Gia đình Trà My đặt phòng tổng thống 30 triệu đồng ở trung tâm Quận 1 để xem diễu binh - Ảnh: NVCC
Trần Vũ Trà My (23 tuổi, TP. HCM), vẫn nhớ rõ từng khoảnh khắc được ngắm nhìn các đoàn diễu binh đi qua phố đi bộ Nguyễn Huệ từ trên cao.
"Bên ngoài có không khí đoàn kết, hào hùng của dân tộc, bên cạnh có gia đình, có bà ngoại cùng xem và ôn lại lịch sử. Tôi thấy rất xúc động vì được ngắm nhìn hoà bình theo cách này", Trà My nói.
Theo đó, để có không gian riêng tư và đảm bảo sức khỏe cho các thành viên trong gia đình, đặc biệt là bà ngoại 85 tuổi khi xem diễu binh, gia đình Trà My đã chi 30 triệu đồng/đêm để đặt phòng tổng thống, trong một khách sạn 5 sao ở trung tâm Quận 1, TP. HCM.
Khách sạn này có vị trí lý tưởng để xem diễu binh. Từ căn phòng của Trà My, có thể chứng kiến trọn vẹn các đoàn diễu binh, diễu hành đi qua phố đi bộ Nguyễn Huệ, thấy rõ màn trình diễn của trực thăng, máy bay tiêm kích trên bầu trời.
Gia đình My đã thuê hạng phòng cao cấp nhất trong khách sạn với giá đắt hơn ngày thường. Căn phòng rộng 200m2, được trang bị nội thất cao cấp. Không gian thiết kế vừa sang trọng, vừa mang hơi hướng lịch sử, tạo nhiều hoài niệm khi thuê phòng với mục đích xem diễu binh.
Khi có đoàn diễu binh đi qua, các thành viên trong gia đình "chia nhau" từng vị trí đứng gần cửa sổ lớn, cùng nhau ngắm nhìn và bàn luận, trầm trồ.
Đoạn clip ngắn xem diễu binh của gia đình Trà My khiến nhiều người trầm trồ - Video: NVCC
Hà My cho biết, khoảng cách từ cửa sổ xuống đường lớn khá gần nên chúng tôi có thể xem được hết, cả các đoàn duyệt binh và cảnh người dân hào hứng cổ vũ. Trên bầu trời cũng xem được trực thăng, máy bay… cực mãn nhãn.
Từ đây, tầm nhìn của cô cũng bao trọn những điểm đến biểu tượng của thành phố như phố đi bộ Nguyễn Huệ và tòa nhà UBND TP. HCM.
"Đặc biệt là bà ngoại tôi dù đã lớn tuổi vẫn rất háo hức chờ xem diễu binh vì ngày 30-4 với thế hệ của bà là một cột mốc rất thiêng liêng.
Khi nhìn thấy từng đoàn quân đi qua, cờ bay rợp trời và nghe âm nhạc vang lên từ dưới phố, bà lặng người đi một lúc, rồi bảo: "Lâu lắm rồi bà mới thấy không khí hào hùng như vậy", cô gái trẻ chia sẻ.
Tuy nhiên, bạn gái GenZ cũng thừa nhận, nếu trực tiếp hòa mình dưới đường phố không khí chắc chắn sẽ sôi động, náo nhiệt hơn.
Do sức khỏe của My cũng như gia đình không đủ để đứng thời gian dài nên đã ưu tiên chọn cách xem từ khách sạn. Nhất là bà ngoại lớn tuổi nên con cháu cũng mong muốn để bà có trải nghiệm thoải mái, trọn vẹn và ý nghĩa nhất trong dịp này.
Theo khảo sát của phóng viên, TP. HCM đang là tâm điểm du lịch của cả nước chuỗi hoạt động kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.
Không chỉ du khách từ khắp nơi đổ về, nhiều người dân ở TP. HCM cũng chọn thuê khách sạn tại khu vực trung tâm để xem bắn pháo hoa, trình diễn drone và xem diễu binh, diễu hành từ những ngày sơ duyệt, tổng duyệt đến khi lễ chính thức vào sáng 30-4.
Sở Du lịch TP. HCM cho biết, đến nay, các khách sạn từ 1 đến 5 sao tại khu vực trung tâm thành phố công suất phòng đạt từ 95% đến 100%. Nhiều khách sạn lớn trong khối 4 - 5 sao đã báo kín phòng trong các ngày từ 27-4 đến 1-5.
Các khách sạn khu vực lân cận trung tâm thành phố trong dịp lễ năm nay ghi nhận công suất phòng đạt từ 80% trở lên.
Nguồn: https://tuoitre.vn/chi-30-trieu-dong-dat-phong-tong-thong-de-xem-dieu-binh-o-tp-hcm-20250430093548026.htm
Bình luận (0)