Vốn có niềm đam mê diễn xuất, Lê Phúc Hậu từng theo học tại Sân khấu kịch Hồng Vân (TP.HCM). Giai đoạn đó, vì thấy bản thân "liễu yếu đào tơ" nên Hậu quyết tâm dành thời gian tập luyện thêm tại CLB của đạo diễn Quốc Thịnh. Đây cũng là mối duyên đưa cô đến với nghề diễn viên đóng thế.
Lê Phúc Hậu trong một cảnh quay hành động
ẢNH: NVCC
"Bản thân không biết võ thuật, cũng không phải là dân thể thao, ban đầu tôi quyết tâm tìm chỗ học, rèn luyện để giúp mình khỏe hơn, cải thiện thể lực để có thể theo đuổi công việc diễn xuất. Nhưng khi tập vài tháng, tôi lại có cơ hội được trải nghiệm làm cascadeur. Những lần đi quay đó giúp tôi nhận ra đây là một công việc thú vị, rồi đam mê và gắn bó lúc nào không hay", Hậu chia sẻ.
Nhớ về những ngày đầu tập luyện, Phúc Hậu thừa nhận đó là một thử thách lớn. Vì bản thân không chuyên về hành động, còn non kinh nghiệm nên không tránh khỏi chuyện chấn thương. "Tôi bị đau khớp, giãn cơ… đến mức tưởng như không thể đi nổi. Nhưng rồi tôi tự động viên mình, nếu không vượt qua những thử thách này, sẽ khó gắn bó lâu dài với nghề. Với tôi, đó không phải khó khăn, mà là những bài học để bản thân vững vàng hơn trong hành trình làm cascadeur", Hậu chia sẻ.
Sau khoảng 2 tháng tập luyện, Phúc Hậu được đạo diễn Quốc Thịnh trao cơ hội thực hiện những vai trò nhỏ trong các dự án. Trải nghiệm thực tế đã hun đúc cho cô gái nhỏ tình yêu, niềm đam mê với nghề. Nhìn lại, cô bày tỏ sự biết ơn đối với người thầy của mình - đạo diễn Quốc Thịnh. Hậu kể: "Những người mới như chúng tôi luôn được thầy tạo điều kiện cho đi làm thực tế để vừa học hỏi, vừa luyện kỹ năng nhằm giảm chấn thương tối thiểu. Càng cứng cáp trong nghề, chúng tôi được thầy cho thực hiện những pha nâng cấp hơn".
Phúc Hậu không chia sẻ nhiều về công việc với gia đình. Mỗi lần người thân gọi lên hỏi thăm, cô thường giải thích rằng khi đóng các cảnh quay khó sẽ có đồ bảo hộ, để mọi người yên tâm. Thực tế, nữ diễn viên đã trải qua không ít chấn thương. Với cô, trường hợp bị trầy người, bầm tím, u đầu… là chuyện thường tình.
Lê Phúc Hậu tại phim trường
ẢNH: NVCC
Có lần, Phúc Hậu mặc áo dài, diễn cảnh đuối nước giữa dòng sông lớn. Lúc cảm thấy mình bị đuối sức, cô cố gắng vào bờ. Nhưng không may, tà áo quấn vào chân khiến cô không thể bơi được, trong khi ê kíp cứ ngỡ Phúc Hậu đang... nhập vai. Một hồi lâu, mọi người nhận ra điều không ổn, lập tức đưa cô vào bờ. "Đó là cảnh quay khiến tôi nhớ mãi", nữ cascadeur bộc bạch.
Tính đến nay, Phúc Hậu đã có cơ hội tham gia nhiều phim như Kẻ ẩn danh, Út Lan: Oán linh giữ của, Làm giàu với ma, A Tourist's Guide to Love (Hành trình tình yêu của một du khách)… Nữ cascadeur thừa nhận thu nhập của nghề còn bấp bênh, có tháng đi được nhiều phim, nhưng cũng có lúc không được dự án nào. Song điều giữ Hậu ở lại với công việc của một cascadeur chính là niềm đam mê. Cô quan niệm: "Vì nghề nên tôi cố gắng để vượt qua những khó khăn, hoàn thành tốt công việc. Bị trầy người, u đầu thì cũng đau, nhưng nó là cái nghề thì mình chấp nhận".
Lê Phúc Hậu cũng có nhiều trăn trở, kỳ vọng dành cho công việc mình theo đuổi. Cô mong nghề cascadeur ngày càng phát triển, không chỉ trong nước mà ở quốc tế. Cô bộc bạch: "Khi các dự án được phát triển về mặt hành động, chúng tôi sẽ có thêm nhiều cơ hội được đi làm và nâng cấp cho nghề. Từ đó chi phí trang trải cuộc sống của anh em cũng được cải thiện và tôi nghĩ nhiều người sẽ tôn trọng công việc của một cascadeur hơn". (còn tiếp)
Nguồn: https://thanhnien.vn/bong-hong-phim-hanh-dong-le-phuc-hau-tran-tro-ve-nghe-cascadeur-185250803214559541.htm
Bình luận (0)