Suốt 2 ngày qua, nhiều nhà nông vùng chuyên canh Bàu Tròn (thôn Phú Phước, xã Đại An) vẫn chưa hết ngỡ ngàng trước hiện tượng sạt lở của bờ sông nơi đây.

Ngồi bần thần nhìn dòng nước chảy xiết và cảnh tượng sạt lở kinh hoàng, cuốn trôi toàn bộ đất sản xuất và cả 2 sào mè đen đã trổ bông, cao đã nửa thân người, ông Võ Tiên (68 tuổi, thôn Phú Nghĩa, Đại An) xót xa: "Sống ở vùng rốn lũ, đã hứng chịu bao nhiêu cơn lũ quét qua, nhiều khi mất trắng hoa màu nhưng tôi không thể nghĩ nổi có cảnh lũ lụt diễn ra giữa mùa hè nắng gắt. Cũng không thể tưởng tượng nổi chỉ trong một đêm cả 2 sào mè, 2 sào đất rớt sông".
Cạnh đó, lão nông Huỳnh Bá Bình (thôn Phú Phước) lắc đầu ngao ngán khi đứng nhìn bờ sông Quảng Huế bị xói lở nham nhở, hình thành vách dựng đứng, một hồi, đất lại tiếp tục sụt lở rớt sông ầm ầm. Mỗi khi có ghe máy, ca nô đi qua khúc sông này, sóng nước lại tiếp tục làm đất lở.
Ông Huỳnh Bá Bình chia sẻ: "Với đà lở này, chỉ mùa mưa tới, không chỉ đất, hoa màu bị trôi sông mà cả đuôi làng Phước Yên, cả mố cầu Quảng Huế cũng sẽ khó giữ được. Mong nhà nước sớm có phương án kè khẩn cấp để giữ đất, giữ làng, giữ mố cầu, bảo vệ cây cầu Quảng Huế"...
Với những nông dân nơi đây, thiệt hại, mất mát về đất sản xuất, về hoa màu là rõ, song với họ, nỗi lo sợ về cái mất mát lớn hơn hiển hiện. Điểm sạt lở ven sông đã ăn sâu vào vùng hoa màu Bàu Tròn chừng 15m, vị trí sạt lở trải dài dọc theo bờ sông Quảng Huế về phía đuôi làng Phước Yên chừng 1 cây số, cuốn theo nhiều diện tích đất sản xuất lẫn hoa màu gồm dưa hấu, mè, bắp...
"Lâu nay khu vực này bà con trồng bói để giữ đất, mấy đợt lũ lớn không ảnh hưởng nhiều, chưa khi nào sạt lở như hiện nay vì dòng nước lũ về quá nhanh, quá khủng khiếp, xé toạc mọi thứ. Dù đã ngớt mưa nhưng sạt lở vẫn còn tiếp diễn, bờ sông bị xâm thực nặng" - ông Phan Ba (thôn Quảng Đại, Đại Cường), một hộ trồng hoa màu ở đây chia sẻ.

Ông Ba trồng 5 sào dưa, chuẩn bị thu hoạch, đợt lũ về cuốn trôi 2 sào đất và cả 2 sào dưa chuẩn bị hái bán, tính ra ông mất trắng gần 20 triệu đồng. "Sạt lở diễn ra với tốc độ rất nhanh và khá nguy hiểm. Nhà nông đã khó lại càng khó khi đã hết cảnh được mùa mất giá, rồi lại gặp thiên tai, xả lũ" - ông Ba ngậm ngùi.
Ông Nguyễn Thanh Long - Phó Chủ tịch UBND xã Đại An kiến nghị, về tình trạng sạt lở ở dưới chân cầu Quảng Huế, xã đã khảo sát, chiều dài vị trí sạt lở là 500m, tổng điện tích đất bị mất là 5.000m2 kéo theo thiệt hại hoa màu. Nguy cơ sạt lở tiếp diễn gây ảnh hưởng đến chân cầu Quảng Huế. Vấn đề này, xã đã báo cáo lên các cơ quan chức năng mong các cấp sớm có phương án khắc phục.
[VIDEO] - Sạt lở kinh hoàng bờ sông Quảng Huế sau lũ
Nguồn: https://baoquangnam.vn/bo-song-quang-hue-sat-lo-nghiem-trong-sau-mua-lu-3156786.html
Bình luận (0)