“Hoa bắn giỏi” và giọt mồ hôi chưa khô

6 giờ sáng, sương mỏng chưa tan hết khỏi mặt cỏ thao trường, từng tốp chiến sĩ mới đã chỉnh tề trong đội hình. Tiểu liên AK lấp lánh ánh sớm, dây đạn gọn gàng trước ngực, ánh mắt các binh nhì hiện rõ vẻ căng thẳng, háo hức.

Trên thao trường kiểm tra bắn súng bài 1, các vị trí đã sẵn sàng. Cảnh giới, quân y, bảo đảm, mọi bộ phận đều vào vị trí. Đúng 7 giờ, tiếng khẩu lệnh đầu tiên của chỉ huy trường bắn vang lên dứt khoát. Rồi ngay sau đó là âm thanh quen thuộc mà vẫn khiến người ta giật mình: Tiếng súng nổ to, giòn và đạn đan chíu chíu trong trời hè. Mỗi loạt bắn không chỉ là thao tác kỹ thuật, mà còn là phép thử đầu tiên về ý chí, bản lĩnh và sự trưởng thành sau 3 tháng rèn luyện khẩn trương.

Chiến sĩ mới Trung đoàn 833, Bộ CHQS tỉnh Bắc Ninh tham gia kiểm tra bắn súng tiểu liên AK bài 1.

Giữa dàn tiếng súng, có một cậu lính trẻ lặng lẽ đứng bên rìa sân, nheo mắt theo từng bia mục tiêu. Đó là Binh nhì Nguyễn Việt Anh, Tiểu đoàn 1. Vừa hoàn thành lượt bắn, cậu được thông báo đạt 73/90 điểm, kết quả giỏi, nhưng chưa phải tốt nhất. “Tôi thấy mình còn run tay một chút…”, Việt Anh chia sẻ, rồi cười nhẹ: “Nhưng tôi vui vì mình đã bắn đúng kỹ thuật, đúng động tác, hoàn thành bài thi an toàn tuyệt đối”.

Tuyên dương chiến sĩ kiểm tra bắn súng tiểu liên AK đạt điểm giỏi. 

Không ít gương mặt sáng bừng hạnh phúc khi nghe hô “10 điểm!”. Cứ mỗi loạt bắn, thao trường lại rộn lên những tràng pháo tay. Trong hàng quân, Binh nhì Nguyễn Bỉnh Quân là người khiến đồng đội phấn khởi nhất khi được gắn "hoa bắn giỏi" lên ngực trái. Đó là phần thưởng nhỏ thôi, nhưng ai từng trải qua huấn luyện chiến sĩ mới đều hiểu giá trị lớn lao của nó.

“3 tháng qua, mỗi ngày chúng tôi tập luyện từ sáng sớm đến chiều muộn, có hôm gió bụi mù trời, có hôm nắng như đổ lửa. Nhưng được sự hướng dẫn tận tình của tiểu đội trưởng, trung đội trưởng, tôi mới hoàn thiện từng yếu lĩnh, từng động tác. Hôm nay kiểm tra, tôi quyết tâm làm hết sức, để không phụ công chỉ huy và anh em đồng đội”, Quân kể, vừa vuốt lại quai mũ, giọng trầm nhưng tự hào.

Đánh thuốc nổ: Bình tĩnh trong từng thao tác

Nếu như tiếng súng gây hồi hộp, thì bài kiểm tra đánh thuốc nổ lại đòi hỏi sự chính xác và thận trọng tuyệt đối. Trong bộ quân phục thấm mồ hôi, các chiến sĩ cần thực hiện tuần tự các động tác: Gói buộc lượng nổ đúng kỹ thuật, tra lắp, chắp nối đồ dùng gây nổ, rồi vận động đến vị trí nổ an toàn.

Binh nhì Phạm Đăng Sử, sau khi hoàn thành bài thi đạt loại giỏi, vẫn còn chưa hết xúc động: “Tôi tự nhủ phải thật bình tĩnh. Từng thao tác nhỏ cũng phải chuẩn xác để không chỉ để đạt điểm cao, mà còn vì sự an toàn của bản thân và đồng đội”.

Những phút giây nín thở trước khi nhấn cò kíp nổ không làm các chiến sĩ nao núng. Họ hiểu: Thao trường hôm nay chính là bước đệm cho chiến trường, nơi tương lai có thể đòi hỏi sự bản lĩnh lớn hơn rất nhiều.

 Chiến sĩ mới Trung đoàn 833, Bộ CHQS tỉnh Bắc Ninh tham gia kiểm tra đánh thuốc nổ.

Để đạt kết quả cao, không chỉ cần nỗ lực của từng chiến sĩ, mà còn là sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chỉ huy. Trung tá Nguyễn Xuân Tiến, Phó trung đoàn trưởng, Tham mưu trưởng Trung đoàn 833 cho biết: “Ngay từ khi nhận nhiệm vụ huấn luyện các chiến sĩ mới năm 2025, đơn vị đã chú trọng chuẩn bị từ tập huấn cán bộ, xây dựng thao trường, giáo án, đến các phương án bảo đảm an toàn huấn luyện. Đặc biệt, Đảng ủy, chỉ huy Trung đoàn luôn theo sát từng nội dung huấn luyện, kịp thời rút kinh nghiệm sau mỗi buổi tập để khắc phục khâu yếu”.

Phương châm “cơ bản, thiết thực, vững chắc” luôn được quán triệt trong từng bài học. Không chỉ rèn kỹ thuật, cán bộ đơn vị còn coi trọng giáo dục chính trị tư tưởng, giúp chiến sĩ hiểu rõ ý nghĩa từng bài học, từng tiếng nổ. Rằng đó không chỉ là kỹ năng, mà còn là trách nhiệm của người lính với Tổ quốc.

Bước trưởng thành đầu tiên

Kết quả kiểm tra “3 tiếng nổ” của Trung đoàn 833 thật sự ấn tượng: Nội dung bắn súng tiểu liên AK bài 1 đạt khá, còn gói buộc, đánh thuốc nổ và ném lựu đạn xa trúng đích đều đạt giỏi. Những con số ấy không chỉ là thành tích, mà còn là dấu mốc trưởng thành của những người lính trẻ, từ ngày đầu bước chân vào quân ngũ, còn lóng ngóng với dây súng, đến lúc vững vàng đứng bắn, tự tin ném lựu đạn, xử lý thuốc nổ.

Tuyên dương chiến sĩ kiểm tra bắn súng tiểu liên AK đạt điểm giỏi. 

Ở đâu đó, những giọt mồ hôi vẫn còn đọng trên lưng áo, những dấu chân vẫn còn hằn trên bãi cát thao trường, nhưng ánh mắt của những chiến sĩ mới thì đã sáng lên, rắn rỏi hơn, vững chãi hơn.

“3 tháng vừa qua là một hành trình không dễ, nhưng chính những tiếng nổ hôm nay đã khẳng định chúng tôi đã sẵn sàng cho chặng đường dài phía trước”, lời chia sẻ ấy của một binh nhì trẻ, vang vọng giữa thao trường như một lời hứa: Người lính đã lớn lên từ chính thử thách đầu đời.

Bài và ảnh: VĂN HÙNG

Nguồn: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/quoc-phong-toan-dan/chien-si-moi-trung-doan-833-bo-chqs-tinh-bac-ninh-va-dau-moc-dau-tien-830260