Trước khi trận chung kết cúp C2 châu Á mùa giải 2024-2025 diễn ra, CLB Lion City Sailors đã nâng cấp sân vận động Bishan của đội này tại đảo quốc sư tử, từ 2.800 chỗ ngồi lên thành 10.000 chỗ ngồi.

Trận chung kết cúp C2 châu Á diễn ra đầy kịch tính (Ảnh; AFC).
Việc này là nhằm tăng hiệu ứng từ các khán đài, trong trận đấu mà Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) trao cho Lion City Sailors lợi thế rất lớn, được thi đấu trận chung kết trên sân nhà.
Sau hiệp một khá hấp dẫn, hiệp hai thật sự bùng nổ với liên tiếp những bàn thắng xuất hiện ở hai đầu cầu môn. Phút 76, Khaleed Ebraheim chuyền bóng cho Ben Arbi, để cầu thủ này dứt điểm chính xác, ghi bàn giúp Sharjah FC dẫn trước 1-0.
Sau bàn thua vừa nêu, Lion City Sailors tấn công rất mạnh, nhằm tìm kiếm bàn gỡ hòa. Phút bù giờ đầu tiên của hiệp hai, đội bóng Singapore thực hiện được điều họ cần làm.

City Lion Sailors không hề lép vế so với đội bóng UAE (Ảnh: AFC).
Cầu thủ người Bỉ Lestienne sút bóng qua một "rừng" hậu vệ của Sharjah FC, đánh bại thủ môn thủ môn của đội bóng UAE, san bằng tỷ số 1-1 cho Lion City Sailors.
Những tưởng trận đấu sẽ bước vào hiệp phụ, thì bi kịch xảy ra cho Lion City Sailors. Phút bù giờ thứ 7 của hiệp hai, Sharjah FC có bàn ấn định chiến thắng. Marcus Meloni tung cú sút tầm thấp đánh bại thủ môn của đội chủ nhà, ấn định chiến thắng 2-1, đồng thời mang cúp vô địch về cho Sharjah FC.
Lion City Sailors không thể làm nên lịch sử. Họ không thể trở thành đội bóng đầu tiên của Singapore đoạt cúp châu Á. Tuy nhiên, thành tích vào chung kết cúp C2 của đội bóng đảo quốc sư tử cũng đã là thành tích quá tuyệt vời.
Lion City Sailors là đội bóng thứ hai của Đông Nam Á vào chung kết cúp châu Á mùa này. Cách đây đúng một tuần, Svay Rieng (Campuchia) đã vào chung kết cúp C3 châu Á (AFC Challenge League) và cũng thất bại.
Nguồn: https://dantri.com.vn/the-thao/doi-bong-singapore-thua-sat-nut-trong-tran-chung-ket-cup-c2-chau-a-20250518221747340.htm
Bình luận (0)