![]() |
Bộ đội tham gia hỗ trợ người dân xã Cao Minh khắc phục thiệt hại do mưa bão. |
Cách trung tâm hành chính tỉnh trên 200km, địa hình phức tạp, đường sá nhỏ hẹp, quanh co, hơn 50 cán bộ, chiến sĩ thuộc Ban Chỉ huy phòng thủ Khu vực 1 - Đức Xuân và Trung đoàn Bộ binh 750 mang theo dụng cụ, vật tư, lương thực lên đường đến Cao Minh- nơi chủ yếu đồng bào dân tộc Mông sinh sống.
Giữa đêm mưa, đường vào xã khi đó trơn trượt, nhiều điểm sạt lở nặng khiến xe chở người và hàng phải dừng lại, bộ đội phải lội bùn, vượt suối, mang từng bao hàng, từng chiếc xẻng đến hiện trường. Có chặng đường, anh em phải đi bộ hàng cây số trong mưa lạnh, để kịp đến với dân sớm nhất.
Đại tá Trịnh Tiến Dũng, Chính ủy Ban Chỉ huy phòng thủ Khu vực 1 - Đức Xuân, cho biết: Chúng tôi hội ý nhanh, thống nhất phương án, chuẩn bị đầy đủ quân tư trang, đảm bảo an toàn tuyệt đối để cơ động ngay. Mục tiêu là khắc phục nhanh, giúp dân ổn định sớm, không để ai bị bỏ lại.
Ngay khi đến được với người dân vùng sạt lở, bộ đội lập tức chia thành các tổ nhỏ, vừa động viên bà con, vừa giúp chằng chống nhà cửa, dọn bùn đất, kê lại tài sản. Trên khu đất còn ngổn ngang, họ làm việc miệt mài không ngơi tay. Gia đình anh Sằm Phùng Sơn, thôn Nặm Sai, là một trong những hộ chịu thiệt hại nặng nhất. Căn nhà sàn gỗ mới dựng chưa đầy năm đã bị đất đá sạt xuống làm nghiêng đổ hoàn toàn.
![]() |
Ngôi nhà của anh Sằm Phùng Sơn được bộ đội chung tay dựng lại sau lũ. |
Anh Sằm Phùng Sơn xúc động: Nếu không có bộ đội về, gia đình cũng chẳng biết làm gì hơn. Nhà vừa sửa sang đã bị chôn vùi, đồ đạc hỏng hết. Nhờ có bộ đội giúp đỡ giờ mới dọn dẹp được... Những câu nói mộc mạc ấy minh chứng cho niềm tin, tình cảm đồng bào Mông dành cho Bộ đội Cụ Hồ, những người không ngại gian khổ, luôn có mặt khi dân cần.
Theo thống kê sơ bộ, toàn xã có hơn 50 ngôi nhà bị hư hại, hàng trăm mét tường rào bị sạt đổ, nhiều diện tích hoa màu bị vùi lấp. Chính quyền xã đã phối hợp với Bộ CHQS tỉnh lập danh sách hỗ trợ, đồng thời di dời khẩn cấp các hộ dân ở vùng có nguy cơ cao đến nơi an toàn.
Ông Nguyễn Anh Tuấn, Phó Chủ tịch UBND xã Cao Minh, cho biết: Ngay sau khi có thông tin, lực lượng vũ trang đã nhanh chóng có mặt tại các điểm sạt lở, trực tiếp giúp dân. Tinh thần khẩn trương, trách nhiệm và kỷ luật của bộ đội khiến bà con rất xúc động. Cán bộ, chiến sĩ phối hợp rà soát các khu vực có nguy cơ sạt lở, hỗ trợ dựng lại nhà cửa, khôi phục sản xuất. Giữa bùn đất, màu áo xanh của người lính vẫn cần mẫn, mang theo sức mạnh và niềm tin cho đồng bào vùng cao.
![]() |
Đại tá Ma Công Học, Tỉnh ủy viên, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh (thứ 2 từ phải sang) động viên gia đình anh Sằm Phùng Sơn. |
Khi những mái nhà mới dần dựng lại, những con đường tạm thông, cũng là lúc nụ cười của bà con trở lại. Trong gian khó, hình ảnh người lính “Vì dân phục vụ” lại tỏa sáng - giản dị, gần gũi mà kiên cường. Nhiều chiến sĩ trẻ đã hai ngày chưa thay áo, bữa ăn chỉ là nắm cơm muối vừng giữa lán tạm, nhưng ai cũng động viên nhau “Dân yên là mình vui rồi”. Đó không chỉ là công tác cứu hộ, mà còn là hành trình mang tình người, tình quân - dân, là sợi dây gắn kết bền chặt giữa quân đội với nhân dân - truyền thống quý giá được hun đúc qua nhiều thế hệ.
Thiên tai có thể cuốn trôi mái nhà, tài sản, nhưng không thể cuốn đi niềm tin. Niềm tin ấy càng được củng cố khi người dân Cao Minh chứng kiến những bàn tay rắn rỏi của người lính giúp dựng lại cuộc sống sau mưa bão.
Khi ánh nắng đầu tiên trở lại trên sườn núi, những người lính lại thu dọn ba lô, rời bản làng, để lại phía sau những ánh mắt biết ơn và những cái nắm tay siết chặt. Bộ đội đến, làm hết lòng, rồi lặng lẽ đi nhưng tình nghĩa quân dân thì ở lại mãi. Hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ” trong thời bình - lặng lẽ, kiên trung, giản dị mà cao đẹp.
Nguồn: https://baothainguyen.vn/quoc-phong-an-ninh/202510/bo-doi-vuot-mua-bao-den-voi-dong-bao-mong-xa-cao-minh-9471cb3/
Bình luận (0)