[Ảnh] Học sinh Trường tiểu học Bình Minh vui hội trăng rằm, đón nhận niềm vui tuổi thơ
Trung thu, khi trăng tròn và toả sáng, là lúc thiếu nhi được vui với các hoạt động rước đèn, phá cỗ, múa lân, ca hát; cũng là dịp để các em cảm nhận sự quan tâm, yêu thương của gia đình, thầy cô và toàn xã hội. Những ý nghĩa đó của “ngày hội trăng rằm” càng trở nên sâu sắc với những học sinh ở ngôi trường chuyên biệt.
Báo Nhân dân•03/10/2025
Gần 300 học sinh Trường tiểu học Bình Minh (Hà Nội) cùng tham dự chương trình “Vui hội trăng rằm” được tổ chức vào ngày 3/10, với các hoạt động vui tươi, bổ ích, nhiều niềm vui lan tỏa.
Tiết mục biểu diễn múa lân mở màn cho chương trình “Vui hội trăng rằm” của thày trò Trường tiểu học Bình Minh (Hà Nội).
Các em được hoà mình trong những tiết mục văn nghệ rộn ràng, tươi vui, do chính học sinh nhà trường biểu diễn.
Trường tiểu học Bình Minh là một trong những trường phổ thông chuyên biệt của thành phố Hà Nội, có các lớp chuyên biệt và lớp học hòa nhập dành cho học sinh khuyết tật trí tuệ. Bằng kinh nghiệm, chuyên môn và sự tận tâm, các thầy cô giáo của nhà trường đã giúp học sinh phát triển kỹ năng xã hội, mang đến tri thức và cả sự hy vọng cho các em.
Dịp này, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã tổ chức thăm, tặng quà cho 700 em học sinh đang học tập tại các trường chuyên biệt của thành phố: Tiểu học Bình Minh, Phổ thông cơ sở Xã Đàn, Phổ thông cơ sở Nguyễn Đình Chiểu.
Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội Trần Thế Cương cùng các học sinh trong chương trình "Vầng trăng yêu thương" do Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội tổ chức ngày 2/10.
Các em học sinh nhận được những phần quà, đón nhận tình cảm, sự động viên, khích lệ để các em thêm tự tin, chăm ngoan, học giỏi. Ảnh: Học sinh Trường tiểu học Bình Minh nhận quà từ đại diện cha mẹ học sinh nhà trường.
Nhà giáo Trịnh Thị Lệ Thu, Phó Hiệu trưởng Phụ trách Trường tiểu học Bình Minh, cùng các thầy cô chúc toàn thể các em học sinh một mùa Trung thu vui vẻ, ấm áp và tràn đầy yêu thương. Cô cho rằng, đối với những học sinh đặc biệt của nhà trường, mỗi bước đi của các em đều là một kỳ tích. “Thầy cô mong rằng các con sẽ luôn cảm nhận được sự yêu thương, sự đồng hành và niềm tin từ thầy cô, bạn bè và cộng đồng để mơ ước, vui chơi, học tập theo cách riêng của mình".
Bình luận (0)