Sau mỗi giờ huấn luyện căng thẳng, mồ hôi đẫm lưng áo, cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 3, Trung đoàn 1, Sư đoàn 324 (Quân khu 4) lại tìm đến chiếc ru-mi-nê chè xanh được ủ ấm trong giá gỗ chắc chắn đặt trước hiên mỗi trung đội, bên trong là thứ nước chè xanh mát lành.

Ru-mi-nê chè được phủ kín, giữ nhiệt tốt, đặt trong chiếc khung gỗ vững chãi như một góc quen của bộ đội. Chỉ cần rót ra một cốc inox nhỏ, nhấp ngụm đầu tiên, vị chát nơi đầu lưỡi dường như khiến cả cơ thể bừng tỉnh. Uống hết cốc, mồ hôi, cái nóng, sự mệt mỏi cũng theo đó mà tan biến. Những cốc chè xanh giản dị ấy không chỉ giải khát mà còn mang lại cho người lính cảm giác thư thái, bình yên như đang được trở về mái hiên quê nhà.

 Chè xanh - thức uống quen thuộc của cán bộ, chiến sĩ Đại đội 9, Tiểu đoàn 3, Trung đoàn 1, Sư đoàn 324.

Trung sĩ Cao Văn Long, Tiểu đội trưởng Tiểu đội 3, Trung đội 1, Đại đội 9, chia sẻ: “Chè xanh có vị chát, nhưng chính cái chát ấy lại làm dịu cơn khát, khiến chúng tôi thấy sảng khoái hơn. Sau mỗi giờ huấn luyện vất vả, có cốc nước chè xanh là thấy như được tiếp thêm năng lượng, tinh thần cũng hứng khởi để bước vào nội dung tiếp theo”.

Không chỉ giúp xua đi mệt mỏi, cốc nước chè xanh còn góp phần gắn kết tình đồng chí, đồng đội. Trong những ngày nghỉ, giờ nghỉ, cán bộ, chiến sĩ thường ngồi quây quần bên nhau, rót cốc nước chè, chuyện trò rôm rả. Câu chuyện từ gia đình, quê hương, rồi đến những trăn trở trong huấn luyện, công tác... cứ thế nối dài. Và từ những phút giây giản dị ấy, mọi người thêm hiểu nhau, gần gũi, thân tình hơn.

Phút thư giãn của cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 3, Trung đoàn 1, Sư đoàn 324 sau giờ huấn luyện. 

Theo Thiếu tá Trịnh Văn Nam, Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 3: “Cán bộ, chiến sĩ đơn vị đến từ 5 tỉnh, thành phố: Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị và TP Huế. Hầu như ai cũng quen với thức uống chè xanh từ quê nhà. Nơi đóng quân lại hợp thổ nhưỡng, nên đơn vị dành một số diện tích đất để trồng chè. Chè do bộ đội tự tay chăm sóc, tuyệt đối không dùng thuốc trừ sâu hay hóa chất, rất an toàn và bổ dưỡng”.

Những luống chè xanh do chính tay người lính vun trồng, chăm bón đã trở thành nguồn thức uống tự nhiên, trong lành. Uống cốc nước từ những lá chè mình trồng, mỗi cán bộ, chiến sĩ lại thấy thêm gắn bó với mảnh đất đóng quân, thêm trách nhiệm trong từng công việc thường ngày. Cốc nước chè xanh vì thế không chỉ mang hương vị mộc mạc, thuần khiết mà còn chứa đựng tình cảm, công sức và niềm tự hào của người lính.

Song hành với việc trồng chè, cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 3 còn tích cực tăng gia sản xuất, tự cung tự cấp lương thực, thực phẩm. Nhờ đó, bữa ăn bộ đội ngày càng phong phú, bảo đảm dinh dưỡng. Còn cốc chè xanh được ủ ấm trong ru-mi-nê đã trở thành điểm nhấn trong đời sống tinh thần hằng ngày. Từ đó, sức khỏe, tinh thần bộ đội được nâng cao, góp phần hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Bài và ảnh: HỒNG KHÁNH CHI

* Mời bạn đọc vào chuyên mục Quốc phòng an ninh xem các tin, bài liên quan. 

Nguồn: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/coc-che-xanh-mat-lanh-tinh-dong-doi-846179