Vietnam.vn - Nền tảng quảng bá Việt Nam

Cơ sở giáo dục phát huy nguồn lực xã hội hóa hậu thiên tai

GD&TĐ - Các trường học, từ nhiều nguồn vận động khác nhau, đã chủ động khắc phục phần nào thiệt hại do ảnh hưởng bởi bão lũ để không gián đoạn nhiều đến công tác dạy - học.

Báo Giáo dục và Thời đạiBáo Giáo dục và Thời đại10/10/2025

Trường giúp trường

Trường Mầm non Tam Quang (Tam Quang, Nghệ An) liên tiếp chịu ảnh hưởng của 3 cơn bão trong hơn 2 tháng qua. Trong đó, thiệt hại nặng nề nhất là sau cơn bão Kajiki, điểm trường chính và nhiều điểm lẻ bị gió đánh bung mái tôn, nước lũ dâng cao tràn vào ngập sâu trong lớp học, gây hư hỏng thiết bị dạy học, đồ dùng, đồ chơi của trẻ. 9 giáo viên của trường cũng có nhà bị sạt lở, ngập nước, cuốn trôi tàn sản.

Bà Lê Hồng Quang - Hiệu trưởng nhà trường chia sẻ: “Đặc thù ở xã vùng cao biên giới, đời sống người dân vốn đã khó khăn, vất vả, nên việc kêu gọi huy động xã hội hóa từ phụ huynh học sinh là khó khả thi. Bên cạnh đó, bão lũ đi qua, người dân cũng trắng tay, chật vật”.

Thời điểm đó, nhà trường may mắn nhận được sự hỗ trợ từ phong trào “trường giúp trường”. Nhiều trường mầm non miền xuôi không bị ngập lụt đã kêu gọi hỗ trợ, trực tiếp lên Trường Mầm non Tam Quang, giúp đỡ cả nhân, vật lực. Những đồng nghiệp ở xa sẵn lòng ở lại mấy ngày vệ sinh, dọn dẹp bùn đất ở cả trường học lẫn nhà giáo viên bị thiệt hại. Bên cạnh đó, ủng hộ nhà trường 15 triệu tiền mặt để bổ sung một số đồ dùng, đồ chơi cho trẻ.

“Cùng với sự giúp đỡ của đồng nghiệp, ngành Giáo dục tỉnh Nghệ An, nhà trường và cá nhân tôi chủ động kêu gọi tài trợ bằng nhiều hình thức. Qua đó, nhà trường được hỗ trợ đáng kể, chủ yếu là hiện vật như máy bơm nước, máy lọc nước, bàn ghế, tủ học sinh… và nhiều đồ dùng hỗ trợ nấu ăn bán trú cho trẻ. Tổng trị giá các hiện vật nhà trường được nhận khoảng 900 triệu đồng”, cô Lê Hồng Quang cho hay.

Tuy nhiên, sau khi khắc phục hậu quả, dạy học ổn định chưa đầy 1 tháng, bão số 10 vừa qua với sức gió lớn tiếp tục làm bung mái tôn Trường Mầm non Tam Quang. Hiệu trưởng nhà trường nghẹn ngào nói: “Chúng tôi kiệt sức rồi, nhưng vẫn cứ phải cố gắng vượt qua từng bước”. Sau bão, nhà trường trích quỹ sửa chữa mái tôn bảo đảm an toàn cho trẻ. Đồng thời kêu gọi những tấm lòng hảo tâm quan tâm, chia sẻ với cô trò vùng cao.

“Thật vui là mới đây, nhóm thiện nguyện đã tặng các cháu của trường bộ lân sư rồng, đèn ông sao, bánh kẹo, sữa tươi, quần áo và loa kéo. Đây là món quà vô cùng ý nghĩa để trường tổ chức ngày Tết Trung thu ấm áp cho trẻ sau những ngày bão lũ tàn phá”, cô Lê Hồng Quang chia sẻ.

Bão Bualoi quét qua, tất cả trường học tại xã Thiên Nhẫn (Nghệ An) đều bị thiệt hại, trong đó có 2 trường bị ngập là Mầm non Trung Phúc Cường 3 và Tiểu học Trung Phúc Cường 2. Ngoài ra có Trường Mầm non Khánh Sơn 2 bị tốc mái 2 nhà học, sập toàn bộ nhà đa năng, Trường Tiểu học Khánh Sơn 2 bị tốc mái nhà học 12 phòng, sập toàn bộ gara giáo viên...

Bà Lê Thị Lan - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Trung Phúc Cường 2 cho biết: Nhà trường nằm ở vùng trũng, phía hạ du sông Lam nên thường xuyên xảy ra tình trạng ngập lụt vào mùa mưa bão. Đặc biệt năm nay, đây là lần thứ 2 trường bị nước lũ dâng cao tràn vào, gây ảnh hưởng đến việc dạy học. Tuy nhiên, các dãy phòng học, phòng chức năng ở vị trí cao, nên không bị ngập nước vào bên trong. Hiện nhà trường đã khẩn trương khắc phục, dọn dẹp vệ sinh khuôn viên sân trường để đón học sinh trở lại học tập bình thường.

Với đặc thù trường ở vùng lũ, nên những năm qua, nhà trường luôn chú trọng trong công tác tham mưu, đề xuất xây dựng, bổ sung cơ sở vật chất theo hướng tập trung, kiên cố hóa. Năm học 2025 - 2026, công trình nhà đa năng với tổng giá trị hơn 6 tỷ đồng được đưa vào sử dụng, tạo thành quần thể thống nhất từ thư viện ngoài trời, sân bóng nhân tạo… giúp học sinh có cơ hội để tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ thể dục thể thao.

Các công trình này được xây dựng từ nguồn tài trợ giáo dục của các mạnh thường quân. Về phía cơ sở vật chất đầy đủ các phòng học, chức năng, bộ môn, thư viện thân thiện của phân hiệu chính cũng được địa phương đầu tư kiên cố hóa để bảo đảm nhu cầu giáo dục toàn diện và tiến tới sáp nhập phân hiệu 2 về phân hiệu chính.

phat-huy-nguon-luc-xa-hoi-hoa-3.jpg
Sở GD&ĐT Hà Tĩnh tiếp nhận các nguồn ủng hộ, hỗ trợ cho các đơn vị trường học. Ảnh: Phương Hồ

Chủ động kết nối nguồn lực

Trường Tiểu học Đỉnh Bàn (Thạch Khê, Hà Tĩnh), chỉ trong vòng chưa đầy 1 tháng đã liên tiếp hứng chịu ảnh hưởng từ hai cơn bão lớn: Kajiki và Bualoi. Cơn bão đầu tiên khiến toàn bộ mái các dãy phòng học bị cuốn bay, trong khi việc tu sửa còn dang dở thì bão số 10 tiếp tục ập đến, phá hủy phần mái còn lại, gây tốc mái hoàn toàn nhiều khu vực chức năng.

Chia sẻ về khó khăn sau bão, bà Nguyễn Thị Tuyết - Hiệu trưởng nhà trường cho biết: “Chưa năm nào chúng tôi chứng kiến thiệt hại lớn như vậy do thiên tai. Nhưng chúng tôi xác định không thể chờ đợi, phải chủ động tìm mọi cách để học sinh sớm trở lại trường”.

Ngay sau khi bão tan, Ban giám hiệu cùng cán bộ, giáo viên nhà trường đã khẩn trương dọn dẹp, đồng thời tận dụng mọi kênh kết nối như Zalo, Facebook, các nhóm cộng đồng, phụ huynh cựu học sinh, bạn bè cá nhân… để kêu gọi hỗ trợ.

Nhờ sự chủ động này, nhà trường đã nhận được ủng hộ kịp thời từ nhiều nguồn như: Một ngân hàng trên địa bàn hỗ trợ 10 triệu đồng cho 10 học sinh có hoàn cảnh khó khăn; Hiệu trưởng nhà trường cũng kết nối qua bạn bè doanh nghiệp ủng hộ 50 bộ đồng phục tặng học sinh đúng dịp Tết Trung thu; UBND xã Thạch Khê cũng hỗ trợ thêm máy móc phục vụ hoạt động ngoài trời, một số trang thiết bị cần thiết, giúp trường có thêm điều kiện phục hồi nhanh hơn.

Tại Trường THCS Sơn Lộc (xã Xuân Lộc), bão số 10 đã làm hư hỏng nặng nhiều hạng mục quan trọng: Mái nhà hiệu bộ bị tốc, hệ thống thư viện bị ngập và hỏng toàn bộ sách vở, thiết bị giảng dạy.

Không chờ đợi vào ngân sách, nhà trường lập tức lên kế hoạch vận động hỗ trợ, thông qua các mối quan hệ với cựu học sinh, doanh nghiệp trên địa bàn và mạnh thường quân trong cộng đồng. Nhờ sự đồng lòng của tập thể, trường đã kêu gọi được hơn 100 triệu đồng, trong đó một phần dùng để sửa chữa, phần còn lại mua sắm sách vở, thiết bị học tập.

phat-huy-nguon-luc-xa-hoi-hoa-1.jpg
Trường Mầm non Tam Quang (Tam Quang, Nghệ An) nhận quà hỗ trợ sau lũ của các mạnh thường quân. Ảnh: NTCC

Tính chuyện dài lâu

Theo thống kê nhanh của Sở GD&ĐT Nghệ An, bão Bualoi đã khiến khoảng 500 trường học bị ảnh hưởng như: Ngập nước, sạt lở, tốc mái tôn, mái ngói các phòng học và phòng chức năng... Ước tính thiệt hại ban đầu của ngành Giáo dục là gần 300 tỷ đồng. Sở GD&ĐT Nghệ An đã hỗ trợ một phần kinh phí để động viên các nhà trường vượt qua khó khăn, sớm ổn định việc dạy và học.

Thời gian tới, Sở cũng mong địa phương và các nhà trường tranh thủ các nguồn kinh phí, nguồn hỗ trợ, kêu gọi xã hội hóa để từng bước khắc phục các thiệt hại. Trước đó, sau cơn bão số Kajiki, ngành Giáo dục Nghệ An đã kêu gọi, huy động hơn 2 tỷ đồng hỗ trợ các trường chịu thiệt hại, để kịp thời bổ sung trang thiết bị, sửa chữa cơ sở vật chất ổn định dạy học.

Theo thống kê sơ bộ của Sở GD&ĐT Hà Tĩnh đến ngày 30/9, toàn tỉnh có 418 cơ sở giáo dục bị ảnh hưởng bởi bão số 10, với tổng giá trị thiệt hại ước tính khoảng 457,7 tỷ đồng. Nhiều trường học bị tốc mái, sập phòng học, sập nhà ở giáo viên, hệ thống cổng rào, cây xanh, thư viện, nhà xe, mái che… bị phá hủy nặng nề.

Hàng ngàn bộ sách giáo khoa, thiết bị dạy học, bàn ghế học sinh bị hư hỏng do ngập nước. Tuy nhiên, nhờ tinh thần chủ động và sự hỗ trợ từ nhiều phía, đến ngày 3/10 đã có 657 cơ sở giáo dục trên toàn tỉnh trở lại dạy học bình thường.

Bên cạnh nỗ lực của từng trường, Sở GD&ĐT Hà Tĩnh đã vào cuộc quyết liệt, chỉ đạo sát sao công tác phòng chống, khắc phục hậu quả sau bão, đặc biệt tập trung vận động hỗ trợ từ các tổ chức, doanh nghiệp và đơn vị trung ương.

“Ngay sau bão, sở đã ban hành hàng loạt văn bản chỉ đạo, thành lập đoàn công tác kiểm tra tại các địa phương, kịp thời ghi nhận thiệt hại và động viên các nhà trường. Công đoàn Giáo dục Việt Nam đã hỗ trợ 200 triệu đồng, ưu tiên cho các trường bị ảnh hưởng nặng”, ông Nguyễn Hồng Cường - Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Tĩnh thông tin.

Trước đó, đầu tháng 9, Tập đoàn Viettel - Chi nhánh Hà Tĩnh đã hỗ trợ 100 triệu đồng cho 5 trường học bị thiệt hại nghiêm trọng gồm: THPT Mai Thúc Loan, THPT Nguyễn Du, THPT Nghi Xuân, THPT Cẩm Bình và THCS Sơn Lộc - mỗi đơn vị nhận 20 triệu đồng. Đây là các trường có mức thiệt hại trên 300 triệu đồng/trường.

Sau một năm chuyển về trường cũ học tạm, giữa tháng 9/2025, Câu lạc bộ Bạn thương nhau cùng Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Chu Văn An (Trà Tập, TP Đà Nẵng) đã làm lễ khởi công xây dựng mới điểm trường Răng Chuỗi.

Trước đó, những đợt mưa lớn vào cuối tháng 9/2024 khiến điểm trường Răng Chuỗi bị bùn đất ở quả đồi phía sau tràn vào phòng học. Dãy phòng học và nhà công vụ của giáo viên ở điểm trường này chỉ mới được nhà tài trợ bàn giao và đưa vào sử dụng chưa đầy 1 tháng.

Ông Trương Công Một - Hiệu trưởng nhà trường cho biết, để đủ mặt bằng xây dựng điểm trường Răng Chuỗi phải san một phần đất của quả đồi phía sau trường, do chưa có cây cối mọc phủ phần đất trống nên dẫn đến sạt lở. 2 lớp học tại điểm trường Răng Chuỗi đã được di dời về lại trường cũ cách đó một đoạn để tổ chức dạy - học.

“Nhà tài trợ vẫn có mong muốn được giữ lại dãy phòng học mới xây và đã nhiều lần cùng bàn bạc phương án bảo đảm an toàn cho điểm trường mới với UBND huyện Nam Trà My (cũ). Tuy nhiên, nếu xây dựng bờ kè phía sau nhằm bảo đảm an toàn cho công trình thì chi phí lên đến 2 tỷ đồng, chưa kể phải sửa chữa các hỏng hóc nhỏ do ảnh hưởng của đợt sạt lở vào tháng 9/2024”, ông Một thông tin.

Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Chu Văn An đã kết nối với Câu lạc bộ Bạn thương nhau để khởi công xây dựng lại dãy phòng học cho điểm trường Răng Chuỗi trên nền đất của điểm trường cũ. Một số hộ dân quanh khu vực trường đã hiến một phần diện tích đất vườn để mở rộng sân chơi cho học sinh. Theo ông Một, qua khảo sát thì chọn xây dựng ở địa điểm trường cũ là phương án an toàn nhất vì không phải bạt đồi, tránh được việc xói lở do mưa lớn.

Ông Hoàng Thế Anh - Hiệu trưởng Trường THCS Sơn Lộc (xã Xuân Lộc, Hà Tĩnh) chia sẻ: “Dù còn ngổn ngang sau bão, nhưng mỗi nguồn hỗ trợ đến đúng lúc từ cộng đồng đã tiếp thêm sức mạnh cho thầy trò chúng tôi. Tuy nhiên, chúng tôi cũng rất mong có thêm các nguồn hỗ trợ để trường lớp sớm ổn định cơ sở vật chất, phục vụ tốt cho công tác dạy học”.

Nguồn: https://giaoducthoidai.vn/co-so-giao-duc-phat-huy-nguon-luc-xa-hoi-hoa-hau-thien-tai-post751744.html


Bình luận (0)

No data
No data

Cùng chủ đề

Cùng chuyên mục

Đội tuyển Việt Nam thăng hạng FIFA sau trận thắng Nepal, Indonesia lâm nguy
71 năm sau ngày giải phóng, Hà Nội vẹn nguyên vẻ đẹp di sản trong dòng chảy hiện đại
71 năm ngày Giải phóng Thủ đô - khơi dậy khí thế để Hà Nội vững bước trong kỷ nguyên mới
Vùng lũ lụt ở Lạng Sơn nhìn từ máy bay trực thăng

Cùng tác giả

Di sản

Nhân vật

Doanh nghiệp

No videos available

Thời sự

Hệ thống Chính trị

Địa phương

Sản phẩm

Happy Vietnam
Nhà tù Phú Quốc
Nhà tù Phú Quốc