Vietnam.vn - Nền tảng quảng bá Việt Nam

Bản lĩnh McIlroy: Lột xác ngoạn mục, phả hơi nóng vào ngôi đầu của Justin Rose

TPO - Sau khởi đầu không như ý, Rory McIlroy đã có màn trở lại ấn tượng tại vòng 2 The Masters. Đánh 66 gậy (-6), tay golf người Bắc Ireland thu hẹp cách biệt với người dẫn đầu Justin Rose xuống chỉ còn 2 gậy, mở ra cơ hội cạnh tranh Chiếc áo xanh danh giá.

Báo Tiền PhongBáo Tiền Phong12/04/2025

Bản lĩnh McIlroy: Lột xác ngoạn mục, phả hơi nóng vào ngôi đầu của Justin Rose ảnh 1

Justin Rose tiếp tục dẫn đầu sau vòng 2 The Masters.

Justin Rose tiếp tục dẫn đầu

Cơn mưa ban đêm khiến mặt sân Augusta National mềm hơn, tạo điều kiện thi đấu lý tưởng cho vòng 2 giải Masters, và nhiều tay golf hàng đầu thế giới đã tận dụng cơ hội đó để vươn lên.

Sau vòng đấu mở màn xuất sắc, người dẫn đầu vòng một Justin Rose đã có phần chững lại ở vòng 2. Rose đánh 71 gậy (-1) - một kết quả khá ổn - nhưng có quá nhiều bogey đan xen giữa một vài điểm birdie.

Tuy vậy, tay golf 44 tuổi người Anh vẫn đang dẫn đầu với tổng điểm -8, cách biệt một gậy so với những cái tên đáng gờm đang bám sát phía sau như Bryson DeChambeau và Rory McIlroy.

DeChambeau, người từng hai lần vô địch major, vẫn duy trì phong độ ấn tượng. Sau vòng 1 đánh 69 gậy (-3), anh kết thúc vòng 2 với 68 gậy (-4), hiện chỉ kém Rose đúng 1 gậy.

Trong khi đó, sau khi đánh double-bogey liên tiếp ở những hố cuối và tụt xuống vị trí T27 sau vòng 1, Rory McIlroy đã hoàn toàn lột xác trong ngày thi đấu thứ hai. Với vòng đấu 66 gậy (-6), tay golf người Bắc Ireland vươn lên vị trí T3, hiện chỉ kém vị trí dẫn đầu 2 gậy.

Chia sẻ sau vòng 2, Rose tỏ ra hào hứng trước cuộc cạnh tranh khốc liệt phía trước: “Đây là nhóm đấu mà tôi luôn mong muốn được góp mặt, và cũng là nơi mà tôi đã nỗ lực trong suốt sự nghiệp của mình để có được vị trí. Tôi đã có mặt trong Top 10 thế giới suốt hơn một thập kỷ qua. Và thật tuyệt vời khi được trở lại cuộc chơi này, vẫn với phong độ như vậy", Rose phát biểu đầy cảm xúc.

Bản lĩnh McIlroy: Lột xác ngoạn mục, phả hơi nóng vào ngôi đầu của Justin Rose ảnh 2

McIlroy trở lại đầy mạnh mẽ.

Cơ hội rộng mở với hai vòng còn lại

McIlroy và DeChambeau đang dẫn đầu trong nhóm các ngôi sao còn nguyên cơ hội chinh phục Chiếc áo xanh huyền thoại.

Tham vọng giành danh hiệu Masters đầu tiên trong sự nghiệp, cũng như hoàn tất bộ sưu tập Grand Slam của McIlroy tưởng như đã tiêu tan, sau vòng 1 thảm hoạ.

Sau màn trình diễn ngoạn mục vòng 2, McIlroy tiết lộ về cách anh lấy lại tinh thần, một khoảnh khắc rất đời thường nhưng ý nghĩa: “Khi rời khỏi sân sau vòng 1, tôi đã cố gắng bỏ lại mọi thứ phía sau. Tôi vội vã trở về để kịp gặp con gái Poppy, trước khi cô bé đi ngủ. Điều đó thật sự tuyệt vời", McIlroy nói. “Tôi nghĩ đó là điều mà tôi không có vài năm trước – được trở về nhà và tạm gác golf sang một bên. Tôi nghĩ tôi đã làm rất tốt việc lấy lại tinh thần".

Bản lĩnh McIlroy: Lột xác ngoạn mục, phả hơi nóng vào ngôi đầu của Justin Rose ảnh 3

DeChambeau đang thi đấu ổn định.

Cũng đang góp mặt trong cuộc đua hấp dẫn này là Bryson DeChambeau – ngôi sao của LIV Golf. Sau vòng 1 đánh 69 gậy (-3), tay golf 31 tuổi tiếp tục thể hiện phong độ ổn định với vòng 68 gậy (-4), hiện chỉ kém Justin Rose 1 gậy và đứng thứ 2 trên bảng xếp hạng.

“Tôi luôn nói rằng, để chiến thắng thì cần một chút may mắn và rất nhiều kỹ năng. Tôi cảm thấy kỹ năng của mình hiện tại vẫn như trước, thậm chí còn tốt hơn ở vài khía cạnh,” DeChambeau tự tin để chinh phục danh hiệu lớn nhất làng golf. “Tôi sẽ dồn toàn lực, và điều gì đến sẽ đến. Dù kết quả ra sao, tôi vẫn sẽ chấp nhận. Tất nhiên, chiến thắng sẽ rất tuyệt vời, nhưng quan trọng là tôi tiếp tục đặt mình vào những vị trí như thế này".

Ngoài McIlroy và DeChambeau, bảng xếp hạng đang chứng kiến sự cạnh tranh khốc liệt giữa nhiều cái tên lớn. Corey Conners (Canada) đứng ở vị trí T3 với -6.

Nhiều cái tên nổi bật khác như Tyrell Hatton, Matt McCarty, Shane Lowry và tay golf số một thế giới Scottie Scheffler đang cùng chia sẻ vị trí thứ 5 trên bảng xếp hạng.

Bản lĩnh McIlroy: Lột xác ngoạn mục, phả hơi nóng vào ngôi đầu của Justin Rose ảnh 4

Scheffler tụt xuống đồng hạng 5.

Scheffler vật lộn với sự thiếu ổn định

Khép lại vòng 1 mà không có bất cứ sai lầm nào khi đánh bogey free (-4), số 1 thế giới Scheffler đang ở vị trí không mấy quen thuộc - T5 và cách ngôi đầu 3 gậy - sau vòng 2 thiếu ổn định. Tay golf 28 tuổi mắc tới 4 bogey trong 9 hố cuối, Tại hố 18, cú đánh của Scheffler đưa bóng vào những lùm cây mộc lan, buộc anh phải quỳ gối để đánh bóng trở lại fairway.

“Golf là một trò chơi kỳ lạ. Mọi thứ thay đổi từng ngày. Hôm qua tôi cảm thấy rất sắc bén, hôm nay thì không", Scheffler nói. “Điều tuyệt vời ở sân golf này là rất thử thách. Khi có gió như hôm nay, bạn phải thật sự biết kiểm soát kỳ vọng và giữ cái đầu lạnh. Có lúc tôi làm tốt, có lúc thì không".

Scheffler đang hướng tới mục tiêu trở thành tay golf đầu tiên vô địch The Masters hai năm liên tiếp kể từ Tiger Woods năm 2002, và hành trình của anh tại Augusta năm nay không hề dễ dàng.

Nguồn: https://tienphong.vn/ban-linh-mcilroy-lot-xac-ngoan-muc-pha-hoi-nong-vao-ngoi-dau-cua-justin-rose-post1733054.tpo


Bình luận (0)

No data
No data

Cùng chuyên mục

Những người trẻ làm "sống dậy" hình ảnh lịch sử
Cận cảnh những giờ tập bền bỉ của các chiến sĩ trước đại lễ 30/4
TP Hồ Chí Minh: Những quán cà phê rực rỡ cờ hoa chào mừng đại lễ 30/4
36 khối quân đội, công an hợp luyện diễu binh đại lễ 30/4

Cùng tác giả

Di sản

Nhân vật

Doanh nghiệp

No videos available

Thời sự

Hệ thống Chính trị

Địa phương

Sản phẩm