Em Dương Thị Diệu (2008), đang học lớp 11 tại Trường Cao đẳng miền núi Bắc Giang. Diệu và em gái Dương Thị Oanh (2015) mồ côi cả cha lẫn mẹ. Sau nhiều năm điều trị bệnh tuyến giáp chuyển nặng thành K máu, mẹ của em mất năm 2021. Đến năm 2022, cha em cũng phát hiện bị K thực quản giai đoạn cuối và vừa mất vào tháng 12/2024.
Hiện tại, hai chị em Diệu đang sống cùng bà nội Vi Thị Bình (1950) trong căn nhà cũ của cha mẹ để lại. Gia đình chú ruột ở cạnh bên thường xuyên qua lại chăm sóc hai chị em. Em Diệu đang mắc bệnh u máu bẩm sinh và dần biến chứng. Từ một vết đỏ nhỏ ở mặt, hiện tại đã lớn dần thành một mảng da sần sùi, gồ lên, có màu hồng đậm. Khối u phát triển lớn dần ở vùng môi dưới, khiến môi em ngày một to và căng. Thỉnh thoảng, môi của Diệu còn chảy máu và có dịch vàng.
Từ ngày cha mất, chú của Diệu, anh Dương Văn Xuân (1985) là người chăm sóc phần cây rừng mà cha em để lại cùng 3 sào ruộng của gia đình. Gia đình anh Xuân cũng không khá giả khi còn lo cho 2 con nhỏ đang trong độ tuổi ăn học. Bản thân anh Xuân cũng luôn trăn trở vì không thể lo cho chị em Diệu ăn học đến nơi đến chốn.
Mất cả cha lẫn mẹ, chị em Diệu chỉ còn biết tự nương tựa lẫn nhau. Hằng ngày, chú thím là người lo cơm nước cho hai chị em và bà. Em Diệu đang học Cao đẳng cách nhà khoảng 20km. Mỗi sáng em phải đi bộ khoảng 2km đến trạm xe buýt để đón xe đến trường. Còn em Oanh hiện đang học lớp 4, nhiều năm liền đạt thành tích học tập xuất sắc. Mang trong mình ước mơ trở thành họa sĩ, em luôn ao ước có một bộ dụng cụ vẽ để thỏa niềm đam mê. Thế nhưng, vì hiểu chuyện và cảm nhận được hoàn cảnh khó khăn của gia đình, em chưa từng một lần dám ngỏ lời với chú thím.
Đến nay, nỗi đau mất đi cha mẹ vẫn chưa thể nguôi ngoai đối với chị em Diệu. Hai em nhỏ thường ôm nhau khóc khi nhớ về cha mẹ.
Trước hoàn cảnh của nhân vật, MC Thanh Thảo không thể cầm được nước mắt. Nữ MC thương cho số phận của cô bé 17 tuổi khi chịu quá nhiều nỗi đau, liên tục mất cha mẹ, lại mang trong người căn bệnh ngặt nghèo. Hơn thế nữa, MC Thanh Thảo còn thấy cảm phục trước nghị lực của Diệu. Cô cho rằng em đã phải rất mạnh mẽ mới có thể vượt qua những khó khăn trong cuộc sống để tiếp tục học tập, tiếp tục trở thành chỗ dựa cho em gái.
Trong hậu trường, MC Thanh Thảo đã tháo sợi dây chuyền cô luôn đeo để tặng cho Ngọc Diệu. Cô chia sẻ: “Đây là sợi dây chuyền mang theo đức tin của cô. Đức tin ở đây nghĩa là tin vào sự nỗ lực và cố gắng của bản thân. Cô mong muốn sẽ có một phép màu nào đến với con”. Nữ MC cho biết, cô muốn Diệu có niềm tin hơn trong cuộc sống, cố gắng để vượt qua những thử thách trong tương lai. Bên cạnh việc tặng dây chuyền, nữ MC sẽ kết nối với các bác sĩ cũng như kêu gọi mọi người hỗ trợ Diệu chữa bệnh.
VĐV Trần Thị Thanh Thúy nghẹn ngào khi thấy hai chị em Diệu đứng bơ vơ trong chương trình vì cha mẹ đều đã qua đời. Thấy Diệu bật khóc khi nhắc đến cha mẹ, nhắc đến căn bệnh u máu của mình, Thanh Thúy đã không thể cầm lòng được mà khóc theo. Cô dành nhiều lời động viên, an ủi đến hai chị em nhân vật và quyết định tặng bộ dụng cụ vẽ cho Oanh để em thỏa ước mơ họa sĩ, được vẽ lại cảnh gia đình hạnh phúc như mong muốn.
Em Lương Thị Ngọc Lan (2010), đang học lớp 9, Trường THCS Lam Cốt, tỉnh Bắc Giang là một trong các nhân vật tập 139. Năm 2016, Ngọc Lan mất đi người em trai do tai nạn đuối nước, để lại nỗi đau sâu sắc trong lòng cả gia đình. Vết thương lòng chưa kịp nguôi ngoai thì bảy năm sau, cha em bất ngờ qua đời vì đột quỵ khi đang làm việc tại công trình. Kể từ đó, Ngọc Lan và em gái là Lương Ngọc Như (2017) trở thành những đứa trẻ mồ côi cha.
Sau khi chồng mất, chị Dương Thị Phượng (1977) – mẹ của em Lan trở thành trụ cột gồng gánh cả nhà. Gia đình chị Phượng có 2 sào ruộng và thuê thêm 3 sào để canh tác. Vì gia cảnh đáng thương, chủ đất thương tình nên không lấy tiền thuê. Mỗi năm, chị làm 2 vụ, thu được khoảng 2 tạ thóc. Ngoài ra, gia đình còn trồng thêm cây ăn trái.
Bản thân chị Phượng đang mắc nhiều căn bệnh như: sỏi thận trái, trào ngược dạ dày, thoái hóa đốt sống cổ, dây thần kinh liên sườn, nang gan phải, khiến sức khỏe ngày càng suy giảm. Chị thường xuyên bị khó thở, đau nhức khó chịu nhưng không dám uống thuốc vì sợ tốn tiền. Chỉ những khi chị quá đau, không chịu nỗi nữa mới dùng đến thuốc rồi lại cố gắng đi làm. Giờ đây, một bên mắt của chị Phượng gần như không còn nhìn rõ, khiến chị không khỏi lo lắng liệu mình có đủ sức khỏe để tiếp tục chăm lo cho các con trong những ngày tháng sắp tới.
Không chỉ mẹ mang bệnh, mà em gái của Ngọc Lan, bé Ngọc Như cũng mắc chứng u máu bẩm sinh từ nhỏ. Vì thương con nên dù nghèo khó và bệnh tật, chị Phượng vẫn cố gắng đi làm để lo cho con. Sau 2 năm điều trị và uống thuốc đều đặn, sức khỏe Ngọc Như dần ổn định hơn. Ngoài u máu, Ngọc Như còn bị cận và loạn thị bẩm sinh nhưng chưa có điều kiện đi khám.
Sau sự ra đi đột ngột của cha, Ngọc Lan và Ngọc Như được hỗ trợ mỗi em 500.000 đồng/tháng theo diện mồ côi. Ngôi nhà của gia đình đang ở được xây từ năm 2008, đã xuống cấp nhiều chỗ. Khó khăn chồng chất khó khăn nhưng vẫn không làm cho Ngọc Lan nản chí. Em đạt học lực giỏi trong nhiều năm, giành giải 3 kỳ thi học sinh giỏi cấp huyện và được chọn ôn thi học sinh giỏi cấp tỉnh. Ngọc Lan luôn muốn ăn học thành tài để tương lai kiếm tiền chữa bệnh cho mẹ và chăm sóc em gái.
Chứng kiến hoàn cảnh nhân vật, ca sĩ Tuấn Cry bật khóc nức nở vì đồng cảm; “Cha mất khi tôi chưa ra đời nên bản thân luôn thấy thiếu thốn và trống vắng. Cảm giác cô đơn, tủi thân luôn luôn bủa vây. Tôi cũng hiểu được cảm giác của một gia đình chỉ có người mẹ phải gồng gánh tất cả. Với tôi, mẹ là người tần tảo, vất vả và lam lũ. Mẹ tôi đã trải qua rất nhiều thăng trầm trong cuộc sống, khi phải chấp nhận đi làm xa, để tôi lại cho ông bà ngoại nuôi dưỡng. Việc một người mẹ phải rời xa con suốt mười mấy năm, chỉ có thể về thăm con 2–3 năm một lần, chắc chắn không hề dễ dàng. Tôi hiểu, đó là sự giằng xé rất lớn trong lòng mẹ. Và chính vì vậy, trong mắt tôi, mẹ luôn là một người phụ nữ vô cùng vĩ đại.”
Nam ca sĩ nói thêm, khi còn nhỏ, anh không chỉ tủi thân vì thiếu thốn tình cha mà còn nhiều lần trách mẹ vì đi làm xa. Nam ca sĩ từng nghĩ mẹ không yêu thương mình nên mới để mình ở nhà ngoại. Tuy nhiên, khi lớn hơn, anh ý thức được rằng mẹ đã phải đi làm vất vả, kiếm tiền gửi về cho ngoại để nuôi mình ăn học khôn lớn và anh dần thông cảm với mẹ, yêu thương mẹ nhiều hơn. “Với tôi, hình ảnh về mẹ lúc nào cũng mạnh mẽ. Bởi 1 người phụ nữ phải bươn chải ngoài xã hội rất khác với hình ảnh của 1 người đàn ông.”– Tuấn Cry nhấn mạnh.
Đón xem chương trình Mái ấm gia đình Việt phát sóng vào lúc 20h20 thứ 6 hàng tuần trên kênh HTV7. Chương trình do Công ty Truyền thông Bee phối hợp với Đài truyền hình TP.HCM thực hiện, với sự đồng hành của Hệ thống Siêu thị Vật liệu xây dựng & Nội thất Hoa Sen Home (Tập đoàn Hoa Sen) và Ống Nhựa Hoa Sen – Dẫn nguồn hạnh phúc.
TẬP ĐOÀN HOA SEN
Nguồn: https://hoasengroup.vn/vi/bai-viet/co-be-mo-coi-bi-u-mau-bat-khoc-ke-ve-hoan-canh-gia-dinh-trong-chuong-trinh-mai-am-gia-dinh-viet/
Bình luận (0)