Những ngày qua, mưa lũ, sạt lở đất đã gây thiệt hại nghiêm trọng tại tỉnh Điện Biên. Trong thiên tai, khi những mất mát là quá lớn, thì “tình đồng chí, nghĩa đồng bào” một lần nữa khẳng định giá trị cao đẹp của người Việt Nam, là nền tảng cho sự đoàn kết, yêu thương.
Báo Quân đội Nhân dân•06/08/2025
Hàng trăm lượt cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh Điện Biên đã không quản ngại hiểm nguy, xuyên rừng vượt suối, băng qua những cung đường sạt lở đến với nhân dân khắc phục hậu quả mưa lũ. Hình ảnh những người lính Bộ đội Cụ Hồ dầm mình trong mưa lũ, bảo vệ, hỗ trợ, di dời tài sản cho người dân đã trở thành minh chứng cho tình quân dân bền chặt, đã mang lại hy vọng và niềm tin cho những người dân đang chịu ảnh hưởng nặng nề bởi mưa lũ vượt qua khó khăn, sớm ổn định cuộc sống.
Cán bộ, chiến sĩ Bộ CHQS tỉnh Điện Biên giúp người dân san gạt bùn, vệ sinh môi trường.
LLVT tỉnh và người dân hỗ trợ di dời nhà anh Vàng A Gấu tại bản Trống Sư A (xã Xa Dung) ra khỏi khu vực có nguy cơ sạt lở.
Bộ đội nỗ lực giúp dân múc đất, vệ sinh nhà cửa.
Cán bộ, chiến sĩ băng rừng giúp dân khắc phục hậu quả mưa lũ.
Bộ đội hết mình giúp bà con khắc phục hậu quả mưa lũ.
Cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 82 (Sư đoàn 355) hỗ trợ gia đình ông Lò Văn Lánh, bản Pá Vạt, xã Mường Luân dọn dẹp bùn đất.
Cán bộ, chiến sĩ Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 3 - Na Son giúp người dân dọn dẹp nhà cửa tại bản Chua Ta 2, xã Tìa Dình.
Cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 741 và Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh giúp người dân khắc phục hậu quả mưa lũ tại bản Háng Pu Xi, xã Xa Dung.
Bình luận (0)