Đôi vợ chồng đã trải nghiệm nhiều vùng đất, khám phá nhiều điều đặc biệt cùng nhau. Cặp đôi tiết lộ, ban đầu, họ chỉ định ghé thăm 50 tiểu bang của Mỹ mà chưa có ý định đi vòng quanh thế giới.
"Khi bắt đầu đi du lịch, chúng tôi chưa bao giờ có kế hoạch du lịch đến mọi quốc gia. Chúng tôi chỉ muốn khám phá nhiều hơn về thế giới, trải nghiệm nhiều nền văn hóa khác nhau", Hudson chia sẻ.

Thái Lan là điểm đến được cặp đôi yêu thích vì giá cả phải chăng, đồ ăn ngon và những bãi biển đẹp (Ảnh: Hudson và Emily).
Trong hành trình của mình, cặp đôi đã đi bộ qua Tuvalu - một trong những quốc gia nhỏ nhất thế giới nằm ở châu Đại Dương, hay ngủ qua đêm trên Vạn Lý Trường Thành của Trung Quốc.
Cặp đôi đặc biệt ấn tượng với lòng hiếu khách của người dân ở hầu hết quốc gia họ ghé thăm. Hudson cho biết: “Nụ cười vượt qua mọi rào cản ngôn ngữ. Ở khắp nơi, người dân đều cố gắng giúp đỡ hoặc chào đón chúng tôi”.
Khi được hỏi đâu là điểm đến bất ngờ nhất, Hudson nói ngay là Uzbekistan. "Chúng tôi ngạc nhiên bởi sự thân thiện, nền văn hóa phong phú và đồ ăn tuyệt vời ở đây", anh kể lại.

Cặp đôi nhiều lần tiếp xúc với các loài động vật hoang dã trong chuyến đi (Ảnh: Hudson và Emily).
Hudson cũng cho biết kiến trúc Hồi giáo cổ kính ở thành phố Samarkand (Uzbekistan) đã để lại dấu ấn khó phai trong ký ức của anh và vợ. Cặp đôi cũng đã đến Thái Lan và lưu lại đây 7 tháng. Đây là điểm đến được Hudson và Emily yêu thích bởi chi phí hợp lý, ẩm thực và con người thân thiện.
Trong suốt chuyến đi, ẩm thực chính là cầu nối đặc biệt kết nối đôi vợ chồng đến với mọi nơi. Emily đặc biệt yêu thích ẩm thực ở Thụy Sĩ. Cô cũng cho biết có nhiều nơi còn mời vợ chồng cô ăn mà không lấy tiền, bởi họ muốn chia sẻ văn hóa và thể hiện lòng hiếu khách.

Emily phải lòng ẩm thực ở Thụy Sĩ (Ảnh: Hudson và Emily).
Trong khi đó, chồng cô lại thích những nét độc đáo, đa dạng trong các món ăn ở Việt Nam và Thái Lan. Hudson bộc bạch: "Khó mà tìm được một món ăn dở ở hai đất nước này".
Dù vậy, cặp đôi cũng có những lần trải nghiệm không mấy suôn sẻ. Emily từng bị ngộ độc thực phẩm nặng ở Pakistan sau khi tham dự một bữa tiệc mừng. Song, cả hai vẫn xem chuyến đi đến đây là một kỷ niệm đặc biệt, bởi những người xa lạ ở đất nước này đã sẵn sàng đón chào họ vào ngày lễ lớn nhất của họ.
Hudson và Emily cũng từng nhiều lần tiếp xúc với động vật hoang dã và xem Kenya (quốc gia ở Đông Phi) là điểm đến nổi bật nhất về mặt này. Tại đây, họ được tận mắt chứng kiến cảnh linh dương đầu bò băng qua sông trong cuộc di cư vĩ đại. Ở Tonga (quốc gia ở châu Đại Dương), Emily còn có cơ hội bơi cùng cá voi lưng gù.
"Những khoảnh khắc đó hệt như một thước phim tài liệu đáng giá. Những trải nghiệm đó khiến chúng tôi thấy mình thật nhỏ bé giữa thiên nhiên hùng vĩ", Emily nói.

Hudson và Emily ở Bahamas, chuẩn bị chào đón đứa con đầu lòng (Ảnh: Hudson và Emily).
Khi được hỏi về bí quyết du lịch, Hudson chia sẻ: "Đừng kỳ vọng quá nhiều trước những chuyến đi, như thế thì bạn sẽ cảm thấy hài lòng trong mọi chuyến đi. Dù vui hay không, đó vẫn là trải nghiệm mới".
Về Emily, cô cho rằng càng đi nhiều, cô càng có thêm những hiểu biết về thế giới và hiểu hơn chính bản thân mình.
Cặp đôi đã kết thúc hành trình khám phá thế giới bằng một chuyến đi thư giãn tới Bahamas. Họ xem đây như một lời chia tay nhẹ nhàng trước khi chào đón đứa con đầu lòng vào tháng 6 này.
Nguồn: https://dantri.com.vn/du-lich/cap-doi-nguoi-my-danh-8-nam-du-lich-197-nuoc-phai-long-am-thuc-viet-nam-20250606194758069.htm
Bình luận (0)