
Tôi đọc báo Hải Dương thời sự, thường thì chúng tôi vẫn gọi vui là tờ báo in của tỉnh từ hơn 10 năm nay. Ngày trước, khi tôi còn công tác tại Tòa án Nhân dân huyện Cẩm Giàng, điện thoại di động thông minh chưa phổ biến như bây giờ. Tờ báo in của tỉnh khi đó gần như là kênh thông tin chính thống duy nhất, quý giá nhất mà chúng tôi có. Đầu giờ sáng mỗi ngày, một trong những việc nên làm đầu tiên của chúng tôi, đó là đọc báo Hải Dương thời sự.
Chỉ với 8 trang, tờ báo vẫn khái quát được những vấn đề lớn của tỉnh, kể cả tin trong nước và quốc tế. Hình thức báo cũng sinh động, mỗi ngày trong tuần báo in một màu riêng. Những tin tức ngợi khen thành tựu trong phát triển kinh tế - xã hội đã tạo sức lan tỏa rộng rãi trong nhân dân, nhân lên những điển hình mới. Không chỉ có thế, báo cũng thẳng thắn lên tiếng với những tồn tại, hạn chế. Qua đó góp phần cùng các cấp, ngành xây dựng tỉnh Hải Dương ngày càng khang trang, giàu mạnh hơn.
Công tác trong ngành luật, tôi thường quan tâm đến những bài viết, phóng sự điều tra về pháp luật. Với tôi, cái hay của báo Hải Dương, đó là những bài viết đều được ghi nhận đa chiều, dựa trên cơ sở các quy định của pháp luật. Mỗi bài viết như vẽ nên bức tranh chân thực, khách quan, không thiên vị.
Tôi nghỉ hưu từ năm 2019. Kể từ đó, tôi tự bỏ tiền đặt mua báo. Rời môi trường nhà nước, mở một công ty về tư vấn pháp luật, song tôi vẫn duy trì thói quen đọc báo Hải Dương mỗi ngày. Cả trên bàn làm việc cũng như ở nhà, đâu đâu cũng có báo Hải Dương. Dù nay, tin tức xuất hiện nhiều hơn trên những hình thức mới, như báo điện tử hay mạng xã hội, nhưng với tôi, tờ báo in đã thân thuộc như bữa cơm gia đình mỗi ngày vậy.
Tôi tin rằng, không riêng tôi, rất nhiều người dân Hải Dương khác cũng chung những cảm nhận, suy nghĩ này.
Từ ngày mai, 1/7, tờ báo in Hải Dương sẽ dừng hoạt động. Điều đầu tiên vụt qua trong đầu tôi là một cảm giác hụt hẫng, khó tả. Dù biết mọi thông tin đều được cập nhật, đăng tải trên báo điện tử, nhưng nghĩ đến việc sẽ không còn được cầm trên tay tờ báo thật khó tránh khỏi nỗi buồn.
Là một người dân, tôi mong rằng sau khi hợp nhất, trong một ngày không xa, chúng tôi sẽ lại được cầm trên tay tờ báo in với tên gọi mới, nội dung mới, tiếp nối truyền thống, nhưng đồng thời đổi mới, sáng tạo, phù hợp với xu thế thời đại. Để qua đó, chúng tôi được hòa mình vào dòng chảy thời sự của một thành phố mới, vững bước trên hành trình cùng dân tộc vươn mình trong kỷ nguyên phát triển.
Vũ Thị Mỵ, khu 6 phường Cẩm Thượng, TP Hải Dương
HÀ KIÊNNguồn: https://baohaiduong.vn/bao-in-than-thuoc-nhu-bua-com-gia-dinh-415236.html
Bình luận (0)