Vietnam.vn - Nền tảng quảng bá Việt Nam

Cao lớn không phải để hơn người, mà để tử tế hơn

(PLVN) - Trong hành trình làm người, có lẽ một trong những điều quan trọng nhất không phải là ta cao bao nhiêu, đứng ở vị trí nào, mà là ta sống ra sao – với chính mình, với người khác, và với cuộc đời.

Báo Pháp Luật Việt NamBáo Pháp Luật Việt Nam14/06/2025

Cuộc sống là một tấm gương phản chiếu lại cách ta đối xử với thế giới, và chính lòng tử tế, sự khiêm nhường cùng tầm nhìn rộng mở mới là thước đo thực sự cho sự trưởng thành và giá trị con người.

Có câu: “Tầm nhìn càng rộng – Lòng càng bao dung, Trí tuệ càng sâu – Thái độ càng khiêm nhường.” Người ở tầm cao không phải vì họ có quyền lực, tiền bạc hay danh vọng, mà vì họ hiểu rằng mỗi con người đều đang mang trong mình một cuộc đời rất đáng được trân trọng.

Họ không cần phải lớn tiếng để chứng minh điều gì, bởi vị thế thật sự không nằm ở giọng nói to, mà nằm ở cách khiến người khác lắng nghe. Trái lại, người ở tầm thấp lại thường cố gắng hạ thấp người khác để thấy mình “cao hơn”.

Họ không hiểu rằng việc nâng mình lên không phải bằng cách giẫm lên người khác, mà là bằng cách nâng người khác cùng bước tới. Bởi càng sống lâu, càng trải đời, ta mới hiểu rằng tôn trọng người khác không phải vì ta cần họ, mà vì đó là cách ta thể hiện nhân cách và hiểu biết của chính mình.

Cuộc sống sẽ trở nên tốt đẹp hơn không phải khi ta thắng ai, hơn ai, mà là khi ta tử tế hơn chính ta của ngày hôm qua. Đó là hành trình không ngừng hoàn thiện bản thân, học cách lắng nghe, thấu hiểu và bao dung.

Tuân Tử từng nói: “Nhân bất dĩ đa ngôn vi ích, nhân bất dĩ thiện tiểu vi lương” – Con người không vì nói nhiều mà trở nên có ích, cũng không vì việc thiện nhỏ mà không trở nên người tốt.

Hóa ra, những điều vĩ đại nhất lại thường bắt đầu từ những điều nhỏ bé: một lời xin lỗi, một cái bắt tay chân thành, một ánh mắt biết ơn hay một sự nhường nhịn trong lúc nóng giận. Cuộc sống không đòi hỏi ta phải cao lớn hơn người khác, nhưng luôn mong ta biết sống sao cho đáng tin, đáng yêu và đáng kính.

Vì vậy, điều quý giá nhất không phải là ta đã đi được bao xa, mà là đã làm được điều gì tốt đẹp cho chính mình và cho người khác trên quãng đường đó.

Nguồn: https://baophapluat.vn/cao-lon-khong-phai-de-hon-nguoi-ma-de-tu-te-hon-post551805.html


Bình luận (0)

No data
No data

Cùng chuyên mục

Bản làng ẩn mình trong thung lũng ở Thanh Hóa hút du khách tới trải nghiệm
 Thành phố Hồ Chí Minh ẩm thực kể chuyện phố phường
Việt Nam - Ba Lan vẽ nên 'bản giao hưởng ánh sáng' trên bầu trời Đà Nẵng
Cây cầu gỗ ven biển Thanh Hoá gây sốt nhờ góc ngắm hoàng hôn đẹp như ở Phú Quốc

Cùng tác giả

Di sản

Nhân vật

Doanh nghiệp

No videos available

Thời sự

Hệ thống Chính trị

Địa phương

Sản phẩm