Đầu giờ làm việc chiều 25-5, tại căn cứ Highway, mây mù từ đâu kéo đến ùn ùn, bầu trời tối sầm. Dông gió nổi lên ào ạt cuốn theo bụi cát mù mịt. Chúng tôi nhanh chóng đóng cửa phòng ở trong nhà. Ít phút sau, khu vực Abyei như có chiến sự. Tiếng sấm, tiếng sét nổ vang, kéo theo mưa rất to. Mưa ào ạt đập vào mái tôn, đập vào vách tường.
|
Đội Công binh số 3 Việt Nam huấn luyện chống phục kích. Ảnh: QUỐC KHÁNH |
Cơn mưa đầu mùa dai dẳng báo hiệu một mùa vất vả sẽ đến với Đội Công binh số 3-những người làm nhiệm vụ bảo đảm công binh, bảo đảm huyết mạch giao thông cho Phái bộ UNISFA và nhân dân trong vùng. Khi tai đã quen với âm thanh cường độ cao, chúng tôi thấy nét mặt Trung tá Lê Hồng Giang, Bí thư Đảng ủy, Chính trị viên Đội Công binh số 3 có vẻ căng thẳng. Anh quay sang, giọng lo lắng:
- Mưa đến nhanh như thế này thì ngoài tuyến không kịp thu quân. Chắc phải chuẩn bị cứu kéo thôi.
Nói rồi anh Giang lấy điện thoại di động gọi cho Trung tá Phạm Văn Hảo, Đội trưởng. Ngồi cạnh, trong tiếng mưa xối xả, chúng tôi nghe bập bõm cuộc đối thoại giữa hai người. Kết thúc cuộc điện thoại, anh Giang nói, lực lượng cứu kéo đã được chuẩn bị và sẵn sàng lên đường. Nếu các phân đội ngoài tuyến điện về yêu cầu hỗ trợ là anh em sẽ đi ngay. Đến đây thì chúng tôi hiểu, cuộc chiến ở khu vực Abyei đã bước sang giai đoạn mới, cam go và vất vả hơn rất nhiều.
Khu vực Abyei là vùng đất phức tạp với rất nhiều tranh chấp tiềm ẩn cho dù các lực lượng của Phái bộ UNISFA đã cố hết sức để ngăn chặn và tổ chức các hoạt động nhân đạo. Chúng tôi nhớ như in những ngày đầu đặt chân lên mảnh đất này và được các chuyên gia an ninh của Phái bộ UNISFA thông tin: Ở đây có thể xuất hiện những tình huống xung đột bất ngờ.
Đó là xung đột tranh chấp địa giới hành chính, quyền quản lý tài nguyên (đặc biệt là dầu mỏ), quyền thu thuế và ảnh hưởng chính trị giữa hai nhóm Dinka lớn: Ngok Dinka (Abyei) và Twic Dinka (bang Warrap của Nam Sudan). Từ cuối năm 2023 đến nay liên tục diễn ra các vụ tấn công vũ trang, trả đũa lẫn nhau, đặc biệt ở phía Nam Abyei và khu vực giáp ranh với Warrap khiến nhiều người thiệt mạng, trong đó có cả nhân viên gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc.
Đó là xung đột tranh chấp quyền sử dụng đất, nguồn nước, bãi chăn thả gia súc giữa người Ngok Dinka (cư dân chính của Abyei) và Misseriya (người du mục Ả Rập từ Sudan, di cư theo mùa). Các vụ xung đột này thường bùng phát vào mùa di cư, khi Misseriya đưa đàn gia súc qua Abyei để tìm nguồn nước và đồng cỏ.
Ngoài ra, ở đây còn có sự xung đột giữa lực lượng Thanh niên vũ trang Twic Dinka (Titweng) từ Warrap liên kết với lực lượng của tướng tâm linh Gai Machiek (bang Unity) và một số nhóm thuộc Phong trào/Quân đội Nhân dân Nam Sudan (SSPDF) với cộng đồng Ngok Dinka tại Abyei, gây thương vong lớn và làm trầm trọng thêm xung đột sắc tộc.
Đặc biệt, từ tháng 4-2023, chiến sự giữa Quân đội Sudan (SAF) và Lực lượng Hỗ trợ Nhanh (RSF) bùng nổ, lan rộng đến các khu vực biên giới, trong đó có Abyei, khiến hàng chục nghìn người tị nạn và hồi hương từ Sudan đã vượt qua Abyei sang Nam Sudan, gây áp lực lớn lên nguồn lực nhân đạo, an ninh và xã hội.
Hậu quả là hàng chục nghìn người dân bị mất nhà cửa, phải di dời, sống nhờ sự hỗ trợ của thân nhân hoặc các tổ chức nhân đạo. Nhiều vụ bắt cóc phụ nữ, trẻ em, cướp bóc, phá hủy tài sản, đốt nhà cửa và cơ sở vật chất cộng đồng xảy ra. Tình trạng thiếu lương thực, nước sạch, dịch vụ y tế do xung đột và dòng người tị nạn tăng đột biến. Cùng với đó là tình trạng thù hận sắc tộc, phát ngôn thù địch trên mạng xã hội, nguy cơ bùng phát các vụ bạo lực mới.
Ngồi nhìn mưa rơi, chúng tôi lại nhớ đến cuộc họp quán triệt nghị quyết Đảng ủy hồi tháng 9-2024. Hôm ấy, Trung tá Lê Hồng Giang đã khái quát rất rõ một số khó khăn mà đơn vị phải đối mặt cũng như những thế mạnh mà Đội đang có.
Ngoài việc cảnh giác, sẵn sàng chiến đấu, đối phó với các tình huống xung đột khi thực hiện nhiệm vụ, toàn đội phải đối mặt với khí hậu khắc nghiệt, thời tiết bất lợi. Mùa khô, nắng nóng kéo dài tại Abyei, nhiệt độ thường dao động khoảng 38-45 độ C, còn mùa mưa thì ngập úng và lầy lội. Ở Abyei luôn tiềm ẩn nhiều dịch bệnh nguy hiểm: Sốt rét, ruồi vàng, tiêu chảy cấp và bệnh ngoài da. Điều này ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe bộ đội, gây nhiều khó khăn cho việc triển khai thi công công trình.
Cạnh đó, tình trạng thiếu thực phẩm tươi sống cũng là những thách thức lớn ảnh hưởng đến chế độ, thói quen ăn uống của cán bộ, nhân viên trong Đội. Thực tế, Phái bộ chỉ cung cấp thực phẩm là thịt đông lạnh (bò, gà, cá rô phi, tôm cùng các loại rau bắp cải, khoai tây, hành tây, cà rốt). Điều này ảnh hưởng đến khẩu phần dinh dưỡng, gây khó khăn trong khâu chế biến và bảo đảm sức khỏe lâu dài cho cán bộ, nhân viên.
|
Đội Công binh số 3 Việt Nam huấn luyện bảo vệ doanh trại. Ảnh: QUỐC KHÁNH |
Nhưng khó khăn đâu đã hết. Sau gần 3 năm khai thác, sử dụng, tình trạng kỹ thuật của các trang bị, xe-máy dần xuống cấp.
Khí hậu khu vực Abyei nóng ẩm, bụi cát dày đặc quanh năm khiến da con người còn bị mòn chứ chưa nói gì đến máy móc. Do cường độ vận hành cao, tần suất di chuyển liên tục, nhiều thiết bị, xe-máy thi công nhanh chóng bộc lộ trục trặc kỹ thuật. Thêm vào đó, công tác bảo đảm vật tư, phụ tùng thay thế của trên chưa kịp thời nên chưa đáp ứng được yêu cầu sửa chữa. Ngoài ra, đơn vị chưa có nhà mái che hoặc xưởng sửa chữa chuyên dụng, mọi hoạt động bảo trì, khắc phục sự cố đều phải thực hiện ngoài trời, ảnh hưởng lớn đến chất lượng và tiến độ sửa chữa...
Thực tế, nhiệm vụ gìn giữ hòa bình tại khu vực Abyei mà chúng tôi đảm nhận là cuộc chiến với nắng nóng, mưa, bùn lầy và nhiều khó khăn khác trong thời gian dài. Điều này rất cần sự lãnh đạo tập trung, quyết liệt với những chủ trương, biện pháp đúng đắn của Đảng ủy cùng tinh thần cố gắng vượt bậc của cán bộ, đảng viên và nhân viên.
Nhưng để làm được những công việc ấy trong điều kiện sự bảo đảm hậu cần, kỹ thuật khác thông lệ ở trong nước thì chúng tôi phải nỗ lực rất lớn. Phải luôn luôn nêu cao khí tiết và quyết tâm để chiến thắng tâm lý, sức ì của bản thân, bền bỉ chiến thắng sự mệt nhọc về thể xác, sự bào mòn, xuống cấp về tinh thần.
Trong cuộc họp ấy, chúng tôi rất đồng tình và đã quán triệt kỹ chủ trương, chỉ tiêu, biện pháp lãnh đạo của Đảng ủy, ban chỉ huy đặt ra. Trước tiên là quán triệt quan điểm "Kế thừa đi đôi với phát huy", chắt lọc những mô hình hay, cách làm hiệu quả của các đội công binh đi trước, đồng thời không ngừng bổ sung, điều chỉnh để phù hợp hơn với tình hình mới. Tiếp đó, Đảng ủy đề ra chủ trương “Tự lực-tự cường-tự chăm lo” trong mọi công việc.
Chúng tôi đồng lòng quán triệt và thực hiện chủ trương “Tự lực-tự cường-tự chăm lo” mà Đảng ủy khởi xướng. Từ chủ trương ấy, chúng tôi đã huy động được sức mạnh đoàn kết tập thể, huy động được sự sáng tạo của các cá nhân, thực hiện nhiệm vụ Phái bộ giao một cách xuất sắc.
(còn nữa)
VIỆT HƯƠNG - TÔ CƯỜNG
* Mời bạn đọc vào chuyên mục Cuộc thi viết Vững bước dưới cờ Đảng xem các tin, bài liên quan.
Nguồn: https://baodaknong.vn/ban-linh-dang-vien-o-abyei-bai-1-dang-uy-di-truoc-mo-loi-256484.html
Bình luận (0)