Vietnam.vn - Nền tảng quảng bá Việt Nam

Đi để hiểu rồi thương

BPO - Gần 5 năm đồng hành cùng các chương trình truyền hình nhân đạo của Đài Phát thanh - Truyền hình và Báo Bình Phước (BPTV), tôi càng thấm thía câu nói “Đi để hiểu rồi thương”. Mỗi hoàn cảnh, mỗi nhân vật trong các chương trình có những khó khăn riêng nhưng cùng điểm chung là cần giúp đỡ. Dường như có cái khổ, cái khó, tai ương nào trên đời đều đổ dồn đến khiến cuộc sống của họ và gia đình lâm vào bế tắc.

Báo Bình PhướcBáo Bình Phước03/06/2025

5 năm xuôi ngược khắp các nẻo đường, thôn ấp để đến với các hoàn cảnh khó khăn trong và ngoài tỉnh càng giúp tôi cảm nhận nhiều hơn những mảnh đời khó khăn, những phận nghèo “lay lắt” cần được giúp đỡ. Trong các buổi kết nối trao tiền hỗ trợ hoàn cảnh khó khăn, ban tổ chức chương trình thường hay nói vui “không đi, gửi tiền cũng được” để mong có nhiều nhà hảo tâm không có thời gian trực tiếp tham dự nhưng vẫn chung tay giúp đỡ các nhân vật. Thế nhưng, với tôi - biên tập viên phụ trách chương trình nhân đạo có đi, có sẻ chia mới cảm nhận rõ câu nói: “Đi để hiểu rồi thương”. 

Chương trình “Khát vọng sống” trao quà tại nhà chị Dang (huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng)

Thật vậy, có tìm hiểu, quan sát và chia sẻ với từng hoàn cảnh, từng nhân vật và chuyện trò với các thành viên trong gia đình cần trợ giúp trong mỗi chương trình, tôi mới cảm nhận và thấu hiểu hết những khó khăn, vất vả, nỗi đau của từng nhân vật. Đó là những đứa trẻ sơ sinh còn đỏ hỏn phải rời xa bầu sữa mẹ, có những đứa trẻ “ăn chưa no, lo chưa tới” sớm chịu cảnh mồ côi vì cha mẹ bệnh đau không tiền chữa chạy hay khó khăn của đôi vợ chồng trẻ mắc bệnh hiểm nghèo… Mỗi nhân vật một số phận, mỗi hoàn cảnh một éo le khác nhau, nhưng các chương trình truyền hình nhân đạo nói riêng đã kết nối, tiếp sức để họ vượt qua, hồi sinh và vươn lên.

Thấu hiểu những khó khăn, vất vả và thiếu thốn của bệnh nhân nghèo, các chương trình nhân đạo đã kịp thời trợ giúp nhiều bệnh nhân khó khăn được tiếp cận các dịch vụ khám, chữa bệnh; nhiều bệnh nhân có được cơ hội hồi phục, sức khỏe ổn định; trẻ được đến trường và nhiều căn nhà được sửa chữa, xây mới với mục đích giúp họ vươn lên thay đổi cuộc sống. 

Không chỉ có cơ hội chia sẻ khó khăn với các hoàn cảnh trong tỉnh Bình Phước, tôi còn may mắn đồng hành cùng chương trình “Khát vọng sống” đến với các tỉnh Kon Tum, Ninh Thuận, Bình Định, Kiên Giang, Hậu Giang, Sóc Trăng… để kết nối yêu thương. Mỗi một nơi đến, một hoàn cảnh được chọn để trợ giúp đều có những cái khó không giống nhau. Và rồi khó khăn nào cũng được ban tổ chức chương trình đưa ra giải pháp để “hồi sinh”.

Tôi nhớ như in những lần đồng hành cùng “Khát vọng sống” đi về các tỉnh miền Tây, miền Trung hỗ trợ các hoàn cảnh khó khăn. Lịch trình di chuyển của đoàn dày đặc. Thời gian ngồi trên xe là chủ yếu, bởi phải di chuyển qua nhiều tỉnh, thành. Những bữa ăn vội hay những bữa ăn trưa lúc 14 giờ chiều là chuyện quen thuộc của đoàn.

Tác giả phỏng vấn một hoàn cảnh khó khăn của chương trình “Khát vọng sống”

Đi cùng "Khát vọng sống" trong các chương trình ngoài tỉnh, tôi thường đùa với bạn bè là đi “du lịch thiện nguyện”, “đi để hiểu rồi thương”. Với tôi, mỗi chuyến đi không chỉ để chung tay giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn mà còn là cơ hội để tôi tìm hiểu, khám phá về những vùng đất, con người và văn hóa nơi đó. Ấn tượng của tôi khi đến với Hậu Giang, Kiên Giang, Sóc Trăng là hình ảnh màu áo đỏ của các cô chú, anh chị, cán bộ hội chữ thập đỏ đồng hành với chương trình. Thấp thoáng từ xa, ở các ngã ba, ngã tư trước khi tới nhà nhân vật, hội sẽ cử cán bộ, hội viên đón đoàn dẫn vào.

Thường hoàn cảnh trong các chương trình truyền hình nhân đạo nhận được nhiều tiền hay ít tiền sẽ biết được ngay khi chương trình đang diễn ra. Bởi, nếu người dự càng đông thì số tiền được nhân lên theo cách "góp gió thành bão". Năm 2023, tham gia cùng “Khát vọng sống” trao quà tại nhà chị Dang (huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng), tôi đã phải nhắn tin trực tiếp cho các nhóm bạn để xin ủng hộ cho nhân vật. Bởi câu chuyện đĩa xá bấu mặn chát - món ăn "cao cấp" của gia đình đã chạm đến trái tim của những người dự trực tiếp. Đó là câu chuyện của những đứa trẻ ăn cơm với xá bấu, chan nước trắng làm canh và lâu rồi không được ăn thịt, cá. 

Với 4 tiêu chí theo thứ tự ưu tiên là: Khám - chữa bệnh; xây - sửa nhà cửa; đưa trẻ đến trường và tư vấn giải pháp mưu sinh, “Khát vọng sống” đã giúp nhiều gia đình khó khăn trong tỉnh Bình Phước nói riêng và các tỉnh, thành trong cả nước vượt qua khó khăn.

Ban tổ chức chương trình “Chia sẻ nỗi đau” chụp hình cùng gia đình chị Từ Thị Tuyết Hạnh (huyện Bù Gia Mập)

BPTV đang phối hợp thực hiện 3 chương trình truyền hình nhân đạo gồm: “Khát vọng sống” phối hợp cùng Hội Bảo trợ người khuyết tật - trẻ mồ côi và bệnh nhân nghèo tỉnh Bình Phước, Công ty Cổ phần Quảng cáo Nhất (TP. Hồ Chí Minh); chương trình “Chia sẻ nỗi đau” phối hợp cùng Hội Bảo trợ người khuyết tật - trẻ mồ côi và bệnh nhân nghèo tỉnh Bình Phước và chương trình “Chắp cánh ước mơ” phối hợp cùng VNPT Bình Phước. Các chương trình được thực hiện đình kỳ hàng tháng, làm cầu nối, kết nối cộng đồng trợ giúp các hoàn cảnh là học sinh vượt khó học giỏi; người có hoàn cảnh khó khăn mắc bệnh hiểm nghèo; trẻ mồ côi… 

Và rồi như một cái duyên, các chương trình truyền hình nhân đạo trên sóng BPTV là cầu nối lan tỏa tinh thần nhân đạo, thông điệp “chia sẻ yêu thương”, gắn kết giữa những tấm lòng nhân ái với những hoàn cảnh khó khăn. Chương trình là cơ hội để mọi người thể hiện tình yêu thương, lòng nhân ái và sự chia sẻ đối với cộng đồng. Đó là biểu tượng của sự đoàn kết và giúp đỡ cần lan tỏa và nhân rộng trong xã hội.

Nguồn: https://baobinhphuoc.com.vn/news/636/173586/di-de-hieu-roi-thuong


Bình luận (0)

No data
No data

Cùng chuyên mục

Ngắm Đầm Chuồn đỏ rực lúc bình mình
Khám phá rừng nguyên sinh Phú Quốc
Ngắm vịnh Hạ Long từ trên cao
Mãn nhãn pháo hoa đỉnh cao tại đêm khai mạc Lễ hội Pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2025

Cùng tác giả

Di sản

Nhân vật

Doanh nghiệp

No videos available

Thời sự

Hệ thống Chính trị

Địa phương

Sản phẩm