
Không phải ai cũng có điều kiện kinh tế dồi dào, không phải gia đình nào cũng có thời gian “rảnh rỗi” để lên kế hoạch du lịch dài hơi. Tuy nhiên, bằng sự quan tâm thực chất, sự đồng hành bền bỉ và tình yêu đúng cách, nhiều phụ huynh ở Đà Nẵng đã chọn tạo nên một mùa hè đáng nhớ cho con theo cách rất riêng.
Là mẹ của hai con đang tuổi mới lớn, chị Hồ Thị Mỹ Lên (phường Thanh Khê) hiểu rất rõ những “cạm bẫy” mùa hè mang tên YouTube, game online, mạng xã hội.
“Không thể trách con nghiện điện thoại nếu mình không cho con cơ hội để yêu thế giới thật”, chị thẳng thắn. Chính vì vậy, chị tranh thủ mỗi kỳ nghỉ hè để tổ chức các chuyến đi về quê, nơi có vườn rau, đàn gà, ao cá. Những công việc tưởng như đơn giản như hái rau, bẻ ngô, phụ ngoại nấu ăn, lại khiến con chị thêm gắn bó với thiên nhiên và học cách chia sẻ với người khác.
Khi có cơ hội, chị dẫn con cùng đi các hoạt động tình nguyện nhỏ: phát cơm miễn phí, nhặt rác ở bãi biển. Với chị, quan trọng không phải là để con nổi bật hay “vượt trội”, mà là để con biết đồng cảm, biết lao động, biết sống đẹp từ những điều bình dị nhất.
Sau mỗi chuyến đi, chị đều dành thời gian nói chuyện với con: “Không dạy bằng lời, mà là khơi cho con kể, rồi từ đó hiểu con nghĩ gì, cảm thấy gì. Mình cũng học được nhiều lắm từ cách con nhìn lại vấn đề”, chị Lên nói.
Là giáo viên dạy Toán, chồng làm công nghệ, cuộc sống của chị Trần Thị Phước Vinh (phường Hòa Khánh) vốn không thiếu thiết bị số nhưng chị chọn cho con mình những “góc mùa hè” rất khác: thư viện và công viên.
Tuần nào cũng vậy, dù bận đến mấy, chị cũng cố gắng đưa hai con trai – một bé lớp 4, một bé lớp 8 – đến thư viện thành phố. Ở đó, con đọc sách, chơi cờ, làm trò chơi logic, hoặc đơn giản chỉ là... ngồi quan sát người khác.
“Có khi chẳng học được gì to tát, nhưng con học được cách kiên nhẫn, cách ngồi yên và nhìn cuộc sống bằng con mắt tò mò”, chị chia sẻ.
Buổi tối, chị dành riêng một khoảng thời gian ngắn để trò chuyện cùng con. Không gượng ép, không giáo huấn, chỉ là những câu hỏi giản dị: “Hôm nay con thấy mình làm được điều gì tốt?”, “Con có buồn điều gì không?”, “Có chuyện gì vui không kể mẹ nghe?”...
Nhờ vậy, dù lớn lên trong thời đại công nghệ, con chị vẫn giữ được sự cân bằng, không quá lệ thuộc vào màn hình, và đặc biệt là rất cởi mở với cha mẹ.
Với chị Nguyễn Thị Trang (phường Hòa Minh), nỗi lo lớn nhất là để con bị ảnh hưởng bởi các nội dung lệch chuẩn trên mạng. Chị từng cho phép hai con học tiểu học xem YouTube một cách thoải mái, để rồi bàng hoàng khi nghe con sử dụng những từ ngữ không phù hợp.
Từ đó, chị lên một kế hoạch cụ thể cho kỳ nghỉ: mỗi ngày con phải có ít nhất một hoạt động vận động (đi bơi, chơi thể thao), một hoạt động trí tuệ (viết nhật ký, đọc sách) và một việc giúp ích cho người khác (phụ việc nhà, làm đồ chơi cho em, chăm cây…).
Đặc biệt, chị dành thời gian cùng con chơi các trò dân gian như ô ăn quan, cờ vua, vẽ tranh – những thứ không hào nhoáng nhưng giúp con phát triển tư duy và tình cảm gia đình.
“Không thể phó mặc cho điện thoại dạy con bằng hình ảnh. Mình phải có mặt, mỗi ngày, dù chỉ 30 phút cũng là quan trọng”, chị Trang khẳng định.
Theo thầy Võ Hữu Hiếu, Giám đốc Trung tâm giáo dục kỹ năng sống Phoenix, mùa hè là khoảng thời gian “vàng” để xây dựng nền tảng trí tuệ và cảm xúc lành mạnh cho trẻ.
“Cha mẹ thường nghĩ muốn con không thụt lùi là phải học thêm. Nhưng thực tế, điều trẻ cần hơn là cơ hội được sống – sống vui, sống khỏe, sống bên cạnh người thân”, thầy Hiếu nói.
Thầy cũng lưu ý về hiện tượng ngày càng nhiều trẻ rơi vào trạng thái rối loạn nhịp sinh học trong hè do thức khuya, ngủ muộn, lệch thời gian biểu và lệ thuộc vào thiết bị số. Những hệ lụy này có thể âm thầm kéo dài đến tận năm học mới.
Điểm chung của ba người mẹ trong bài viết này không nằm ở điều kiện vật chất hay công thức tổ chức hoàn hảo – mà nằm ở sự hiện diện.
Hiện diện trong những chuyến đi, trong các cuộc chuyện trò buổi tối, trong những trò chơi đơn giản và cả trong việc chia sẻ việc nhà. Mùa hè vì thế không còn là khoảng thời gian “rảnh rỗi” mà trở thành khoảng thời gian chất lượng – để con sống thật, sống vui và lớn lên mỗi ngày.
Mùa hè nào cũng sẽ trôi qua, nhưng nếu được lấp đầy bằng yêu thương và trải nghiệm, đó sẽ là một mùa hè mà con nhớ mãi. Và trong ký ức đó – cha mẹ không đứng ngoài.
Nguồn: https://baodanang.vn/cho-con-mot-mua-he-dung-nghia-3265332.html
Bình luận (0)