
Mỗi buổi sáng, trước khi vào tiết học đầu tiên, học sinh toàn trường cùng dành thời gian 15 phút đầu giờ để đọc báo, thảo luận, chia sẻ những nội dung nổi bật.
Tờ báo được thư viện nhà trường ưu tiên lựa chọn là báo Đà Nẵng, bởi đây là kênh thông tin gần gũi, phản ánh sinh động tình hình kinh tế, văn hóa, xã hội tại địa phương và khu vực các học sinh đang sống.
Thầy giáo Zơ Râm Duy, Bí thư Đoàn trường Phổ thông dân tộc nội trú THPT Quảng Nam, chia sẻ: “Qua theo dõi nhận thấy các em học sinh nhà trường đặc biệt quan tâm đến các chuyên mục như An sinh - Giảm nghèo, Giáo dục - Việc làm, Văn hóa - Xã hội, Thanh Thiếu niên… trên báo Đà Nẵng. Cuối giờ đọc, đại diện từng lớp sẽ chia sẻ lại nội dung hoặc bài học rút ra trước lớp."

Phong trào “Đọc báo trong 15 phút đầu giờ” giúp học sinh rèn luyện kỹ năng đọc - hiểu, phát triển khả năng trình bày, phản biện tư duy logic.
Để tăng tính tương tác, các chi đoàn đã chủ động chia thành nhóm nhỏ, mỗi nhóm từ 3-5 học sinh cùng đọc báo, thảo luận, luân phiên đọc to cho nhau nghe. Cách làm này khuyến khích sự phối hợp, lắng nghe và tôn trọng ý kiến của nhau. Sau khi đọc xong, các em học sinh có nhiệm vụ xếp gọn báo lại, mang trả về thư viện đúng nơi quy định.
Cô Đinh Thị Mai Hương, nhân viên thư viện chia sẻ: “Phong trào đọc báo đầu giờ được khởi xướng từ đầu năm học 2025 - 2026. Qua quá trình theo dõi và hỗ trợ, tôi nhận thấy phong trào đã có sức lan tỏa mạnh mẽ trong học sinh. Không chỉ tích cực tham gia đọc báo trong 15 phút đầu giờ, nhiều học sinh còn chủ động đăng ký mượn báo về phòng để đọc thêm vào buổi tối. Đây là tín hiệu rất đáng mừng. Trong thời gian tới, nhà trường sẽ cân nhắc đặt thêm nhiều đầu báo, tạp chí nhằm đáp ứng nhu cầu đọc ngày càng cao của các em”.

Bạn Alăng Hồ Hiệp Đức, Bí thư Chi đoàn lớp 12/1 chia sẻ: “Đọc báo mỗi ngày, giúp chúng mình không chỉ cập nhật thông tin mới mà còn hiểu hơn về quê hương, đồng bào. Ở báo Đà Nẵng, mình thấy có nhiều nội dung hay về tấm gương vượt khó, những đổi thay tích cực của địa phương, từ đó càng có thêm động lực học tập sau này cống hiến xây dựng bản làng”.
Còn Zơ Râm Thị Mỹ Nhi, đồng bào Cơ Tu, học sinh lớp 10/2 chia sẻ: “Ở vùng cao, vì khoảng cách địa lý quá xa nên đôi khi học sinh ít có điều kiện tiếp cận với sách báo. Nay được đọc báo mỗi sáng, mình học hỏi được rất nhiều điều mới mẻ, bổ ích với những thông tin gần gũi cuộc sống”.
Thầy Zơ Râm Duy, Bí thư Đoàn trường Phổ thông dân tộc nội trú THPT Quảng Nam hy vọng sau khi học sinh tiếp cận được những thông tin hữu ích, tích cực từ báo chí chính thống, các em sẽ được định hướng tư duy đúng đắn, có trách nhiệm hơn với bản thân, gia đình và cộng đồng.
Nguồn: https://baodanang.vn/hoc-sinh-doc-bao-dau-gio-3305919.html
Bình luận (0)