Những năm gần đây, những bãi biển vô cực ở tỉnh Hưng Yên vốn thu hút khách du lịch bởi vẻ đẹp hoang sơ, bình yên. Không chỉ là những địa điểm đẹp để lưu giữ kỷ niệm mà đây còn là "vựa kinh tế" của nhiều hộ dân địa phương với công việc nuôi bắt hải sản từ hàng chục năm nay. Ảnh: Đoàn Ngọc Anh
Bình minh nơi cửa biển đẹp như tranh vẽ với những gam màu ấm, rực rỡ nơi đường chân trời. Ảnh: Đoàn Ngọc Anh
Từ sớm tinh mơ, mới chỉ 5-6 giờ sáng, những người phụ nữ cần mẫn đã bắt đầu một ngày mới của mình bằng công việc đánh bắt quen thuộc. Nét đẹp lao động tỏa sáng dưới nền trời đỏ rực. Ảnh: Đoàn Ngọc Anh
Để có những bức ảnh độc đáo này, nhiếp ảnh gia địa phương Đoàn Ngọc Anh đã phải dậy rất sớm để săn trọn khoảnh khắc mặt trời từ từ nhô cao. Anh tiết lộ: "Có những ngày may mắn, đi tới biển Đồng Châu hay biển "vô cực" khác, trời đẹp là tôi có ảnh. Nhưng có những ngày không may mắn lắm, thành thử ra có những bộ ảnh tôi phải chụp trong suốt cả một mùa hè". Ảnh: Đoàn Ngọc Anh
Chòi nuôi ngao ở biển Đồng Châu của người nông dân được ánh bình minh soi rọi. Khoảnh khắc hừng đông này, khi trời nửa sáng nửa tối, mang một vẻ đẹp quyến rũ mà cũng bí ẩn, ma mị. Ảnh: Đoàn Ngọc Anh
Mặt biển như được dát vàng bởi ánh nắng mặt trời buổi sáng. Ảnh: Đoàn Ngọc Anh
Vẻ đẹp bình yên nơi cửa biển ở Hưng Yên. Hiện nay có 2 bãi biển du khách có thể quan sát mặt biển phẳng lặng nhưng tấm gương vô cực là bãi biển Quang Lang và Thụy Xuân, tọa lạc tại xã Thái Thụy và xã Đông Thụy Anh, tỉnh Hưng. Ảnh: Đoàn Ngọc Anh
"Để có những bức ảnh này, tôi thường theo dõi thời tiết khá cẩn thận, đặc biệt phải có nắng, gió nhẹ và thuỷ triều thấp. Tôi chủ yếu đi tìm những khoảnh khắc có các cô chú đi lao động kiếm sống ngoài biển", vị nhiếp ảnh gia bộc bạch. Ảnh: Đoàn Ngọc Anh
Laodong.vn
Nguồn:https://laodong.vn/du-lich/kham-pha/muu-sinh-trong-anh-binh-minh-nhu-dat-vang-tren-bien-vo-cuc-1578517.html
Bình luận (0)