Sáng 21-4, chặng đua dài 141 km từ thành phố biển Nha Trang lên "nóc nhà Tây Nguyên" Đà Lạt được xem là chặng then chốt trong cuộc đua đến các danh hiệu chung cuộc.
Ngay sau hiệu lệnh xuất phát, một nhóm 13 tay đua không cạnh tranh danh hiệu đã thoát đi thành công và giữ được tốc độ cao trong phần lớn quãng đường. Tuy nhiên, tâm điểm của chặng đấu là cuộc chiến ở đèo Khánh Lê - ngọn đèo loại 1 dài 29 km, độ cao hơn 1.600 m, nơi các tay đua mạnh bắt đầu tung đòn quyết định.
Samuel Jenner (620 Châu Thới Vĩnh Long) là người nổ phát pháo đầu tiên nhưng nhanh chóng bị Mikhail Fokin (Tập đoàn Lộc Trời An Giang) bám theo sát nút. Tay đua người Nga không cô đơn khi Savva Novikov (Nhựa Bình Minh Bình Dương) cũng bứt phá đầy mạnh mẽ để tạo nên "tam mã" đầy uy lực trên đỉnh đèo.
Gần đến đỉnh, Jenner hụt hơi, nhường sân khấu cho màn so kè tốc độ nghẹt thở giữa hai ngoại binh người Nga. Savva Novikov là người cán đỉnh đèo đầu tiên, giành trọn 30 điểm leo núi, qua đó vượt qua chính Fokin để chiếm áo chấm đỏ. Không dừng lại ở đó, anh tiếp tục thể hiện sức mạnh tuyệt đối khi là người đầu tiên chinh phục đèo Giang Ly - ngọn đèo cuối cùng của giải đấu.
Với việc toàn thắng ở 4 ngọn đèo quan trọng (An Khê, Mang Yang, Khánh Lê và Giang Ly), Savva Novikov chỉ cần hoàn tất các chặng còn lại đúng thời gian để chính thức đăng quang "vua leo núi" năm nay.
Về đích tại Đà Lạt sau 3 giờ 52 phút 14 giây, Mikhail Fokin và Savva Novikov lần lượt cán mức đầu tiên, tạo nên chặng đua hoàn hảo cho bộ đôi Nga. Nhóm sau với Johnny Hoogerland, Samuel Jenner, Nguyễn Hoàng Sang, Phạm Lê Xuân Lộc, Ethan Batt và Loic Desriac dù nỗ lực đeo bám nhưng không thể thu hẹp khoảng cách.
Mikhail Fokin bảo vệ thành công chiếc Áo vàng của mình sau khi về nhất chặng 17 tại Đà Lạt
Đáng chú ý, cuộc đấu nội bộ giữa Nguyễn Hoàng Sang (Le Fruit Maxxis Đồng Nai) và Phạm Lê Xuân Lộc (Quân khu 7) tiếp tục căng thẳng. Hai tay đua Việt Nam về đích sớm nhất trong nhóm trong nước, bảo vệ thành công Áo cam (tay đua Việt xuất sắc nhất) và Áo trắng (tay đua trẻ xuất sắc) sau 17 chặng.
Ở phía sau, tay đua Áo xanh Nick Kergozou (620 Nông nghiệp Vĩnh Long) có lúc tụt lại tới hơn 18 km so với nhóm đầu. Cả ê-kíp Vĩnh Long phải "căng mình" hỗ trợ đưa anh về đích đúng giới hạn thời gian (+15% tổng thời gian).
Nỗ lực không bỏ cuộc đã giúp tay đua người New Zealand bảo vệ thành công danh hiệu vua nước rút.
Ngày 22-4, đoàn đua bước vào chặng 18 - vòng đua quanh Hồ Xuân Hương (Đà Lạt) dài 51 km, hứa hẹn những màn nước rút đầy kịch tính.
Nguồn: https://nld.com.vn/cup-truyen-hinh-htv-ton-dong-a-2025-fokin-giu-ao-vang-sau-chang-vuot-deo-khanh-le-196250421134941373.htm
Bình luận (0)