Các chị em chơi thân với nhau và họ nhận ra cùng đồng cảm ở tính thương người có hoàn cảnh khó khăn, neo đơn, nhất là bệnh nhân đang điều trị bệnh, nên đã bàn bạc với nhau nhằm làm điều gì đó thật ý nghĩa, cụ thể để chia bớt khó khăn, nỗi đau người bệnh.
Các chị nhóm Nhân ái chia nhau mang cơm vào Bệnh viện đa khoa Củ Chi trao cho người bệnh
Bệnh nhân chờ khám bệnh ở Bệnh viện đa khoa Củ Chi, TP.HCM
Chị Phàn khởi xướng: "Hay là hằng tháng mọi người tùy theo thu nhập của mình mà đóng góp chút ít tiền gây quỹ, khi số tiền kha khá thì mình cùng nhau nấu cơm, cháo thịt bằm, bánh mì, hủ tíu xào… rồi chở xuống Bệnh viện đa khoa Củ Chi tặng cho bệnh nhân đang điều trị nội trú tại đây".
Các chị cùng nhau chế biến món ăn
Những phần thức ăn đầy đặn
Chị em nhất trí thực hiện và duy trì đều đặn. Một vài tháng đầu các chị nấu chừng 100 hộp cơm hay cháo thịt bằm chở xuống điểm duy nhất là Bệnh viện đa khoa Củ Chi. Dần dần mọi người thấy việc làm này rất ý nghĩa nên tham gia ủng hộ. Vì thế nên hằng tháng các chị tổ chức 2 lần và số lượng tặng tăng lên khoảng 150 - 170 phần.
Giá trị bữa ăn sáng của nhóm Nhân ái không đáng là bao, "của ít lòng nhiều" nhưng với tinh thần "lá lành đùm lá rách", chị em hợp lực chia sẻ lẫn nhau giúp cho bệnh nhân khó khăn là điều đáng được ghi nhận và lan tỏa.
Nguồn: https://thanhnien.vn/chia-bot-kho-khan-cho-nguoi-benh-185250612144808531.htm
Bình luận (0)