Vietnam.vn - Nền tảng quảng bá Việt Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

“Cuộc chiến hột xoàn” hài hước và kịch tính

Sau thành công của “Làm giàu với ma” vào năm 2024, nhà sản xuất tiếp tục cho ra mắt phần 2 với tên gọi “Cuộc chiến hột xoàn” vào dịp Lễ 2-9 năm nay. So với phần đầu, phần 2 đẩy mạnh kịch tính với nhiều cú lật bất ngờ, có nhiều tình huống hài hước khiến khán giả cười nghiêng ngả. Phim còn gửi gắm nhiều thông điệp sâu sắc về lòng tham và giá trị sống.

Báo Cần ThơBáo Cần Thơ05/09/2025

Nữ minh tinh Anh Thư (Ngọc Xuân thủ vai) không may qua đời trong một tai nạn xe hơi và chiếc xe rơi xuống sông. Trên tay cô đang đeo chiếc nhẫn kim cương trị giá 9 tỉ đồng do bạn trai vừa tặng cầu hôn. Thi thể của cô được 5 người gồm: ông Nháy (Hoài Linh), Minh Gọn (Tuấn Trần), Đáng (La Thành), Tiền (Diệp Bảo Ngọc), Giang (Võ Tấn Phát) cùng phát hiện và tranh giành chiếc nhẫn. Bất ngờ, hồn ma của Anh Thư xuất hiện và ra điều kiện: ai đưa thi thể của cô về quê để kịp gặp mặt con gái đang hấp hối thì sẽ được tặng chiếc nhẫn. Cả 5 người thống nhất cùng lên đường đưa thi thể Anh Thư từ TP Hồ Chí Minh về An Giang và chia đều giá trị chiếc nhẫn. Tuy nhiên, hành trình ấy xảy ra nhiều tình huống oái ăm, bi hài bởi ai cũng có dã tâm muốn độc chiếm chiếc nhẫn làm của riêng…

5 nhân vật chính trong phim.

Nội dung phần 2 hoàn toàn mới, độc lập với phần 1. Nghệ sĩ Hoài Linh và diễn viên Tuấn Trần vẫn tiếp tục đóng vai cha con, nhưng có hoàn cảnh khác với phần đầu. Hoài Linh thủ vai Ba Nháy, một thợ chụp hình dạo, còn Tuấn Trần vào vai Minh Gọn, anh chàng cao lớn nhưng đầu óc chậm phát triển, khờ khạo. Đây là 2 nhân vật mang lại nhiều cảm xúc khóc cười cho người xem. Vẫn là tình cha con nhưng chỉ đến cuối phim, người cha mới bị tình cảm và sự hy sinh của người con làm xúc động mà thay đổi thái độ từ ghét sang thương, từ lợi dụng sang thật lòng. Nguyên nhân của sự ghét bỏ cuối cùng được tiết lộ, giúp giải thích tình cha con lạ đời của 2 nhân vật này. Tuấn Trần đã có bước tiến trong diễn xuất khi mạnh dạn làm mới mình trong vai anh chàng khờ khạo, lương thiện, khát khao tình phụ tử. 4 nhân vật còn lại đều được xây dựng tính cách riêng rõ nét và có nhiều đất diễn. Trong đó, Võ Tấn Phát vai Giang đã thoát khỏi vai hài để đảm nhiệm vai phản diện với tâm lý méo mó. Diệp Bảo Ngọc hóa thân thành công một cô nàng Tiền xinh đẹp nhưng tham lam, không từ thủ đoạn để đạt được mục đích.

Năm nhân vật tạo nên một bức tranh đa chiều về bản chất con người. Cuối cùng, khi tất cả các “ván bài” được lật ngửa, mọi mưu tính thiệt hơn bỗng chốc trở thành trò cười, bởi “người tính không bằng trời tính”. Và ai cũng phải trả giá cho hành động, sai lầm của mình. Phim khiến người xem suy ngẫm về lòng tham, về tình thân, tình yêu, về giá trị của hạnh phúc thật sự.

Là phim hài hành trình nên “Cuộc chiến hột xoàn” đầy ắp tiếng cười từ đầu đến cuối phim, từ những tình huống tréo ngoe đến hành xử của nhân vật, lời thoại… Càng về cuối, kịch tính của phim càng được đẩy lên cao với nhiều cú “bẻ lái” khiến khán giả đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác.

So với phần 1, kịch bản phim gay cấn, hấp dẫn hơn, hài hước hơn. Tuy nhiên, phim vẫn còn “sạn” ở một số tình tiết. Đặc biệt là đẩy mạnh nhân vật quá đà, cho họ đánh nhau bầm dập nhưng cuối cùng chẳng ai bị thương tích gì; rồi người xem vẫn không hiểu Minh Gọn khờ khạo, không tham lam lại lừa mọi người với ý đồ gì… Nhưng nhìn chung, phim đáp ứng tốt nhu cầu giải trí của số đông khán giả và đạt doanh thu khả quan không kém phần đầu. 

CÁT ĐẰNG

Nguồn: https://baocantho.com.vn/-cuoc-chien-hot-xoan-hai-huoc-va-kich-tinh-a190463.html


Bình luận (0)

No data
No data

Cùng chủ đề

Cùng chuyên mục

Các chiến sĩ xúc động tạm biệt Hà Nội sau hơn 100 ngày thực hiện nhiệm vụ A80
Ngắm TP Hồ Chí Minh lung linh ánh đèn về đêm
Bịn rịn giờ chia tay, người dân Thủ đô tiễn chân các chiến sĩ A80 rời Hà Nội
Tàu ngầm Kilo 636 hiện đại như thế nào?

Cùng tác giả

Di sản

Nhân vật

Doanh nghiệp

No videos available

Thời sự

Hệ thống Chính trị

Địa phương

Sản phẩm