Hà Nội vẫn kiên định với khát vọng không ngừng vươn lên.
Tôi yêu Hà Nội không chỉ bởi đây là nơi tôi sinh ra, mà còn vì nơi này cho tôi niềm tin rằng, mọi vết thương đều có thể chữa lành, nếu chúng ta đồng lòng. Và tôi tin, với bản lĩnh, trí tuệ và trái tim của người Hà Nội, Thủ đô sẽ còn vươn xa hơn nữa, xứng đáng là trái tim của cả nước, là niềm tự hào của bao thế hệ.
Bí thư Chi bộ tổ dân phố số 7 (phường Long Biên) Đinh Văn Tòng:
Góp sức xây dựng Thủ đô xứng danh “Thành phố Vì hòa bình”

Ngày 10-10-1954 là một mốc son chói lọi trong lịch sử Thủ đô Hà Nội - ngày Thủ đô hoàn toàn giải phóng, mở ra kỷ nguyên độc lập, hòa bình và phát triển. 71 năm trôi qua, tinh thần Ngày Giải phóng Thủ đô vẫn luôn là nguồn động lực to lớn, thôi thúc mỗi cán bộ, đảng viên và người dân không ngừng nỗ lực xây dựng Hà Nội ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại.
Là một cán bộ đang công tác tại cơ sở, tôi cảm nhận rõ sự chuyển mình mạnh mẽ của Thủ đô, từ hạ tầng kỹ thuật, giao thông, môi trường đến đời sống văn hóa, xã hội. Hà Nội hôm nay không chỉ là trung tâm chính trị - hành chính của cả nước, mà còn là một đô thị năng động, sáng tạo, mang đậm bản sắc và khát vọng vươn xa.
Phường Long Biên luôn xác định rõ vai trò là một bộ phận không tách rời trong sự phát triển chung của Thủ đô. Do đó, Chi bộ tổ dân phố số 7 luôn chú trọng đổi mới phương thức lãnh đạo, phát huy tinh thần dân chủ, gần dân, sát dân, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, góp phần đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống một cách thiết thực và hiệu quả.
Nhân dịp kỷ niệm 71 năm Ngày Giải phóng Thủ đô, với tất cả niềm tự hào và tinh thần trách nhiệm, chúng tôi nguyện tiếp tục cống hiến trí tuệ và sức lực, cùng nhân dân xây dựng Thủ đô Hà Nội ngày càng phát triển toàn diện, văn minh, hiện đại, xứng đáng với niềm tin yêu của đồng bào cả nước, bạn bè quốc tế và xứng danh “Thành phố Vì hòa bình”.
Nhà thơ Đặng Thiên Sơn, Chủ nhiệm Câu lạc bộ Văn học trẻ Hà Nội (thuộc Ban Nhà văn trẻ - Hội Nhà văn Hà Nội):
Hà Nội đã trở thành trung tâm văn hóa - sáng tạo

Là người dân sống ở Thủ đô, tôi rất tự hào trước sự chuyển mình của thành phố trong những năm qua. Ấn tượng nhất là giao thông của thành phố đã phát triển mạnh, nhất là giao thông công cộng. Giờ đây tôi có thể lựa chọn nhiều loại phương tiện giao thông công cộng để đi lại, rất thuận tiện.
Tôi đặc biệt quan tâm đến những đầu tư cho lĩnh vực văn hóa, lịch sử, công nghiệp sáng tạo của thành phố và thấy rất vui mừng khi được chứng kiến Hà Nội có nhiều bảo tàng mới được xây dựng, các không gian di tích đổi mới hoạt động, các khu vui chơi giải trí được đầu tư, các không gian sáng tạo được tổ chức, du lịch làng nghề phát triển...
Đây là những thành tựu ghi nhận sự nỗ lực của Hà Nội trong nhiều năm qua để trở thành một thành phố sáng tạo của Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO) ở lĩnh vực thiết kế. Nhưng để Thủ đô phát triển bền vững, thực sự là trung tâm văn hóa, hành chính, kinh tế của cả nước, tôi cho rằng, thành phố cần chú trọng đầu tư hơn nữa về ứng dụng công nghệ số trong mọi lĩnh vực, trong đó có lĩnh vực văn hóa, văn nghệ nói chung và văn học trẻ nói riêng.
Những năm qua, đứng trước sự chuyển mình mạnh mẽ của đất nước, Ban Nhà văn trẻ - Hội Nhà văn Hà Nội và đặc biệt là Câu lạc bộ Văn học trẻ Hà Nội đã không ngừng tìm kiếm, phát hiện, bồi dưỡng các tác giả trẻ. Tuy nhiên, một phần do những loại hình nghe nhìn đa phương tiện ra đời đã khiến cho hoạt động văn học nghệ thuật có phần “lép vế”, người trẻ không còn chú tâm nhiều vào văn chương khiến cho hoạt động văn học trẻ Thủ đô có phần trầm lắng.
Trong thời gian tới, tôi mong thành phố sẽ có sự quan tâm hỗ trợ tổ chức các cuộc thi văn học trẻ, từ đó thu hút sự tham gia của các cây viết mới, lan tỏa tình yêu văn chương đến giới trẻ hiện nay, góp phần phát triển văn hóa, văn nghệ Thủ đô.
Trưởng thôn Đoài (xã Thiên Lộc) Nguyễn Đức Thống:
Niềm tự hào và nguồn động viên lớn lao

Ngày 10-10-1954 là một dấu mốc vẻ vang trong lịch sử dân tộc khi Thủ đô Hà Nội hoàn toàn giải phóng, bước sang trang mới độc lập, tự do. Với thế hệ chúng tôi, sự kiện trọng đại của Thủ đô không chỉ là niềm tự hào, mà còn là nguồn động viên lớn lao để tiếp tục gìn giữ và xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.
Tôi sinh ra sau ngày Hà Nội giải phóng, nhưng qua lời kể của cha ông, vẫn cảm nhận được không khí tưng bừng, xúc động của đoàn quân chiến thắng tiến vào tiếp quản Thủ đô. Từ đó đến nay, Hà Nội đã thay đổi rất nhiều, từ những con đường nhỏ hẹp, thành phố nói chung và quê hương Thiên Lộc nói riêng nay đã có những tuyến đường rộng mở, những cây cầu hiện đại. Từ một thành phố còn bộn bề khó khăn, nay Hà Nội đã trở thành trung tâm kinh tế, văn hóa, chính trị của cả nước, ngày càng khang trang, văn minh hơn. Là một người dân của Thủ đô, tôi tự hào về sự đổi thay ấy và càng ý thức rõ trách nhiệm của mình trong việc giữ gìn truyền thống, xây dựng nếp sống văn minh đô thị.
Tập thể cán bộ thôn Đoài chúng tôi luôn nhắc nhau rằng, ngày 10-10 không chỉ là ký ức lịch sử, mà còn là động lực để thế hệ hôm nay tiếp tục đoàn kết, phát huy sức mạnh cộng đồng, xây dựng quê hương Thiên Lộc xứng đáng với vị thế ngàn năm văn hiến, Thủ đô Anh hùng.
Là một trưởng thôn, tôi xác định phải cùng cấp ủy, chính quyền địa phương phát huy truyền thống cách mạng, khơi dậy tinh thần đoàn kết trong nhân dân, vận động bà con chấp hành tốt chủ trương, chính sách, cùng chung tay xây dựng quê hương ngày càng văn minh, hiện đại. Niềm tự hào về Ngày Giải phóng Thủ đô hôm nay sẽ tiếp thêm động lực để chúng tôi tiếp tục nỗ lực, góp phần dựng xây Hà Nội giàu đẹp, xứng đáng với vị thế Thủ đô ngàn năm văn hiến.
Nguồn: https://hanoimoi.vn/suc-song-moi-cua-thu-do-ngan-nam-van-hien-719074.html
Bình luận (0)