
Ngay dưới bãi bồi chân cầu Long Biên (Hà Nội), vẻ đẹp thơ mộng của bãi cỏ hồng đang vào mùa rực rỡ, tạo nên khung cảnh sắc màu đẹp như tranh vẽ, thu hút đông đảo người dân và du khách tới ngắm hoa, chụp ảnh.

Trước đây, khu vực này chỉ là một khoảng đất ruộng hoang hóa, nhờ sự chung tay cải tạo của người dân địa phương, nơi đây đã được thay "áo mới" bằng việc trồng hoa, cỏ và cây xanh tươi, từng bước hồi sinh cảnh quan thiên nhiên.

Những ngày gần đây, bãi cỏ hồng nhân giống từ đầu năm trên một mảnh đất rộng khoảng 300m2 được người dân cải tạo, đang đua nhau khoe sắc, tạo nên một bức tranh thiên nhiên rực rỡ.

Những cụm cỏ hồng mọc san sát, óng ánh dưới ánh nắng bình minh, tạo nên một khung cảnh nên thơ, say đắm lòng người. Không ít du khách ngỡ ngàng, như thể đang lạc bước giữa một Đà Lạt thu nhỏ ngay giữa lòng Hà Nội.

Bãi cỏ hồng mọc lên rực rỡ đã khoác lên diện mạo mới cho khu vực dưới chân cầu Long Biên, trở thành điểm đến thu hút đông đảo người dân và đặc biệt là giới nhiếp ảnh đến săn tìm những khoảnh khắc ấn tượng.

Nhiều người sẵn sàng chi tiền thuê ê-kíp chuyên nghiệp chụp ảnh, một số khác lựa chọn sử dụng điện thoại để ghi lại những khoảnh khắc đẹp cho riêng mình.

Là một người sinh sống gần bến hoa, chị Phương Thúy (quận Ba Đình) cho biết, sau khi được cải tạo, cảnh quan khu vực đã thay đổi đáng kể với không gian rực rỡ sắc màu. Nhờ đó, mọi người không cần phải di chuyển xa vẫn có thể chụp ảnh cùng cỏ hồng.
"Tôi hy vọng trong tương lai, toàn bộ khu vực bến hoa sẽ được mở rộng hơn nữa, trở thành một điểm đến du lịch nổi bật, kết nối người dân và du khách với Hà Nội" chị Thúy bày tỏ.

Giữa ánh nắng bình minh dịu nhẹ và khung cảnh cầu Long Biên trăm tuổi lấp ló phía xa, nhiều người không ngại dậy sớm để ghi lại những bức ảnh ưng ý.

Vốn không phải người quen dậy sớm, nhưng sau khi biết đến bãi cỏ hồng qua người quen, từ 4h sáng, Vũ Miên (29 tuổi, quận Đống Đa) đã cùng bạn bè trong lớp múa chuẩn bị trang phục, đạo cụ cùng ê-kíp đến khu vực dưới chân cầu quay phim trong không gian rực rỡ sắc hồng.
"Tôi thấy bối cảnh bãi cỏ hồng và cầu Long Biên rất thơ mộng, lãng mạn. Mặc dù hôm qua có mưa lớn, tôi khá lo cỏ sẽ tàn, nhưng thật may mắn khi sáng nay mọi thứ vẫn rất đẹp. Chúng tôi đã quay hơn hai tiếng nhưng vẫn chưa thấy mệt", Miên chia sẻ.

Ngoài bãi cỏ hồng, vườn hoa cúc bướm rực rỡ hòa quyện trong ánh nắng mặt trời cũng tạo nên khung cảnh thơ mộng, thu hút đông đảo người dân đến chụp ảnh.

Toàn bộ khu vườn được mở cửa miễn phí, chào đón người dân và du khách đến tham quan, chụp ảnh, check-in. Đơn vị chức năng cũng đã lắp đặt biển cảnh báo, kêu gọi mọi người giữ gìn vệ sinh môi trường, bảo vệ cảnh quan và không giẫm đạp lên hoa.
Nguồn: https://dantri.com.vn/du-lich/gioi-tre-do-xo-ve-chup-anh-tai-bai-co-hong-duoi-chan-cau-long-bien-20250518135958191.htm
Bình luận (0)