Nằm sâu trong con ngõ nhỏ, đầm sen Xuân Đỉnh rộng khoảng 3ha, đem đến cho người dân Thủ đô không gian trong lành, rực rỡ sắc sen thanh tao giữa chốn đô thị náo nhiệt.
Đầu mùa sen nở, ngay từ 6 giờ sáng, đầm sen Xuân Đỉnh nhộn nhịp người tới chụp ảnh.
Chị Nguyễn Thị Thu Hà (Hà Nội) chia sẻ: “Biết tin hoa sen bắt đầu nở, tôi tranh thủ ngày nghỉ đến đây từ 6 giờ sáng để trang điểm, chọn trang phục chụp ảnh. Đầm sen rất rộng, hoa nở đẹp nên đây là điểm lý tưởng để vừa chiêm ngưỡng sắc hoa, vừa chụp ảnh lưu giữ kỉ niệm”.
Sen là loài hoa đặc trưng của người Hà Nội vào mùa hè, được nhắc tới trong bài hát “Hà Nội 12 mùa hoa” do nhạc sĩ Giáng Son sáng tác.
Thời điểm chụp sen đẹp nhất là từ khoảng 6h - 9h và từ 16h - 18h.
Sen phô sắc hồng nhẹ nhàng, điểm nhụy vàng lấp ló sau lớp lá xanh ngát, phả vào ngày hè hương thơm thoang thoảng.
Chị Hoàng Thu Phương (quận Cầu Giấy, Hà Nội) cho biết: “Tôi rất thích sen, năm ngoái lỡ mùa nên năm nay tôi đi chụp sớm. Hoa sen đẹp, thơm, hợp khi lên ảnh với nón lá, áo dài màu trắng hoặc áo tứ thân”.
Đầm sen Xuân Đỉnh được bố trí thêm nhiều tiểu cảnh, các dịch vụ phục vụ nhu cầu chụp ảnh cho người dân: cho thuê trang phục, thuyền hoa...
Theo đại diện chủ đầm sen Xuân Đỉnh, giá vé vào cửa là 50.000 đồng/người. Dự kiến, mùa sen kéo dài từ giữa tháng 5 đến tháng đầu tháng 7 là kết thúc.
Laodong.vn
nguồn:https://laodong.vn/du-lich/kham-pha/dam-sen-bung-no-dau-mua-o-ha-noi-nang-tho-xung-xinh-check-in-1508733.html
Bình luận (0)