“Làng Nga” nằm trên trục đường Nguyễn Thái Học, thuộc phường Nguyễn An Ninh, TP. Vũng Tàu. Chung quanh “làng Nga” là phố phường người Việt, nhưng không phải ai cũng “ngọn ngành” ngôi làng nhỏ bé nghĩa tình ấy có từ bao giờ.
Anh Hoàng Tấn Lực, cán bộ Xí nghiệp Dịch vụ Cảng và Cung ứng vật tư thiết bị, thuộc Liên doanh dầu khí Việt - Nga Vietsovpetro cho biết, vào đầu năm 1980, các chuyên gia Liên Xô đầu tiên đến Vũng Tàu làm việc trong Xí nghiệp Liên doanh Vietsovpetro (nay là Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro). Ngày ấy, việc khai thác dầu khí ngoài thềm lục địa rất khó khăn. Để bảo đảm máy móc vận hành an toàn và hút được dòng tài nguyên dầu từ đại dương lên mặt biển, đòi hỏi phải có một đội ngũ công nhân, thợ mỏ khai thác, vận tải có nhiều kinh nghiệp và khoa học kỹ thuật tiên tiến. Chính phủ Nga đã cử 2.000 chuyên gia, công nhân, kỹ sư sang giúp Việt Nam khai thác dầu mỏ, và đây cũng là cơ sở đầu tiên để “làng Nga” tồn tại như hiện nay.
Những cô gái Nga làm duyên với áo dài truyền thống Việt Nam. |
Lúc đó khu nhà 5 tầng chưa được xây dựng nên các chuyên gia Nga ở trong các khu căn hộ do người Việt xây dựng ở Khu Dịch vụ dầu khí Lam Sơn. Đến năm 1985, Ðặc khu Vũng Tàu - Côn Ðảo và Tổng cục Dầu khí đã xây dựng khu tập thể A dành riêng cho các chuyên gia Nga, gồm 5 tầng với diện tích hơn 10 ha. Ngày hơn 2.000 người Nga dời từ Khu Dịch vụ dầu khí Lam Sơn về nơi ở mới, các chuyên gia Nga và công nhân Việt Nam cùng nắm tay nhau hát vang dưới khuôn viên, trong những căn hộ còn thơm mùi sơn mới. Cái tên “làng Nga” cũng bắt đầu từ đó.
Anh Lực dẫn tôi đi giữa con đường rợp bóng cây xanh mát, một bên là “làng Nga”, một bên là nơi ở của cán bộ, công nhân Việt. Anh Lực bảo: “Tuy giữa làng Nga và nơi ở của công nhân Việt cách nhau một con đường rộng nhưng chưa bao giờ có khoảng cách. Cuối tuần, chúng tôi vẫn thường sang chơi bóng chuyền, chơi cờ và giao lưu văn nghệ với các bạn Nga. Có nhiều cặp đôi chồng Nga vợ Việt hoặc vợ Nga chồng Việt sinh sống ở đây”.
Ông Antonov Sergey, Phó Ban đời sống của “làng Nga” đã gắn bó với thành phố biển Vũng Tàu hơn 30 năm. Bên ấm trà nóng, ông Antonov Sergey kể nhiều kỷ niệm khi làm ngoài giàn khoan gặp sóng to gió bão, về tình đoàn kết thân hữu giữa những người thợ Việt – Nga, về tình xóm giềng của những cư dân sống trong “làng Nga”. “Hiện làng Nga có 11 tòa nhà, 520 căn hộ với hơn 1.000 người Nga đang sinh sống, làm việc và học tập tại đây. Chúng tôi sống tại đây rất thoải mái, có hệ thống an ninh bảo đảm an toàn. Người Nga cảm ơn các bạn Việt đã cho chúng tôi nơi ở, làm việc. Giữa người Nga và người Việt không có khoảng cách”, ông Antonov Sergey bộc bạch.
Nhiều mối tình Nga - Việt đã nảy nở và đơm hoa kết trái. Tổ ấm của họ được xây dựng từ tình yêu trong sáng, giản dị của tuổi trẻ và nền văn hóa của hai dân tộc có tình hữu nghị truyền thống lâu đời. Chị Nguyen Oksana và kỹ sư Nguyễn Xuân Thọ là cặp vợ chồng điển hình từ những chuyện tình cổ tích thắm tình Việt - Nga ấy.
Gia đình “chồng Việt vợ Nga” được xây dựng từ mối tình sâu nặng Việt - Nga. |
Năm 1993, anh Nguyễn Xuân Thọ sang Nga học tập theo diện du học sinh tại Trường Đại học Cơ khí Hàng hải. Trong một lần sinh viên Việt Nam giao lưu với nữ sinh Nga tại trường đại học, chị Oksana đã mê cậu sinh viên Việt có đôi mắt nhìn sâu thẳm và nụ cười duyên. “Chất men” của Thọ đã khiến trái tim Oksana thổn thức. Để rồi sau những ngày tháng sánh bước bên nhau giữa những rừng dương xanh và bên bờ sông Volga lãng mạn, mùa thu năm 1995, họ làm lễ cưới. Sau tuần trăng mật, anh Thọ đưa chị Oksana về Việt Nam sinh sống và tiếp tục con đường sự nghiệp. Chị Oksana chia sẻ: “Tôi không thể kể hết được niềm hạnh phúc khi được cùng anh Thọ sống chung dưới một mái nhà. Chỉ biết tôi rất hãnh diện được làm vợ anh. Việt Nam là quê hương thứ hai của tôi. Đất Việt cho tôi việc làm ổn định và một mái ấm gia đình hạnh phúc. Tôi có ba đứa con, một trai và hai gái. Hai đứa đầu đang học tại Canada, còn con gái nhỏ đang theo học tại trường học ở làng Nga”.
Tổ ấm của vợ chồng kỹ sư Nguyễn Xuân Thọ là căn nhà ở khu 5 tầng. Ngày ngày chị Oksana làm việc ở dây chuyền nướng bánh, quản lý dịch tễ, cung cấp sản phẩm cho khách hàng làm việc tại Liên doanh Việt – Nga; anh Thọ công tác tại Phòng An toàn lao động Vietsovpetro. Tôi hỏi sao chị lấy từ “Nguyen” để đặt trước tên “Oksana”? “Vì tôi muốn một nửa trái tim tôi dành cho người Việt. Tôi là vợ anh Nguyễn Xuân Thọ thì họ Nguyễn cũng là máu thịt của tôi”- Oksana trả lời.
“Làng Nga” chỉ cách khu tập thể dành cho người Việt một con đường nội bộ với những hàng cây quanh năm xanh mát. Dẫu được chia thành hai khu “làng Nga” và khu tập thể dành cho cán bộ, công nhân, kỹ sư dầu khí Việt Nam, nhưng chưa bao giờ có sự cách biệt.
Hằng ngày, người Nga và công nhân Việt vẫn đi trên con đường đó. Chiều chiều, thanh niên Nga - Việt vẫn cùng nhau đánh bóng chuyền rèn luyện sức khỏe. Tối đến trong làng Nga vẫn sáng đèn dạy chữ cho những đứa trẻ Việt yêu thích tiếng Nga. Ở trụ sở làm việc số 105 Lê Lợi (TP. Vũng Tàu), người Nga gặp người Việt cúi chào trân trọng, người Việt chào người Nga bằng cái bắt tay ấm áp thân tình. Ngoài giàn khoan tít tắp khơi xa, người Việt và người Nga đoàn kết trong lao động khơi những dòng dầu đen từ lòng biển cả.
Lớp học tiếng Việt trong làng Nga |
Trong suốt 44 năm qua, người Nga đã hòa vào cộng đồng dân cư ở Vũng Tàu, như một minh chứng cho sự đoàn kết hữu nghị của hai đất nước Việt - Nga. Chị Dokuchaeva Alla đã có hơn 10 năm sống tại “làng Nga”. Với chị Dokuchaeva Alla, “làng Nga” có đầy đủ điều kiện sống tốt như chính tại đất nước Nga mà chị đã sinh ra, chị luôn xem Vũng Tàu chính là quê hương thứ hai của mình. Chị Dokuchaeva Alla cho hay: “Tôi yêu làng Nga, yêu khí hậu Vũng Tàu và công việc mà tôi đang làm tại Trung tâm thương nghiệp của làng Nga. Những người Việt Nam luôn là những cộng sự đầy trách nhiệm, thông minh; những người bạn chân tình, tốt bụng. Tôi nghĩ, nếu được chọn lại, vợ chồng tôi vẫn chọn Việt Nam để đến định cư, lập nghiệp và sinh sống”.
Gần nửa thế kỷ qua, người Nga đã hòa vào cuộc sống cùng người dân phố biển Vũng Tàu. Trong những trái tim cán bộ, nhân viên Việt – Nga nơi đây chưa bao giờ có sự phân biệt, tính toán thiệt hơn, chỉ có tình người, tình hữu nghị đong đầy…
Nguồn: https://baodaklak.vn/xa-hoi/202506/co-mot-nuoc-nga-giua-long-pho-bien-31c1017/
Bình luận (0)