
Âm nhạc mang hơi thở đương đại
Cuộc thi sáng tác ca khúc kỷ niệm 70 năm giải phóng Hải Phòng đã mang đến một “làn gió mới” cho âm nhạc về thành phố Cảng. Sau ba tháng phát động, Ban Tổ chức đã nhận được 128 tác phẩm từ các nhạc sĩ chuyên nghiệp và không chuyên trong và ngoài thành phố, phản ánh tình yêu sâu nặng, vẻ đẹp đất và người Hải Phòng, ca ngợi thành tựu to lớn trong công cuộc đổi mới, xây dựng và phát triển quê hương.
Hội đồng giám khảo đã lựa chọn 9 ca khúc tiêu biểu để trao giải tại đêm Gala 13/10 gồm 5 tác giả ở các tỉnh, thành phố bạn: "Hải Phòng vinh quang và tỏa sáng" của Huỳnh Tấn Phát (Đắk Lắk), "Hải Phòng tiến bước" của Nguyễn Thị Chinh (Hà Nội), "Hải Phòng của tôi" của Nguyễn Văn Đạt (Hưng Yên), "Nhớ thành phố hoa phượng" của Lê Hải Đăng (thành phố Hồ Chí Minh), "Hải Phòng - Cơn sóng dâng trào" của Nguyễn Đình Nghĩ (Lâm Đồng).
Có 4 tác giả ở Hải Phòng gồm: "Về lại Hải Phòng" của Nguyễn Duy Tân - Lê Văn Hùng, "Những con sóng Hải Phòng " của Vũ Mạnh Cường - Trần Nhật Minh, "Hải Phòng - Viết tiếp bản hùng ca" của Nguyễn Đức Hoài và "70 năm Giải phóng Hải Phòng" của Nguyễn Duy Thái.

Các tác phẩm đã thể hiện đa dạng phong cách sáng tác, từ những ca khúc trữ tình sâu lắng đến những bản nhạc trẻ trung, sôi động, phản ánh hơi thở của một đô thị công nghiệp đang chuyển mình mạnh mẽ.
Trong số đó, ca khúc “Hải Phòng vinh quang và tỏa sáng” của nhạc sĩ Huỳnh Tấn Phát gây ấn tượng bởi giai điệu hào sảng, ca từ khẳng định vị thế thành phố Cảng - trung tâm công nghiệp, dịch vụ, cảng biển lớn của cả nước. “Hải Phòng vốn đã thân quen, nay sau khi sáp nhập thêm Hải Dương, tình cảm lại nhân đôi. Chính từ sự gần gũi ấy, tôi đã viết nên ca khúc này với tất cả tình cảm chân thành, hy vọng thành phố tiếp tục bay lên và bay cao”, tác giả chia sẻ.

Nhạc sĩ Nguyễn Duy Thái đem đến ca khúc “70 năm giải phóng Hải Phòng”, tái hiện một chặng đường lịch sử vẻ vang và khơi dậy niềm tự hào của nhiều thế hệ người dân thành phố. Nhạc sĩ chia sẻ: “Những cuộc thi như thế này tạo nên không khí và tinh thần sáng tác, giúp các nhạc sĩ Hải Phòng có cơ hội cọ xát với đồng nghiệp cả nước, từ đó tạo ra những tác phẩm có giá trị, lan tỏa trong công chúng”.
Đêm Gala là dịp để 9 ca khúc tiêu biểu vang lên trên sân khấu lớn, khẳng định sức sống của âm nhạc đương đại, đồng thời là lời tri ân sâu sắc gửi đến thành phố quê hương trong dấu mốc tròn 70 năm giải phóng.
Chắp cánh những giấc mơ âm nhạc
Trong nhiều năm qua, Hải Phòng thường xuyên tổ chức các cuộc thi sáng tác ca khúc về thành phố, trở thành sân chơi uy tín, nơi hội tụ của nhiều thế hệ nhạc sĩ trong và ngoài địa phương.
Theo nhạc sĩ Duy Thái, Chủ tịch Hội Âm nhạc Hải Phòng, chủ trương khuyến khích sáng tác này “mang đến không khí, tinh thần mới cho người làm nghề; thông qua sự cọ xát, sàng lọc, tạo ra hứng khởi và đam mê sáng tác”.

Các cuộc thi không chỉ phát hiện tác phẩm chất lượng mà còn nuôi dưỡng tình yêu âm nhạc của thế hệ trẻ, mở ra những cơ hội để ca khúc mới bước ra đời sống.
Nhạc sĩ Quang Vinh, Chủ tịch Hội Âm nhạc Hà Nội, Chủ tịch Hội đồng giám khảo đánh giá: “Xu hướng trẻ hóa đã rõ nét hơn. Âm nhạc về Hải Phòng đang hiện đại hơn, tiết tấu sôi động, hòa nhịp với cuộc sống công nghiệp. Đó là tín hiệu đáng mừng, nhất là với một thành phố có bản sắc mạnh mẽ như Hải Phòng”. Ông cũng lưu ý về việc ứng dụng công nghệ trong sáng tác: AI có thể hỗ trợ nhưng không thể thay thế cảm xúc con người. Cuộc thi lần này khẳng định quan điểm đề cao sáng tạo thực chất, coi trọng giá trị nghệ thuật và bản sắc địa phương.
Phát động từ tháng 6 đến hết ngày 31/8/2025, cuộc thi đã nhận được 128 tác phẩm của các nhạc sĩ, tác giả chuyên nghiệp và không chuyên trong cả nước, thể hiện tình yêu sâu nặng với vùng đất Cảng kiên cường. Cuộc thi là hoạt động văn hóa có ý nghĩa chính trị - tinh thần sâu sắc, góp phần tuyên truyền truyền thống cách mạng, lịch sử, văn hóa của Hải Phòng; đồng thời làm phong phú thêm kho tàng âm nhạc về thành phố, quảng bá hình ảnh “Hải Phòng - Thành phố âm nhạc” năng động, hội nhập.

Từ những ca khúc hào hùng như “Hải Phòng vinh quang và tỏa sáng”, “70 năm giải phóng Hải Phòng” cho đến các sáng tác trẻ trung, giàu hơi thở cuộc sống, một kho tàng âm nhạc mới đang dần hình thành. Đó không chỉ là kết quả của một cuộc thi, mà là minh chứng cho sức sống bền bỉ của tình yêu quê hương qua những giai điệu.
Âm nhạc luôn là tiếng nói của trái tim, là “sợi dây vô hình” gắn kết con người với quê hương. Những ca khúc mới sáng tác về Hải Phòng hôm nay không chỉ ghi dấu một thời điểm lịch sử trọng đại mà còn mở ra hành trình sáng tạo mới, góp phần khắc họa hình ảnh một thành phố Cảng giàu truyền thống, năng động, hướng tới tương lai.
HẢI HẬU - ĐỖ HIỀNNguồn: https://baohaiphong.vn/ca-khuc-moi-viet-tiep-ban-hung-ca-ve-thanh-pho-cang-523688.html
Bình luận (0)