Cựu chiến binh Ngô Văn Bá được tuyên dương là tấm gương tiêu biểu học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023.

Cựu chiến binh Ngô Văn Bá được tuyên dương là tấm gương tiêu biểu học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023.

Năm 1961, khi vừa bước qua tuổi 16, người thanh niên Ngô Văn Bá thoát ly gia đình, tham gia cách mạng. Ngày đất nước khải hoàn, ông trở về quê hương xây dựng cuộc sống mới. Những ngày đầu lập nghiệp còn thiếu thốn, vợ chồng ông làm nhiều nghề kiếm sống. Từng được trui rèn trong môi trường quân đội, không khuất phục trước mọi khó khăn, ông tích cực lao động sản xuất, sống cần, kiệm, sở hữu được hơn 100 công đất nuôi trồng thuỷ sản. Đến lúc các con trưởng thành, sau khi chia đất cho các con, ông chừa lại 40 công nuôi tôm, cua, cá... Mô hình này đem lại cho ông lợi nhuận trên 300 triệu đồng/năm.

Không chỉ phấn đấu làm giàu cho gia đình, với vai trò là Chi hội phó Chi hội CCB Ấp 2A (xã Phong Thạnh Tây B, huyện Phước Long cũ), trên chiếc xe máy, hằng ngày, ông rong ruổi vận động hội viên CCB và người dân cùng tham gia phát quang bụi rậm, trồng cây, hoa kiểng, xây dựng hố xí hợp vệ sinh, xử lý rác thải gia đình; tham gia xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao; chuyển đổi mô hình kinh tế... Riêng ông đã ươm được hơn 4.000 cây kiểng để hội viên và người dân trồng hai bên đường, xung quanh nhà. Ngoài ra, ông còn kêu gọi hội viên Chi hội CCB ấp đảm nhận cắt tỉa, chỉnh trang cây kiểng tuyến lộ 2A dài gần 600 m, tạo cảnh quan nông thôn sáng - xanh - sạch - đẹp.

Với người lính, tình đồng chí, đồng đội là tình cảm thiêng liêng, sâu nặng nhất, ngay cả khi rời quân ngũ, họ vẫn luôn mãi trân trọng, giữ gìn. Bản thân ông Bá cũng thế, lòng ông luôn trăn trở mỗi khi biết tin có đồng đội gặp khó khăn. Ông thường xuyên giúp đỡ nhiều hội viên mượn vốn không tính lãi, chia sẻ kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt; phát động hội viên tham gia phong trào “CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi”... Mỗi năm vào dịp lễ, Tết, ông còn xuất tiền và vận động mạnh thường quân hỗ trợ hàng trăm suất gạo, nhu yếu phẩm tặng hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, gia đình chính sách, người có công.

Đặc biệt, năm 2024, người CCB lão thành này còn vận động mạnh thường quân được 50 triệu đồng để hỗ trợ ông Dương Minh Cầu (hội viên Chi hội CCB Ấp 9C), cất nhà “Nghĩa tình CCB”, giúp gia đình ông Cầu có ngôi nhà kiên cố, không còn lo lắng mỗi khi dông gió.

Cựu chiến binh Ngô Văn Bá (thứ 2 từ trái sang) trao nhà “Nghĩa tình Cựu chiến binh” cho ông Dương Minh Cầu.

Cựu chiến binh Ngô Văn Bá (thứ 2 từ trái sang) trao nhà “Nghĩa tình Cựu chiến binh” cho ông Dương Minh Cầu.

“Trong khó khăn mới thấy hết nghĩa tình của đồng đội. Có nhà mới, tôi được tiếp thêm nghị lực để vượt qua khó khăn. Đây là món quà vô giá đối với gia đình, là tình cảm của đồng chí, đồng đội mà tôi sẽ mãi mãi trân trọng, khắc ghi”, CCB Dương Minh Cầu bộc bạch.

Từng trải qua kháng chiến gian khổ nên ông Bá rất trân trọng mọi khoảnh khắc của cuộc sống hoà bình. Trên tường, trước cửa nhà, ông treo, dán nhiều câu nhằm nhắc nhở, giáo dục, động viên gia đình, con cháu về nhân cách sống, về tình yêu quê hương, đất nước...

Ở tuổi 80, sức khoẻ giảm sút, ông xin thôi giữ chức Chi hội phó Chi hội CCB Ấp 2A, song vẫn nhiệt huyết góp sức cho những việc chung. “Tôi luôn ghi nhớ lời Bác Hồ dạy: Việc gì có lợi cho dân phải hết sức làm, việc gì có hại cho dân phải hết sức tránh. Tôi coi đó là kim chỉ nam, chỉ cần còn sức khoẻ thì sẽ cố gắng cống hiến cho địa phương, giúp đỡ nhiều hơn nữa cho hội viên và người dân còn khó khăn ở địa phương, cùng nhau góp sức xây dựng quê hương ngày càng phát triển”, ông Bá chia sẻ.

Tú Quyên

Nguồn: https://baocamau.vn/cuu-chien-binh-guong-mau-song-nghia-tinh-a120969.html