
Trọng tài Michael Oliver bị chỉ trích vì quyết định gây tranh cãi - Ảnh: REUTERS
Liverpool để thủng lưới chỉ sau có 2 phút, khi Bryan Mbeumo dứt điểm quyết đoán ở thế đối mặt thủ thành Mamardashvili. Nhưng chỉ ít giây trước, một khoảnh khắc chấn động đã xảy ra nhưng bị trọng tài Michael Oliver bỏ qua.
Ngay trên phần sân nhà của Liverpool, Virgil Van Dijk nhảy lên tranh chấp và phần chỏ của anh thúc trúng đầu của người đồng đội Mac Allister. Cầu thủ người Argentina ôm đầu trong đau đớn nhưng không có tiếng còi nào cất lên. Đó là khi Man United tận dụng thời cơ để mang về bàn mở tỉ số.
Theo luật ở Giải ngoại hạng Anh (Premier League), trọng tài có thể cho dừng trận đấu khi có cầu thủ bị chấn thương vùng đầu. Điều này nhằm đảm bảo sức khỏe, sự an toàn cho cầu thủ trong trường hợp đó là chấn thương nặng.
Thực tế thì Mac Allister đã đổ máu và phải khâu 4 mũi ngay trên sân. Sau đó anh trở lại thi đấu với một tấm băng đen quấn trên đầu.
Nhưng dù vậy thì trọng tài Michael Oliver đã bỏ qua pha va chạm đó. Và đáng nói hơn là VAR cũng không thể can thiệp để cho dừng trận đấu ở tình huống này, bởi đó không phải là lỗi của cầu thủ Man United.

Mac Allister thi đấu với chiếc băng đen quấn trên đầu sau tình huống chấn thương - Ảnh: REUTERS
Liverpool thì để thua chung cuộc 1-2 trước Man United, và đó là thất bại thứ 4 liên tiếp của họ trên mọi đấu trường.
Các CĐV của "The Kop" đã tỏ ra giận dữ với trọng tài Michael Oliver. Người dùng mạng xã hội X có tài khoản @IanDoyleSport nhận định: "Man United hưởng lợi từ một lỗ hổng. VAR thấy rõ mọi thứ nhưng không có quyền can thiệp. Đó là quyết định tệ hại của trọng tài Michael Oliver".
Người dùng @SamuelLFC thì nặng lời hơn: "Michael Oliver là nỗi ô nhục với giới trọng tài vì không dừng trận đấu ở một pha chấn thương đầu".
@TylerPRadio cũng nhận xét rằng: "Chưa bao giờ thấy trọng tài nào thiên vị đến như vậy".
Nguồn: https://tuoitre.vn/cdv-liverpool-chi-trich-trong-tai-vi-ban-thua-truoc-man-united-20251020064845698.htm
Bình luận (0)