Cựu Công chúa Nhật Bản Mako và chồng, Kei Komuro, đã chào đón con đầu lòng. Thông tin này được Cơ quan Nội chính Hoàng gia Nhật Bản xác nhận vào cuối tháng 5 vừa qua.
Chi tiết về giới tính và ngày sinh của em bé không được tiết lộ, tuy nhiên, Hoàng gia Nhật Bản cho biết cả mẹ và con đều trong tình trạng sức khỏe tốt.
Theo The Japan Times, đây là người cháu đầu tiên của Thái tử Fumihito và Thái tử phi Kiko, đồng thời là cháu ruột đầu tiên của Nhật hoàng Naruhito. Sự kiện này đánh dấu một cột mốc quan trọng trong cuộc sống của cựu Công chúa sau khi rời khỏi hoàng gia.

Công chúa Mako (Ảnh: Sipa Press).
Công chúa Mako (SN 1991) là con gái lớn của Thái tử Fumihito. Cô đã từ bỏ tước vị hoàng gia vào tháng 10/2021 để kết hôn với Kei Komuro, người bạn học cùng trường Đại học Cơ Đốc giáo Quốc tế ở Tokyo.
Theo quy định của luật Hoàng gia Nhật Bản, các nữ thành viên sẽ mất địa vị hoàng tộc nếu kết hôn với thường dân. Đáng chú ý, Mako cũng đã từ chối khoản hồi môn truyền thống trị giá khoảng 1,3 triệu USD khi rời khỏi hoàng tộc, một động thái chưa từng có trong lịch sử hiện đại.
Sau hôn lễ, cặp đôi Mako và Kei Komuro đã chuyển đến New York, Mỹ, nơi người chồng đang làm luật sư tại một công ty luật ở Manhattan.
Cựu Công chúa, người có bằng thạc sĩ về bảo tồn di sản văn hóa từ Đại học Leicester (Anh), từng thực tập tại Bảo tàng Nghệ thuật Metropolitan. Cô được biết đến với lối sống kín đáo và thỉnh thoảng bị bắt gặp với phong cách giản dị trên đường phố New York.
Hoàng gia Nhật Bản cho biết, họ xác nhận thông tin về việc sinh con sau khi truyền thông đưa tin, đồng thời bày tỏ mong muốn gia đình nhỏ của Mako sẽ được sống bình yên, tránh xa sự chú ý của công chúng.
Sự ra đời của em bé đánh dấu một bước ngoặt quan trọng trong cuộc sống của cựu Công chúa sau khi cô rời khỏi hoàng tộc. Câu chuyện tình yêu vượt qua rào cản địa vị và truyền thống của Mako và Kei Komuro vẫn tiếp tục thu hút sự quan tâm của công chúng và truyền thông quốc tế.

Kei Komuro và Công chúa Mako (Ảnh: AP).
Mối tình của Mako và Kei Komuro bắt đầu khi cả hai còn là sinh viên tại Đại học Cơ Đốc giáo Quốc tế ở Tokyo. Hai người hẹn hò từ năm 2012 và công khai đính hôn không chính thức vào năm 2017.
Tuy nhiên, lễ cưới đã bị hoãn lại trong nhiều năm do những tranh cãi liên quan đến vấn đề tài chính của gia đình Komuro, gây ra sự chia rẽ sâu sắc trong dư luận Nhật Bản.
Bất chấp những áp lực, Mako vẫn kiên định với lựa chọn của mình. Vào tháng 10/2021, cô chính thức kết hôn với Kei Komuro và rời khỏi hoàng gia, chấp nhận mất đi tước vị công chúa theo quy định.
Sau một đám cưới đơn giản, không có nghi lễ hoàng gia, cặp đôi đã chuyển đến New York, Mỹ. Tại đây, Kei Komuro làm việc tại một công ty luật, trong khi Mako bắt đầu cuộc sống mới và tiếp tục theo đuổi lĩnh vực bảo tồn di sản văn hóa.
Quyết định kết hôn và rời bỏ hoàng tộc của Mako từng gây ra căng thẳng trong mối quan hệ với gia đình, đặc biệt là với cha mẹ cô, Thái tử Fumihito và Thái tử phi Kiko.
Dù không công khai phản đối, họ từng bày tỏ sự quan ngại và yêu cầu cặp đôi "giải quyết ổn thỏa" các tranh cãi tài chính trước khi tiến tới hôn nhân. Tuy nhiên, truyền thông Nhật Bản sau đó đưa tin rằng, gia đình đã dần chấp nhận lựa chọn của Mako, dù vẫn giữ một khoảng cách nhất định.
Hiện tại, cựu Công chúa đang sống khá kín tiếng tại Mỹ, tránh xa sự chú ý của truyền thông. Mặc dù vậy, cuộc sống và những lựa chọn của cựu Công chúa vẫn tiếp tục thu hút sự quan tâm lớn từ công chúng Nhật Bản và quốc tế. Bởi vì, Mako được xem là biểu tượng của một phụ nữ hoàng gia dám lựa chọn tình yêu và cuộc sống riêng.
Nguồn: https://dantri.com.vn/giai-tri/cong-chua-nhat-ban-tu-bo-dia-vi-de-cuoi-dan-thuong-da-sinh-con-dau-long-20250603161253783.htm
Bình luận (0)