Vietnam.vn - Nền tảng quảng bá Việt Nam

“Chia sẻ cuộc sống và nụ cười”

(Baothanhhoa.vn) - Suốt bao năm qua, hàng nghìn suất cháo và những chiếc bánh mỳ, hộp sữa miễn phí được nhóm “Chia sẻ cuộc sống và nụ cười” trao đến tận tay các bệnh nhân nghèo, những người có hoàn cảnh khó khăn không chỉ là nguồn động viên về cả tinh thần và vật chất cho người bệnh, mà còn lan tỏa ý nghĩa nhân văn sâu sắc thể hiện tinh thần tương thân, tương ái trong cộng đồng.

Báo Thanh HóaBáo Thanh Hóa05/08/2025

“Chia sẻ cuộc sống và nụ cười”

Các thành viên của nhóm “Chia sẻ cuộc sống và nụ cười” trao những suất cháo nóng hổi cho các bệnh nhân nghèo.

Trong cái nắng gắt của ngày hè, dù mồ hôi nhễ nhại trên khuôn mặt, thế nhưng nụ cười vẫn nở trên môi các thành viên của nhóm “Chia sẻ cuộc sống và nụ cười” khi trao từng suất cháo nóng đến tận tay các bệnh nhân nghèo tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Trong không khí làm việc tất bật, khẩn trương chỉ gần 1 giờ đồng hồ, hàng trăm suất cháo đã được phát đến tay người bệnh. Tranh thủ dừng tay ít phút, ông Vũ Ngọc Lâm, trưởng nhóm “Chia sẻ cuộc sống và nụ cười”, cho biết: “Với mong muốn trao yêu thương, chia sẻ nụ cười đến những người có hoàn cảnh khó khăn, những bệnh nhân nghèo đang điều trị tại các bệnh viện trong tỉnh và những đối tượng đang được chăm sóc, nuôi dưỡng tại Trung tâm Bảo trợ số 2, chúng tôi đã cùng nhau tập hợp những người có tấm lòng hảo tâm để thành lập nhóm “Chia sẻ cuộc sống và nụ cười” vào năm 2018. Ban đầu nhóm chỉ thu hút được gần 30 thành viên, chủ yếu là các bạn sinh viên đến từ các trường đại học, cao đẳng và một số người dân trên địa bàn tỉnh. Nhóm hoạt động trên tinh thần hoàn toàn tự nguyện, kinh phí đều do các thành viên tự đóng góp".

Để nấu được bữa cháo với hàng trăm suất, vào thứ 4 hàng tuần các thành viên của nhóm đều phải tập trung tại địa điểm nấu từ 3 - 4 giờ sáng. Mỗi người một việc: người vo gạo, người nhặt rau thơm, sơ chế thực phẩm, người đứng bếp... để có được những suất cháo nóng, kịp chuyển đến tay những người có hoàn cảnh khó khăn, những bệnh nhân nghèo. Sau một thời gian hoạt động, những việc làm ý nghĩa, nhân văn của nhóm đã tạo được sức lan tỏa lớn, các thành viên đăng ký vào nhóm cũng tăng lên đến nay đã là 100 người. Khi thành viên tham gia đông, nguồn kinh phí huy động được cũng tăng lên, do đó trung bình vào thứ 4 hàng tuần nhóm nấu khoảng 900 - 1.000 suất cháo, và vào thứ 7 hàng tuần các tình nguyện viên của nhóm còn đi trao bánh mỳ và sữa cho các bệnh nhân nghèo đang điều trị tại các bệnh viện trong tỉnh và người đang được nuôi dưỡng, chăm sóc tại Trung tâm Bảo trợ số 2. Từ đó, góp phần sẻ chia một phần gánh nặng về chi phí cho những người đang phải chống chọi với bệnh tật.

Tham gia nhóm “Chia sẻ cuộc sống và nụ cười” từ những ngày đầu mới thành lập, ông Nguyễn Hữu Thắng (phường Hạc Thành), cho hay: “Với mong muốn đóng góp một phần công sức nhỏ bé của mình vào việc nấu những suất cháo, hay chia sẻ bánh mỳ, hộp sữa miễn phí cho bệnh nhân nghèo nên tôi đã đăng ký tham gia nhóm” Chia sẻ cuộc sống và nụ cười". Để nấu được hàng trăm suất cháo trao đến tay bệnh nhân nghèo, vào thứ 4 hàng tuần chúng tôi đều phải tập trung tại địa điểm nấu từ rất sớm để chuẩn bị nguyên liệu cũng như để nấu cho kịp giờ trao cho các bệnh nhân. Trong quá trình nấu, vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm luôn được đặt lên hàng đầu. Bên cạnh đó, do đối tượng phục vụ là bệnh nhân đang đau ốm nên việc nấu cháo sao cho vừa ngon, vừa đảm bảo dinh dưỡng cũng được chú trọng. Các nguyên liệu nấu cháo được chọn lựa kỹ gồm: gạo, đậu xanh, thịt nạc, xương hầm... Những suất cháo tuy nhỏ song chứa đựng bao tâm huyết, tình cảm của thành viên trong nhóm, từ đó tiếp thêm nghị lực, niềm tin cho các bệnh nhân nghèo vượt qua khó khăn, góp phần xây dựng một cộng đồng đoàn kết, giàu lòng nhân ái".

Những việc làm đầy ý nghĩa, thiết thực và giàu tính nhân văn của các thành viên trong nhóm “Chia sẻ cuộc sống và nụ cười” đã sưởi ấm, tiếp sức cho bệnh nhân nghèo. Là người đã quen với việc ở bệnh viện, bà N.T.M. (xã Yên Ninh) không khỏi cảm động: “Nhà tôi neo người, nên tôi đi viện hầu như đều ở một mình. Hơn nữa, cuộc sống gia đình cũng khá khó khăn phải tích cóp từng đồng để nộp tiền viện phí, thuốc men nên những suất cháo miễn phí đã phần nào giúp tôi tiết kiệm được chi phí để trang trải trong những ngày đi viện. Bởi vậy, không chỉ tôi mà còn nhiều bệnh nhân nghèo đang hàng ngày chống chọi với bệnh tật rất trân quý tấm lòng nhân ái của các thành viên trong nhóm. Hy vọng nhóm sẽ tiếp tục thu hút thêm được các thành viên để làm “cầu nối” đem yêu thương đến cộng đồng, thực hiện nhiều hơn nữa những hành động ý nghĩa".

Những suất cháo nóng hổi, những chiếc bánh mỳ, hộp sữa của nhóm “Chia sẻ cuộc sống và nụ cười” đã và đang lan tỏa tình yêu thương trong cộng đồng xã hội. Đặc biệt, với những bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn, việc có thêm những suất cháo miễn phí giúp giảm bớt một phần gánh nặng chi phí sinh hoạt, đặc biệt là trong thời gian dài điều trị tại bệnh viện. Mong rằng, nhóm sẽ thu hút được nhiều thành viên để tiếp tục có thêm những suất cháo trao đến tay các bệnh nhân nghèo.

Bài và ảnh: Nguyễn Đạt

Nguồn: https://baothanhhoa.vn/chia-se-cuoc-song-va-nu-cuoi-256970.htm


Bình luận (0)

No data
No data

Cùng chủ đề

Cùng chuyên mục

Chiêm ngưỡng núi lửa Chư Đăng Ya triệu năm tuổi ở Gia Lai
Võ Hạ Trâm mất 6 tuần để hoàn thành dự án âm nhạc ca ngợi Tổ quốc
Quán cà phê Hà Nội rực sắc cờ đỏ sao vàng chào mừng 80 năm Quốc khánh 2/9
Những cánh bay trên thao trường A80

Cùng tác giả

Di sản

Nhân vật

Doanh nghiệp

No videos available

Thời sự

Hệ thống Chính trị

Địa phương

Sản phẩm