Không lãng mạn như cổ tích có công chúa rơi vào nông trại là thành ngay cô gái biết vắt sữa bò, ThS Linh Đặng nhớ lại: Tôi quen ông xã lúc sang Hà Lan học quản trị kinh doanh và rồi được truyền tình yêu nông trại từ anh ấy. Cứ nhắc chuyện nuôi bò là mắt anh sáng lên. Anh bảo làm nông phụ thuộc triền miên vào thiên nhiên, không thể vì một cơn mưa trận bão mà buồn bực nản lòng. Thế là tôi bắt đầu công việc dọn dẹp khuân vác ở nông trại nuôi bò, học từng việc nhỏ, gặp từng khách hàng để tích lũy kinh nghiệm. Quanh tôi có những người bỏ cả triệu EUR vào trang trại và vẫn làm việc như một nông dân thật sự nhờ yêu nghề. Bởi vậy, khi khởi nghiệp trở lại, tôi thấy việc đóng hàng, bốc vác, giao hàng là việc hết sức bình thường. Nó cho tôi cơ hội tiếp xúc với khách hàng, biết cách ước tính được chi phí, thời gian cho từng công việc cụ thể.
Trước đó, Linh Đặng làm giám sát tài chính cho một công ty nhỏ ở Hà Lan. Được 7 năm, thấy công việc mất dần sức hấp dẫn nên cô dừng lại, muốn dành thời gian gây dựng Vietnam Corner. Nhưng chồng cô thường nghiêm khắc nhắc nhở về sự vất vả của nghề nông, bởi chính anh từng học kinh tế nông nghiệp rồi mới quyết tâm về với nông trại. Nhưng chồng nói là một chuyện, bản thân Linh cho đến giờ vẫn xúc động khi nhắc kỷ niệm về ba chồng, một nông dân Hà Lan đã để lại món quà thừa kế đặc biệt cho con dâu. Cô kể: Gia đình ba chồng tôi có sẵn trang trại trái cây, nhưng vì yêu bò nên ông cùng vợ bắt đầu lại bằng một con bò. Có một hình ảnh về ông luôn trở đi trở lại trong tâm trí tôi. Đó là ông cụ hơn 70 tuổi bị mất một chân, dậy từ 5 giờ sáng để đến trang trại. Ông chỉ cầm theo một chiếc bánh mì ăn trưa để tranh thủ lái máy cày thu hoạch cỏ. Tối mịt ông mới về, gương mặt lấp lánh niềm vui của lão nông nhưng vẫn gieo thanh xuân trên cánh đồng của mình. Còn mẹ chồng, công việc đồng áng vất vả đến mấy vẫn giữ thói quen đọc sách, xem tin tức buổi sáng. Chính những hình ảnh, cảm giác này giúp tôi thấy mình đã thuộc về nơi đây.

Sự gắn bó ấy không đến từ một phía. Chồng của Linh biết vợ vẫn ấp ủ ước mơ mở một siêu thị hoặc hệ thống bán hàng châu Á trực tuyến nên ngay khi Linh đem vốn liếng của mình đầu tư vào trang trại nuôi bò cùng chồng, anh vẫn động viên cô nên bắt đầu ước mơ của bản thân. Gần một năm trước, cô cùng người bạn mở công ty phân phối thực phẩm châu Á, trong đó có nhiều hàng Việt. Đến nay, Vietnam Corner phân phối khoảng 600 sản phẩm chính ngạch và tiểu ngạch. Nhiều khách hàng người Hà Lan, Phần Lan, Na Uy… đã tìm Vietnam Corner trên mạng để mua tương ớt, muối chấm hải sản của Việt Nam.
Linh hy vọng trong 3 năm tới, cô sẽ xây dựng được kênh bán lẻ đủ mạnh để đáp ứng nhanh và nhiều hơn, phục vụ khẩu vị cá nhân của khách tốt hơn. Bên cạnh phân phối hàng của Mova theo con đường chính thống để đảm bảo chất lượng châu Âu, vợ chồng Linh đang lên kế hoạch đầu tư hệ thống kho mới gồm kho mát, kho đông lạnh và phương tiện vận chuyển đông lạnh để đảm bảo quy trình an toàn thực phẩm.
Sự đầu tư này cũng cần kiên trì và bền vững như cách vợ chồng Linh đang đầu tư vào sức khỏe từng con bò. “Hà Lan có luật nông nghiệp rất chặt chẽ, yêu cầu báo cáo hàng năm tỷ lệ bò bị đau ốm, tỷ lệ sữa… Trang trại nhà tôi có 145 con bò đang cho sữa, 150 bò con đang lớn và bò thịt. Chúng tôi có 21ha, phải thuê thêm 40ha để đảm bảo đủ thức ăn cho bò. Phát triển bền vững một trang trại bò ở Hà Lan còn bao gồm cho đàn bò cuộc sống thoải mái như được ra ngoài vào mùa xuân hè, đầu tư sử dụng năng lượng thân thiện với môi trường như năng lượng mặt trời, năng lượng gió, hợp tác với các đơn vị quản lý đất thiên nhiên để thả đàn bò vào vùng đất này”, Linh bộc bạch.
Nguồn: https://www.sggp.org.vn/chuyen-o-nong-trai-van-der-maas-dang-post803561.html
Bình luận (0)