Tạp chí Heritage
Chênh vênh Sa Mù
Nằm trên tuyến đường Hồ Chí Minh nhánh Tây, nối liền đất lửa Khe Sanh - Hướng Phùng - Hướng Việt, Sa Mù là cung đèo nằm ở độ cao 1.400m, dài 20km, khá hiểm trở trên khu vực biên giới Việt - Lào. Không gian tĩnh lặng, trong mát, tràn ngập tiếng chim và cây rừng xào xạc sẽ là trải nghiệm khó quên trên hành trình vượt những con dốc đèo Sa Mù.
Cùng chủ đề
Cùng chuyên mục
Phố cổ Hà Nội thay 'áo mới', rực rỡ đón trung thu
Khách kéo lưới, đạp bùn bắt hải sản, nướng thơm nức giữa đầm nước lợ miền Trung
Y Tý rực rỡ sắc vàng mùa lúa chín
Phố cổ Hàng Mã "thay áo mới" đón mùa Trung thu
Bình luận (0)