Từ cổng chính vào sở chỉ huy, hàng bàng lá nhỏ vươn tán mát rượi. Hệ thống biển bảng, sơ đồ chỉ dẫn rõ ràng; đường nội bộ, công viên, vườn hoa, cây cảnh được quy hoạch hài hòa với các khu nhà làm việc, hội trường, nhà ở, tạo nên bức tranh sống động giữa cao nguyên đất đỏ.

 
Chiến sĩ Lữ đoàn Công binh 280 (Quân khu 5) chăm sóc vườn hoa, cây cảnh trong khuôn viên đơn vị. 

Đang tỉa tán cây cau bên hội trường, Binh nhất Siu Quân, chiến sĩ Tiểu đoàn 1, lau giọt mồ hôi, tâm sự: “Việc xây dựng cảnh quan không chỉ là nhiệm vụ mà còn là tình cảm. Với tôi, đơn vị là ngôi nhà thứ hai. Mỗi lần trồng cây, chăm hoa, tôi như đang chăm sóc cho chính ngôi nhà của mình”.

Thượng tá Đinh Mạnh Thắng, Phó chính ủy Lữ đoàn Công binh 280, cho biết: “Những năm qua, Đảng ủy, chỉ huy Lữ đoàn luôn xác định xây dựng doanh trại chính quy, sáng, xanh, sạch, đẹp là một nhiệm vụ trọng tâm. Đảng ủy đã ra nghị quyết chuyên đề, phát động phong trào thi đua gắn với Cuộc vận động “Xây dựng và quản lý doanh trại chính quy, xanh, sạch, đẹp”, thu hút sự tham gia sôi nổi của cán bộ, chiến sĩ, nhất là đoàn viên, thanh niên”.

Với phương châm “trên dưới cùng làm”, 5 năm qua, Lữ đoàn đã đầu tư gần 6 tỷ đồng và huy động hàng nghìn ngày công của cán bộ, đoàn viên để xây dựng, cải tạo doanh trại. Nhiều công trình thiết thực phục vụ sinh hoạt, học tập như: Sân, đường bê tông, nhà thi đấu cầu lông, bóng chuyền, bảng ảnh, tiểu cảnh, ao cá, vườn cây ăn quả, khu tăng gia, chăn nuôi... đã được hoàn thiện, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần bộ đội.

Một cách làm hiệu quả khác là việc lựa chọn chiến sĩ có năng khiếu xây dựng để bồi dưỡng, tham gia sửa chữa doanh trại, chống dột, chống sập, quét vôi ve đồng bộ toàn khuôn viên. Mỗi dịp Tết đến, đơn vị đều phát động Phong trào “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ”, thu hút đông đảo cán bộ, đoàn viên hưởng ứng. Nhờ đó, hệ thống cây xanh, thảm cỏ được quy hoạch khoa học, chăm sóc thường xuyên. Đơn vị còn trồng mới các giống cây ăn quả có giá trị dinh dưỡng, phù hợp địa hình, góp phần tạo môi trường sống trong lành, gần gũi thiên nhiên.

Những việc làm bền bỉ, sáng tạo của cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn Công binh 280 không chỉ làm đẹp đơn vị mà còn thể hiện rõ tinh thần trách nhiệm, gắn bó với “ngôi nhà thứ hai” của mình.

Bài và ảnh: VĂN VIỄN

* Mời bạn đọc vào chuyên mục Quốc phòng an ninh xem các tin, bài liên quan. 

Nguồn: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/chung-tay-xay-dung-don-vi-sang-xanh-sach-dep-834830