Vietnam.vn - Nền tảng quảng bá Việt Nam

CLB Hà Tĩnh không còn là 'vua hòa': Đua tốp 3, có thể chứ!

10 điểm trong 4 trận gần nhất giúp CLB Hà Tĩnh tiến đến rất sát tốp 3, nơi thầy trò HLV Nguyễn Thành Công có lẽ chưa từng nghĩ đến ở giai đoạn đầu mùa giải.

Báo Thanh niênBáo Thanh niên28/04/2025

CLB Hà Tĩnh bay cao

Chiến thắng 1-0 trước chủ nhà CLB TP.HCM đã đưa CLB Hà Tĩnh lọt vào tốp 4. Từ chỗ đứng giữa bảng, giờ đây, cơ hội cạnh tranh huy chương đang rộng mở với thầy trò HLV Nguyễn Thành Công. Đây là hành trình vươn lên đáng khen của đội bóng mùa trước còn phải bước vào loạt đấu play-off trụ hạng, mà hiện tại đã trở thành tập thể khó bị đánh bại nhất ở V-League.

Đáng chú ý, CLB Hà Tĩnh không còn là "vua hòa", mà đã bắt đầu thiết lập được chuỗi thắng. Hồi giữa mùa giải, khi đại diện miền Trung hòa tới 12 trong 16 trận đã đấu, HLV Nguyễn Thành Công từng được hỏi nghĩ sao về biệt danh... "Hòa Tĩnh". Đáp lại, ông Công nhấn mạnh đây là sự bỡn cợt không đáng có: "Chúng tôi vào trận với mục tiêu tìm kiếm chiến thắng, nhưng vì nhiều lý do mà không thắng được. CLB Hà Tĩnh không thủ hòa". 

CLB Hà Tĩnh thoát mác 'vua hòa': Đua tốp 3, có thể chứ! - Ảnh 1.

CLB Hà Tĩnh (áo trắng) đánh bại CLB TP.HCM với tỷ số 1-0 ở vòng 20

ẢNH: KHẢ HÒA

Nhận định của HLV Nguyễn Thành Công có cơ sở. Bởi trong không ít trận hòa, CLB Hà Tĩnh đã dẫn bàn song không bảo vệ được thành quả. Trọng Hoàng cùng đồng đội không đá phòng ngự kiểu "tử thủ". Trái lại, từ khi ông Nguyễn Thành Công nắm quyền, CLB Hà Tĩnh là một trong những đội có đường nét, ý đồ chơi bóng rõ ràng nhất, từ cách triển khai bóng từ hàng thủ, phối hợp đánh biên, phản công hay tận dụng tuyến hai. 

Đội bóng miền Trung được xây dựng đá để thắng. Ngay cả khi bị đẩy vào thế khó, đơn cử như trận gặp CLB Bình Dương, đội khách Hà Tĩnh bị dẫn 2 bàn, nhưng vẫn bình tĩnh triển khai lối chơi mạch lạc, phối hợp nhuyễn và gỡ lại 2-2 đều từ những pha phối hợp ấn tượng. Nhịp chơi bóng ổn định, xoay xở tốt với diễn biến trận đấu và biết cách chọn thời điểm ra đòn... là những yếu tố giúp CLB Hà Tĩnh rất khó bị khuất phục. 

Ngay cả việc hòa nhiều cũng thể hiện cá tính của đội bóng đến giờ vẫn phải tập luyện trên những mặt sân gồ ghề. Rằng, CLB Hà Tĩnh có thể chưa đủ lực để thắng như chẻ tre, nhưng bất cứ đội nào muốn hạ thầy trò ông Nguyễn Thành Công cũng phải vắt hết sức. CLB Hà Tĩnh là một bó đũa khó bị bẻ gãy, khi những cây đũa đều cứng cáp và được gò trong hệ thống chơi bóng khoa học, chỉn chu. 

Với những ý kiến cho rằng CLB Hà Tĩnh chỉ ham hòa, thay vì tìm kiếm chiến thắng, 4 trận gần nhất là câu trả lời đanh thép của thầy trò ông Nguyễn Thành Công. Đội bóng miền Trung đã thắng cả ba đội TP.HCM, Bình Định, HAGL với cùng tỷ số 1-0, xen giữa là trận hòa 2-2 trước Thể Công Viettel. 

Cách CLB Hà Tĩnh thắng trận gợi nhớ "hiện tượng" đáng xem nhất Ngoại hạng Anh mùa này: Nottingham Forest. Đội bóng của HLV Nuno Santo cũng không sở hữu nhiều cầu thủ giỏi, bị đánh giá thấp, nhưng nhờ tổ chức lối chơi hợp lý và biết tận dụng điểm mạnh của từng cá nhân, mà đến cuối mùa giải, Nottingham vẫn đang đua vé dự Champions League. 

CLB Hà Tĩnh thoát mác 'vua hòa': Đua tốp 3, có thể chứ! - Ảnh 2.

CLB Hà Tĩnh lầm lũi tiến lên

ẢNH: KHẢ HÒA

"Bó đũa" của HLV Nguyễn Thành Công cũng vậy. Càng về cuối, CLB Hà Tĩnh càng vào phom. Sự toan tính và thực dụng là bàn đạp để đại diện miền Trung nuôi hy vọng lần đầu trong lịch sử đứng trong tốp 3. 

Mơ huy chương, tại sao không? 

6 vòng cuối, CLB Hà Tĩnh phải gặp những đội mạnh như CLB Công an Hà Nội, CLB Nam Định, CLB Bình Dương, cùng các đối thủ đang vùng vẫy đua trụ hạng như Quảng Nam, Đà Nẵng và SLNA. 

Tuy nhiên, hãy nhớ rằng cả 6 đội này ở lượt đi từng gặp CLB Hà Tĩnh, và không ai lấy được chiến thắng. Với đội bóng của HLV Nguyễn Thành Công, lý lẽ mạnh được - yếu thua không tồn tại. Đội nào tổ chức lối chơi hợp lý hơn, kiên trì và lì lợm hơn sẽ thắng.

Trên khía cạnh này, CLB Hà Tĩnh có thể tự hào. Đội bóng miền Trung đang khai thác triệt để năng lực của từng cầu thủ. 

Đơn cử như "lão tướng" Trọng Hoàng, người từng nghỉ thi đấu vì thoát vị đĩa đệm, tưởng như khó trở lại bóng đá đỉnh cao, nay vẫn là đầu tàu dẫn dắt tập thể. Viktor Lê, tài năng trẻ từng đá không quá 9 trận/mùa khi còn đá cho CLB Bình Định, nay lại bùng nổ. Hay Xuân Trường cũng về Hà Tĩnh để tìm kiếm chỗ dựa trong giai đoạn khó khăn, giờ vẫn đóng góp đáng kể vào lối chơi nhờ tầm nhìn và tư duy chiến thuật.

Với một tập thể đoàn kết, CLB Hà Tĩnh rất khó bị ngăn cản. Trong cả hai mùa giải đá với thể thức chia nhóm vô địch - trụ hạng ở giai đoạn hai (2020 và 2023), CLB Hà Tĩnh đều lọt nhóm đua vô địch. Sức chiến đấu của đại diện miền Trung luôn rất mãnh liệt. Hãy chờ xem thầy trò HLV Nguyễn Thành Công có công phá được tốp 3 hay không!?

Nguồn: https://thanhnien.vn/clb-ha-tinh-khong-con-la-vua-hoa-dua-top-3-co-the-chu-18525042808212971.htm


Bình luận (0)

No data
No data

Cùng chuyên mục

Góc nhìn đặc biệt từ tiêm kích Su30-MK2 nhào lộn thả bẫy nhiệt
Pháo hoa rực rỡ trên bầu trời TP.HCM trong tiếng reo hò của người dân, du khách
Người dân chờ đợi 5 tiếng để chiêm ngưỡng pháo hoa rực rỡ trên bầu trời TPHCM
Trực tiếp: Khai mạc Mùa du lịch Thái Nguyên năm 2025

Cùng tác giả

Di sản

Nhân vật

Doanh nghiệp

No videos available

Thời sự

Hệ thống Chính trị

Địa phương

Sản phẩm