Các cô gái đội bóng chuyền Hong Kong (Trung Quốc) bật khóc sau khi ngược dòng thắng Ấn Độ 3-2 - Ảnh: QUANG MINH
Sau thất bại 0-3 trước đội tuyển Việt Nam ngày mở màn Giải bóng chuyền nữ châu Á 2025 (AVC Nations Cup 2025), đội tuyển Hong Kong bước vào trận đấu thứ hai gặp đối thủ Ấn Độ với tâm lý bị đè nặng.
Điều đó khiến các cô gái áo trắng mắc đến 14 lỗi trong hai set đầu tiên, để đối thủ vượt lên dẫn trước 2-0.
Nhưng đó cũng là thời điểm các cô gái Hong Kong thi đấu như không còn gì để mất. Màn trình diễn xuất sắc của bộ đôi chủ công W.L. Chim và đội trưởng Y.C. Yu trở thành điểm tựa giúp đội bóng áo trắng hoàn tất cuộc lội ngược dòng với tỉ số 3-2 (22-25, 18-25, 25-15, 25-21, 18-16) tối 8-6 tại nhà thi đấu Đông Anh, Hà Nội.
Đây được coi là trận đấu hấp dẫn và kịch tính nhất AVC Nations Cup 2025 tính đến hết ngày thi đấu thứ hai. Sau điểm số quyết định mang về chiến thắng, các cô gái Hong Kong hạnh phúc tới mức bật khóc. Ban huấn luyện và các vận động viên ăn mừng như thể họ vừa giành được chức vô địch!
Trên thực tế, Hong Kong luôn bị coi là đội bóng lót đường tại các giải đấu châu Á. Họ khó lòng cạnh tranh với các đội tuyển khu vực và thường nằm trong nhóm "cầm đèn đỏ". Tại giải đấu gần nhất tham dự là AVC Challenge Cup 2024, Hong Kong đứng hạng 8 trong số 10 đội tuyển tham dự.
Với chiến thắng quả cảm 3-2 trước Ấn Độ, đội bóng chuyền nữ Hong Kong vươn lên hạng 3 bảng A.
Dù vậy, cơ hội để đội Hong Kong cạnh tranh vị trí vào bán kết vẫn rất khó khăn. Tuy nhiên cuộc lội ngược dòng ấn tượng giúp đội trưởng Y.C. Yu và các đồng đội thi đấu tự tin hơn trong hành trình còn lại tại AVC Nations Cup 2025.
Nguồn: https://tuoitre.vn/doi-tuyen-bong-chuyen-hong-kong-bat-khoc-sau-khi-loi-nguoc-dong-truoc-an-do-20250608224841139.htm
Bình luận (0)