Đà Nẵng ngập tràn cờ hoa chào mừng 50 năm ngày giải phóng quê hương
Từ nhiều ngày trước, công tác chuẩn bị cho Ngày hội toàn dân đã diễn ra khẩn trương, tại các khu dân cư trên toàn thành phố. Cờ đỏ sao vàng tung bay trên từng tuyến phố, những khẩu hiệu, băng rôn rực rỡ sắc màu, thể hiện niềm tự hào của người dân Đà Nẵng, nhân dịp trọng đại này.
Không khí ngày hội càng trở nên sôi nổi hơn với những tiết mục văn nghệ đặc sắc do chính bà con khu dân cư biểu diễn. Những ca khúc cách mạng vang lên đầy hào hùng, những điệu múa, lời ca tái hiện lại chặng đường đấu tranh và phát triển của thành phố. Bên cạnh đó, các hoạt động thể thao, các trò chơi dân gian cũng thu hút đông đảo người dân tham gia và cổ vũ.
Trong không khí sôi nổi, hào hứng, ngày hội toàn dân không chỉ là dịp bà con khu dân cư ôn lại những trang sử vẻ vang của thành phố với niềm tự hào sâu sắc mà còn nguyện ra sức cống hiến, tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, để xây dựng Đà Nẵng ngày càng phát triển.
Ngày hội còn là dịp để thế hệ trẻ hôm nay bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những người đã chiến đấu, hy sinh vì sự nghiệp giải phóng thành phố. Những câu chuyện từ các cựu chiến binh, những nhân chứng lịch sử đã giúp các bạn trẻ hiểu hơn về ý nghĩa của ngày 29/3/1975.
Đến dự và chung vui với bà con các khu dân cư trong ngày hội toàn dân mừng 50 năm Ngày quê hương giải phóng, các cấp lãnh đạo thành phố có dịp được trao đổi thân tình, lắng nghe tâm tư nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân. Ngày hội vì thế cũng là minh chứng sống động cho nhịp cầu nối giữa “ý Đảng lòng dân”.
Dự ngày hội tại KDC Tân Lập 1, phường Thạch Thang, quận Hải Châu, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Thành uỷ Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng khẳng định, năm tháng sẽ qua đi, nhưng ngày 29/3/1975 mãi mãi là mốc son lịch sử chói lọi của thành phố, thế hệ hôm nay mãi khắc ghi công ơn to lớn của các thế hệ cha anh đi trước đối với nền hoà bình, độc lập tự do của dân tộc.
50 năm – một chặng đường lịch sử hào hùng, vẻ vang của thành phố Đà Nẵng. Ngày hội toàn dân không chỉ là dịp để ôn lại những ký ức hào hùng ấy mà còn là lời khẳng định về tinh thần đoàn kết, sự phát triển mạnh mẽ của thành phố hôm nay. Những nụ cười, những cái bắt tay, những lời ca tiếng hát chính là minh chứng rõ nét cho niềm tự hào của người dân Đà Nẵng về quê hương, luôn vững tin vào một tương lai tươi sáng và phát triển vững bền./.
Minh Chi, Vũ Quân
Nguồn: https://danangtv.vn/view.aspx?ID=156539
Bình luận (0)