Sáng 20/4, tại bãi biển Vũng Tàu, Đại tá Phạm Quốc Tuấn (SN 1960; nguyên Trưởng phòng của Cục Hậu Cần, Bộ Công an) đang cùng người thân và bạn bè tổ chức buổi sinh hoạt nhân chuyến tham gia Trại Sáng tác văn học - nghệ thuật ở TP Vũng Tàu (tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu) thì bất ngờ nghe tiếng tri hô của người dân về việc có hai người phụ nữ đang bị đuối nước, nguy hiểm đến tính mạng.
Vùng biển nơi ông Phạm Quốc Tuấn vừa cứu được một nạn nhân đuối nước.
Không phút suy nghĩ, Đại tá Tuấn liền lao mình xuống biển và cứu được một người vào bờ. Tuy nhiên, trong quá trình cứu nạn nhân đầu tiên mất quá nhiều sức lực nên ông không thể kịp cứu được người phụ nữ còn lại... Cho đến giờ, Đại tá Phạm Quốc Tuấn vẫn chưa thể quên được khoảnh khắc đó.
“Nghe tiếng tri hô, tôi nhìn vội ra biển và thấy thấp thoáng ở xa có bóng dáng của hai nạn nhân. Quá trình bơi ra và tiếp cận nạn nhân gặp sóng mạnh nên rất khó khăn. Tôi cố gắng động viên người phụ nữ cần bình tĩnh, thở đều và phối hợp với tôi di chuyển vào bờ. Trên đường vào có thêm một người đàn ông cũng ra hỗ trợ…”, Đại tá Tuấn kể lại.
Đại tá Phạm Quốc Tuấn bên gia đình.
Điều nuối tiếc nhất của Đại tá Tuấn là biết vẫn còn một người khác cũng đang gặp nạn nhưng dù cố tìm kiếm trên biển đều không thấy dấu vết, cộng với sức lực có hạn nên đành phải di chuyển vào bờ. Nạn nhân còn lại sau đó đã được nhân viên cứu hộ tìm thấy trong tình trạng bất tỉnh.
Đại tá Phạm Quốc Tuấn chia sẻ: “Khi lao xuống biển cứu người, tôi không do dự, chỉ nghĩ là đó là một điều mà người chiến sĩ Công an nhân dân nào cũng sẽ hành động”.
Một ngày sau sự việc trên, chị H. (người phụ nữ bị đuối nước) vẫn chưa hết bàng hoàng và bày tỏ lời cảm ơn chân thành đến Đại tá Phạm Quốc Tuấn, người đã không quản nguy hiểm lao ra biển giữa cơn sóng giữ để cứu mình.
"Anh Tuấn là ân nhân của tôi. Anh Tuấn không chỉ dũng cảm mà còn rất thông minh, nhanh trí cứu đuối nước đúng cách và kịp thời. Thật sự tôi biết ơn anh ấy rất là nhiều. Sau chuyến đi hôm đó, tôi như từ cái chết trở về. Tôi mong hành động đẹp, dũng cảm của anh Tuấn sẽ được nhân lên nhiều trong cuộc sống", chị H. bày tỏ.
Chứng kiến sự việc trên, những người dân có mặt vào thời điểm đó đều bày tỏ niềm tự hào đối với sự dũng cảm của người cựu Đại tá Công an. Đây là hành động đẹp, thể hiện tinh thần tương thân, tương ái, tiêu biểu cho hình ảnh, phẩm chất của người cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân không quản nguy hiểm, luôn sẵn sàng bảo vệ tính mạng, sức khỏe cho nhân dân, vì cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân.
Nguồn: https://cand.com.vn/doi-song/dai-ta-cong-an-dung-cam-lao-xuong-bien-cuu-nguoi-duoi-nuoc-i765812/
Bình luận (0)