Năm 2015, Hồng Quyên tham gia nhóm Bầu Trời Xanh do Hội Sân khấu TPHCM tổ chức, tập hợp con em nghệ sĩ cải lương có năng khiếu, triển vọng để đầu tư đào tạo theo phương pháp truyền nghề, trau dồi vũ đạo, ca múa, nhảy hiện đại cùng nhiều kỹ năng để trở thành một nghệ sĩ đa năng tương lai. Đến năm 2021, cô đầu quân về đoàn Đồng Ấu Bạch Long, hoạt động nghệ thuật tại Nhà hát Nón Lá (Cung Văn hóa Lao động TPHCM). Hồng Quyên cũng góp sức trong dự án Dạ Hò Lý Sound do Nhà văn hóa Thanh niên TPHCM tổ chức, nhằm đưa âm nhạc truyền thống đến gần với giới trẻ hơn. Trong quãng thời gian đó, Hồng Quyên theo học lớp Đạo diễn sân khấu K3 của Trường Đại học Sân khấu và Điện ảnh TPHCM, khóa 2021-2025.
Với sân khấu chuyên nghiệp, Hồng Quyên ghi dấu ấn trong các vở cải lương, như: Đời như ý (tác giả Bùi Quốc Bảo, chuyển thể cải lương: Hoàng Song Việt, đạo diễn: NSƯT Phan Quốc Kiệt) của Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang, Người ven đô (tác giả: cố nhà văn - Đại tá Minh Khoa, chuyển thể cải lương: Nguyễn Gia Nghiệm, đạo diễn: NSƯT Hoa Hạ) của Sân khấu Cải lương mới Đại Việt.

Sống trong một gia đình có nhiều nghệ sĩ sân khấu giỏi nghề, nổi tiếng, nên Hồng Quyên cũng chịu không ít áp lực. Nữ diễn viên tâm sự: “Lúc nhỏ, ai gặp cũng nói tôi là con nhà nòi, phải ca hay diễn giỏi để nối nghiệp gia đình. Áp lực đến mức có lúc hễ ai hỏi có phải con mẹ Sương không là tôi đã rưng rưng nước mắt. Khi đã lớn, tôi mới dần nghĩ thoáng hơn, bắt đầu tự đi con đường nghệ thuật riêng của mình, không cần phải bó buộc bản thân vào cái bóng quá lớn của gia đình. Điều tôi cảm thấy may mắn nhất là mình vẫn luôn yêu nghệ thuật sân khấu, nếu có cơ hội và đủ duyên để học tập, rèn luyện, phát triển, tôi rất hạnh phúc đón nhận”.
Về kế hoạch sắp tới, Hồng Quyên chia sẻ, cô đang tập trung làm vở tốt nghiệp chuyên ngành đạo diễn. Tiếp đó, cô sẽ cùng NSƯT Tú Sương tham gia những dự án nghệ thuật mang tính cộng đồng. Cô bộc bạch: “Thời gian qua, hoạt động sân khấu truyền thống nhận được sự ủng hộ, thương yêu của khán giả. Đó là một điều kiện vô cùng thuận lợi để lớp nghệ sĩ trẻ kế thừa như chúng tôi có thêm niềm tin và hy vọng, yên tâm phát triển nghề tốt hơn trong tương lai.
Với bản thân, tôi vẫn luôn cảm thấy mình có trách nhiệm đối với việc tiếp nối con đường nghệ thuật của gia đình, của gia tộc. Hành trình đó sẽ rất gian nan, đi được đến đâu cũng chưa biết nhưng điều tôi có thể làm là nỗ lực hết sức mình về chuyên môn, kỹ thuật biểu diễn. Như hiện nay, để có thể thực hiện các vở có đề tài lịch sử, văn hóa dân tộc, tôi và nhiều bạn trẻ cùng lứa đang nỗ lực học hỏi, bổ sung kiến thức về lĩnh vực này. Tôi tin rằng, bản sắc dân tộc chính là con đường hiệu quả để sân khấu cải lương đứng vững trong lòng khán giả cũng như có cơ hội vươn ra quốc tế”.
Nguồn: https://www.sggp.org.vn/dien-vien-hong-quyen-hanh-trinh-noi-nghiep-gia-dinh-post806652.html
Bình luận (0)