Thế giới bóng đá bàng hoàng trước sự ra đi đột ngột của tiền đạo tài hoa Diogo Jota cùng người em trai Andre Silva sau tai nạn thảm khốc. Chiếc xe Lamborghini đã nổ lốp và mất lái khi cố gắng vượt qua một chiếc xe khác tại cao tốc A-52 tại Cernadilla gần Zamora (chỉ cách biên giới Bồ Đào Nha 16km).

Bác sĩ Miguel Goncalves khẳng định Jota không hề uống bia rượu trước chuyến đi định mệnh sang Anh (Ảnh: Daily Mail).
Chiếc xe được cho là đã lật và bốc cháy. Mặc dù lực lượng y tế và cứu hỏa đã có mặt kịp thời nhưng không thể cứu được hai anh em Jota. Diogo và Andre thực hiện hành trình từ Bồ Đào Nha qua miền bắc Tây Ban Nha để đến cảng Santander, nơi họ sẽ lên phà sang Anh. Lý do Jota không bay là do bác sĩ khuyến cáo việc di chuyển bằng máy bay có thể gây ảnh hưởng tới sức khỏe sau ca phẫu thuật phổi.
Đáng chú ý, bác sĩ trị liệu Miguel Goncalves là người cuối cùng đã nói chuyện với Jota vào lúc 8h30 tối ngày 2/4, ngay trước khi cầu thủ này thực hiện hành trình di chuyển sang Anh. Tới 0h35 ngày 3/4, vụ tai nạn thảm khốc đã xảy ra.
Bác sĩ Goncalves tiết lộ về những giây phút cuối đời của Jota và đồng thời khẳng định cầu thủ này và em trai không hề sử dụng bia rượu trong lúc lái xe. Ông chia sẻ trên tờ Record: “Diogo rất chuyên nghiệp và cẩn trọng. Theo dự kiến, cậu ấy sẽ tái khám vào ngày 7/4 khi trở về Liverpool. Tôi thật sự sốc khi biết tin.
Tôi nói chuyện với anh em Diogo và Andre vào lúc 8h30 tối. Cậu ấy có người em trai thật tuyệt vời khi đồng hành cùng anh trai trong chuyến đi. Họ sẽ có nhiều thời gian ở bên nhau. Hai người nói với tôi di chuyển vào ban đêm vì trời mát hơn nhưng họ sẽ không đi thẳng một mạch sang Anh.

Chiếc xe chờ thi thể của hai anh em Diogo và Andre về Bồ Đào Nha (Ảnh: Getty).
Jota nói rằng chuyến đi sẽ mất khoảng 8 tiếng di chuyển. Do đó, họ sẽ dừng lại ở khách sạn ở khu vực Burgos để nghỉ ngơi. Diogo rất ý thức về tính chuyên nghiệp. chỉ được cho là sẽ đến Santander vào hôm nay và đi phà tới Anh. Gia đình của họ sẽ di chuyển bằng máy bay thẳng sang Anh và sắp xếp mọi thứ vào cuối tuần.
Tôi có thể khẳng định rằng hai anh em Diogo và Andre không hề tiệc tùng. Họ đều vui vẻ, thoải mái và không hề có dấu hiệu nào bất thường”.
Nói về tình trạng phổi của Jota, bác sĩ Goncalves cho biết: “Góc phổi bên phải của Jota đã bị xẹp xuống nhưng cậu ấy đã phục hồi một cách phi thường. Cậu ấy tuân thủ nghiêm ngặt những lời khuyên của tôi. Sau buổi làm việc với tôi vào hôm qua, Jota không còn đau nữa và sẽ trở về Liverpool.
Jota rất phấn khích và tự tin vào quá trình hồi phục của mình. Cậu ấy háo hức hướng tới mùa giải tiếp theo. Jota nói với tôi rằng cậu ấy sẽ không tham gia chuyến du đấu trước mùa giải mà Liverpool sẽ đến Nhật Bản để tăng cường quá trình hồi phục của mình. Cậu ấy tự tin sẽ có mùa giải tuyệt vời trước mắt”.

Mảnh vỡ của chiếc xe Lamborghini tại hiện trường vụ tai nạn (Ảnh: Getty).

Jota gặp nạn ở Zamora (chỉ cách biên giới Bồ Đào Nha 16km). Theo lộ trình, anh di chuyển tới cảng Santander trước khi đi phà sang Anh (Ảnh: Daily Mail).
Tang lễ của Jota sẽ được tổ chức tại nguyện đường São Cosme, nằm cách thành phố Porto (quê nhà của Jota) khoảng 30 phút lái xe. Đây là địa điểm mà Jota vừa tổ chức đám cưới ấm cúng cùng người bạn gái từ thuở thiếu thời, Rute Cardoso vào hôm 22/6. Lễ an táng sẽ diễn ra vào lúc 10h sáng 5/7 tại nhà thờ Igreja Matriz de Gondomar, liền kề nguyện đường.
Nguồn: https://dantri.com.vn/the-thao/bac-si-tiet-lo-giay-phut-cuoi-doi-cua-diogo-jota-truoc-tai-nan-tham-khoc-20250704122257850.htm
Bình luận (0)