Thí sinh Phú Yên và Thùy Linh ca tiết mục Tây Sơn bước chân hào kiệt - Ảnh: LINH ĐOAN
16 thí sinh vượt qua vòng thi sơ tuyển của giải Chuông vàng vọng cổ lần 20 đã cất lên tiếng ca cùng các chiến sĩ hải quân.
Thí sinh Chuông vàng vọng cổ xúc động hát tặng chiến sĩ biển đảo
Năm nay chương trình Chuông vàng vọng cổ tưng bừng kỷ niệm 20 lần tổ chức, kéo dài trong suốt 19 năm, kể từ năm đầu tiên 2006.
Để đánh dấu cột mốc quan trọng này, ban tổ chức đã thực hiện nhiều chương trình để lan tỏa hình ảnh của giải đến nhiều miền đất nước.
Vừa rồi là các chương trình Âm thanh phù sa diễn ra tại Hà Nội, An Giang, Bạc Liêu, TP.HCM có sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ và các chuông vàng qua từng mùa giải.
Lần này, sau vòng thi sơ tuyển, 32 thí sinh được chọn đi tiếp vào vòng trong đã chia thành hai đội. Một đội đến giao lưu với sinh viên Đại học Bình Dương. Một đội 16 thí sinh đến với các chiến sĩ hải quân.
Các thí sinh đã hát tặng các chiến sĩ trích đoạn Tây Sơn bước chân hào kiệt, Tình chàng ý thiếp, các chiến sĩ gởi tặng đoàn ca khúc Đất nước trọn niềm vui.
Thí sinh Lâm Nhật Đăng gởi tặng các chiến sĩ bài ca cổ Cây bàng Côn Đảo - Video: LINH ĐOAN
Xen kẽ chương trình là phần giao lưu, các trò chơi nho nhỏ để những chàng lính biển tìm hiểu về giải Chuông vàng vọng cổ, đồng thời cung cấp cho người tham dự những kiến thức về biển đảo Việt Nam.
Các chiến sĩ tâm sự giữa những giờ giải lao, những giờ sinh hoạt tập thể, họ thường mượn lời ca tiếng hát để quên đi nỗi nhớ nhà, giao lưu, gắn kết đồng đội và làm phong phú thêm đời sống tinh thần.
Chia sẻ với các chiến sĩ, thí sinh Lâm Nhật Đăng đến từ Bạc Liêu (nay là Cà Mau) tâm sự anh hiện đang công tác trong ngành công an nên rất thấu cảm với tâm tư các chiến sĩ hải quân, vì vậy anh đã gởi tặng đến buổi giao lưu bài ca cổ Cây bàng Côn Đảo.
Để đáp lại tình cảm của đoàn, đồng chí Nguyễn Hùng Cường đã ngẫu hứng ca bài Lý chim quyên. Dù anh ca còn cứng nhưng sự hết mình của anh khiến không khí cả hội trường hết sức vui vẻ và phấn khích.
Anh Nguyễn Hùng Cường ca bài Lý chim quyên - Ảnh: LINH ĐOAN
Trải nghiệm để hiểu hơn cuộc sống chiến sĩ hải quân
Thiếu tá Cao Văn Đường, trợ lý Ban tuyên huấn phòng chính trị Vùng 2 Hải quân, cho biết trước giờ có một số đoàn đến thăm, giao lưu, nhưng đây là lần đầu tiên có một đoàn thí sinh từ một chương trình cải lương đến.
Các chiến sĩ ở đơn vị tương đối ít người từ các tỉnh miền Tây, chủ yếu là miền Trung và phía Bắc, tuy nhiên được lắng nghe ca cổ, cải lương cũng là trải nghiệm thú vị với các chiến sĩ.
Trong buổi giao lưu, hiếm hoi có chiến sĩ còn biết được và nhắc tên nghệ sĩ Trọng Phúc và Võ Minh Lâm.
Sau buổi giao lưu, các thí sinh đã được các cán bộ hướng dẫn xem buổi tập luyện của các chiến sĩ, tham quan vườn rau, nơi chăn nuôi của đơn vị, thăm nhà giàn...
Thiếu tá Cao Văn Đường hướng dẫn các thí sinh tham quan vườn rau của đơn vị - Ảnh: LNH ĐOAN
Thí sinh Phú Yên bày tỏ được đến hát phục vụ các chiến sĩ với anh là niềm hạnh phúc. Bên cạnh đó, tìm hiểu đời sống và sự gian khổ, vất vả của các chiến sĩ giúp anh chia sẻ và thêm yêu công việc thầm lặng gìn giữ biển khơi của những người lính biển.
Nguồn: https://tuoitre.vn/chuong-vang-vong-co-den-voi-cac-chien-si-hai-quan-20250720221941816.htm
Bình luận (0)